1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rồi đấy...
    Mưa đầu mùa đông...
    Mình không thích mùa đông, không thích trời mưa, không thích cái màu trời ảm đạm... không thích cả cái lạnh của nó (cho đến thời điểm này, hic...)
    Nhưng cơn mưa đầu đông thật nhỏ, thật nhỏ, dịu dàng như Xuân vậy...
    T.H sẽ cố gắng và phấn đấu. Cầu mong mọi việc sẽ thuận lợi và tiến triển tốt!
    Bố mẹ ở nhà chẳng biết thế nào, không biết có buồn không khi chỉ còn có 2 người. Dù sao thì đến thời điểm này, cả bố và mẹ, chưa có ai làm một việc gì tổn thương đến lòng chung thuỷ của người kia. Mình chỉ mong sau này mình cũng được như thế. Con tim này khó khuất phục nhưng khi đã yêu thì có lẽ khủng khiếp hơn người khác nhiều, , vì thế tổn thương nếu có cũng sẽ rất lớn... vì vậy thường lo sợ, hichic...
    Tự dưng lại lan man nghĩ ngợi vẩn vơ thế chứ,
    http://nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=3394&iType=23​
  2. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị em thấy chị là một cô gái cá tính và kiên cường.
    Chị gái Song Ngư xinh đẹp của em cũng có cá tính như vậy mặc dù bình thường chị rất dịu dàng.
    Em cảm thấy rất ích kỷ khi nhiều khi em nghĩ rằng chỉ muốn giữ chị cho riêng mình vì chị rất thương yêu em.
    Em vừa biết vote *, em vote cho chị vì em cảm thấy chị cũng đáng yêu giống chị gái em vậy.
    Em chúc chị vui.
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đã có ai yêu thực sự để rồi đánh mất, đánh mất nhanh như nắng mùa đông, nhanh như sắc hoa mười giờ, nhanh đến nõi ko tin thời gian đó thực sự tồn tại, ko tin rằng mình đã vui vẻ cùng người đó...Đau lắm phải ko ??? day dứt lắm phải ko ???...Hụt hẫng nữa chứ, giống như đang sống trong hiện thực mà rơi vào mộng mị...kêu lên nào ai có nghe, gào lên nào ai để ý, van xin ko được muốn thoát ra mà như có cái jì kéo mình lại, càng muốn vùng vẫy càng lún sâu, càng ngập tràn trong đau đớn và tuyệt vọng, ngập đến ngực cho con tim nén lại, ngập đến cổ cho huyết mạch đau đớn rồi chìm sâu cho mắt toàn một màu bóng tối...Sợ hãi, muốn wên đi nhưng càng nhớ, muốn thoát ra nhưng càng chìm xuống, muốn buông xuôi mà ko được, muốn vùng vẫy lại càng tuyệt vọng và rồi lại nhớ, nhớ đến nó là sợ hãi, là đau đớn...Muốn khóc to lên nhưng nước mắt chỉ rỉ ra hòa vào miệng mặn đắng...Tình yêu đây sao?? Ngọt ngào đi wa nhanh như gió thoảng chỉ làm một vài lọn tóc mỏng manh khẽ rung lên mà đau đớn dài như ngàn năm địa ngục...Muốn trốn chạy khỏi nó mà nó giống như cái bóng theo ta cho đến khi bắt ta phải chui vào nơi tăm tối...
    Có ai thực sự yêu và đánh mất tình yêu nhanh như nắng mùa đông...??
  4. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Con sẽ đợi, sẽ đợi để nói với bố rằng: "Con trót thích bố mất rồi". Sẽ hy vọng, sẽ cố giúp đỡ bố bằng mọi cách có thể để bố đến được với người bố yêu. Cầu chúc cho bố hạnh phúc. Bởi vì con thích bố thật lòng.
  5. scarlett1978

    scarlett1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đêm chủ nhật không gian bàn bạc những ánh sao trời , gió lành lạnh mạng chút bão dông ..Sai Gon chưa bao giờ có những ngày chớm đông mau như thế ..lâu rồi mới nghe cái lạnh se sẽ gọi tên...lòng mênh mang .giữa nhớ và quên..nhũng giấc mơ đan xen ...những nghĩ suy và mệt mõi làm nên hành trình của những ngày cuối năm....Tạm quên tất cả để trờ về là ta sao thấy khó quá...
    Những người thân lần lượt bỏ ta đi ...dự buổi tẩn liệm Cô mà không một giọt nước mắt ..tự hỏi ta chai lỳ thế cơ ? Những người bà con của ta..ruột rà của 20 năm không gặp ...giờ đối diện sao thấy lạ và xa...nhói lòng nhìn chiếc lưng gồng ...trên vai sức nặng của một đời người ..Mẹ bạc đầu ..Cô lưng nước mắt ...Bố bệnh nằm nhà thương ..trốn viện ?lại nghĩ những cuộc chia ly ..cứ như những sắp đặt ...mà cuộc đời là quy luật ..phải tuân theo ...
    Viết một chút để giải tỏa ..để cảm thấy vơi đi chút nào ?" Sao không muốn ai chia sẻ , chỉ mong muốn viết một chút gì đó ..NB đã không còn tồn tại ..nơi đó ta đặt những dòng nhật ký tâm sự mổi ngày ..giờ khi buồn nhất chỉ biết ..tâm sự với chính mình ?Ta vẫn nhớ câu ?o nỗi buồn không thể chia sẻ ?o ? Ừ ! thì đành ôm hết vào người vậy ?Cầu mong những ngày cuối năm sẽ qua thật mau..thật mau?.
  6. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Em rất thích mấy câu chuyện của chị, hay lắm.
    Mỗi tội cái này chị viết sao mà đau thế, chị đừng viết thế này nữa
    Em chính là cái kẻ đánh mất tình yêu của mình nhanh như hạt nắng mùa đông đấy
    Nhưng ko khóc, vì tự nhắc nhở, con trai ko có nước mắt
    Mặc dù con trai vẫn có nước mắt.
    (ko thì mù mắt à, chít, nguy hiểm lắm à nghen)
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em gái của chị Song Ngư nhé! Em thật dễ thương! Cảm ơn em đã hiểu chị và chia sẻ. Chị rất vui! Em không chỉ dễ thương mà còn thông minh và tinh tế nữa. Chị gái Song ngư sẽ không dễ gì chia sẻ phần nhiều hơn tình yêu thương cho em để dành cho người khác đâu, hi... Và chị cũng tin rằng cuộc sống của em luôn có những niềm vui!
    À, cảm ơn em cả về việc vote sao nữa, hi... Chị rất phấn khởi đấy! ,
  8. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần đã ko suôn sẻ rồi, quá chán
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên cháu thấy ông ngoại khóc là khi cháu bé tẹo hỏi ông về các anh chị của ông, người còn người mất và ông khóc, cháu lúc ý đã tự mắng mình hư, làm ông ngoại buồn. Hồn nhiên lắm, hôm ý xung phong rửa bát cho ông bà, làm bà cứ khen mãi. Khi ông đi, cháu vẫn kịp nhìn ông lần cuối...
    Lần đầu tiên cháu nhìn thấy bà ngoại khóc là khi ông ngoại mất, bà ôm cháu nói "ông mất rồi đấy" . Khi bà đi, cháu ko dám nhìn vì sợ sẽ không cầm lòng được, sẽ vỡ oà ra mất... cháu còn phải dỗ dành em nữa, em sợ hãi nép vào chị mà khóc không thành tiếng...
    Lần đầu tiên cháu thấy mẹ cháu khóc là khi bà ngoại mất. Mẹ cứ khóc làm cháu sợ lắm, nhớ bà da diết vì khi còn bé cháu được ở với bà, được bà cưng lắm...
    Lần đầu tiên cháu thấy bố khóc là khi bà nội mất. Bố lặng đi, thẫn thờ, quỳ trước ban thờ bà, nói không thành tiếng... cháu thương bố kinh khủng.
    Và lần đầu tiên cháu thấy bà nội khóc là khi cháu nói với bà "bà ơi, cháu về HN đây, Tết cháu sẽ về thăm bà" ...bao nhiêu cái Tết, bao nhiêu lời nói "sẽ" rồi cháu cũng ko nhớ hết nhưng khi ấy bà đã khóc khi phải xa cháu, năm nào cũng về nhưng ko phải là vào Tết. Hôm cháu về, mọi việc đã xong rồi, ko kịp nhìn bà lần cuối. Tự trách mình ích kỷ và vô tâm quá...
    Sáng nào cũng thắp 1 nén hương "Bà ơi cháu đi học đây" nước mắt ngắn dài, dắt xe đi.

    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 03/12/2007
    Được lovecactus sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 03/12/2007
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=1513&iType=21​
    Women in love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này