1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bạn độc ác quá đi, khen dạo này xinh thế, rồi thì là kem dưỡng da tốt ( ), thế rồi đoàng một cái rằng thì là cười có nếp nhăn rồi đấy...Chẳng biết kinh nghiệm đâu ra mà phát ngôn cảm tính nhưng lại... không sai... kem dưỡng da của mọt sách đấy, lại sắp về rồi, sợ hết hạn sử dụng mà phí đi nên mới mang ra, cho mấy người, còn lại ít thì dùng, mà tốt thật, mùa hanh khô này mà không có mấy cái thứ đấy thì đúng là không tránh khỏi bong tróc, thô nhám, ... ông bạn tiến sĩ có cái cười hồn nhiên đến là trong sáng, hihi... về lại hỏi công việc thế nào, tình yêu tình đương ra sao...
    Ông bạn kỳ cục, lại khen xinh vào cái lúc này chứ.Bảo rằng, đợt này đang hoàn cảnh, ăn uống lằng nhằng, may mà chưa suy dinh dưỡng nhưng thỉnh thoảng có hiện tượng kiểu thiếu Iốt đấy, kiểu như về qua em, không vào thì thấy áy náy, thế rồi vào ngồi một lúc tự nhiên đơ như là một số bộ phận đang đình công vậy, ngồi im... rồi chờ em chuyện trò một lúc thì lấy lại phong độ, hichic... Đôi lúc T.H cảm thấy mệt một bộ phận nào đó. Có nhiều đêm nghĩ ngợi mông lung... nguyên nhân của những nếp nhăn nơi khoé mắt đấy,
    Lại vẫn phải đi học, không phải mình ghét việc đến lớp, nếu không muốn nói là có những môn học thú vị với những giảng viên giỏi khiến mình rất thích thú, như giảng viên môn Lịch sử mỹ thuật thế giới hôm nay. Chỉ là vấn đề liên quan công việc... Có lẽ mình đầu hàng mất thôi. Mấy hôm nay, hai chữ đầu hàng cứ vây quanh làm mình mệt quá!
    Dù vậy thì cuộc sống vẫn có nhiều điều thú vị, mà kể ra thì hơi dở hơi một chút, nên thôi, nhỉ...
    Năm sau sẽ là một năm mới, chắc chắn là thế... ( Chứ không phải là năm mới đã qua, năm cũ lại đến, )
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hình như T. H rất mệt, đôi lúc tự nhiên cảm thấy thế đấy...
    T.H thật là hư có phải không?
    Lại thích nghe "liều thuốc cho trái tim" này:
    http://hoangclub.vn/Music/Ser4/DanceDJ_Remix/#HoangClub.Vn,Gui.Tang.Ban_9_3​
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế mà...
    Thì lại bị đánh thức bởi tiếng nhạc của "Hiệp gà", hic ( chắc sẽ bất mãn lắm nếu biết mình đặt cho cái tên không mấy hay ho ấy, hi... ai bảo ngày trước bảo rằng: xe của cô em xinh tươi đây, để thế này... ngủ như bò sữa thế thì làm gì nữa... mình không thích thú với cách gọi đấy, dù rằng phát ngôn ấy là hơi quáng gà một tí, mà của đáng tội mình cũng hay cười... nhưng có mấy khi cười xinh tươi với Hiệp gà đâu nhỉ...)... Nghe đến lần thứ 5, thứ 6 gì Đàm Vĩnh Hưng rằng là: " Mà sao đời anh chỉ biết cô đơn... anh mong chờ em mang ánh xuân cho đời anh..." rồi thì là Thu Hiền: " Đi trên sông Vàm một đêm trăng rằm, mái chèo khua nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh..." lại đến Hồng Nhung : " Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm... " rồi sang Siublack: " Em muốn sống bên anh trọn đời, như áng mây khát khao, khát khao bầu trời..." lại chuyển sang nhạc đỏ :" Hôm nay em là chiến sỹ... dù bom rơi, dù bao đạn nổ. Mong các anh vững vàng chiến thắng ta thành công..."... thì là không ngủ tiếp được nữa... ( vừa gặp người yêu hôm nào, mà lại cũng thế nữa, khó hiểu con người ta thật... hôm qua thấy bảo Hiệp gà về rồi đấy, rồi thì là nghe đâu ở dưới cái giọng chua chua: "em không phải là dô mà là rất dô" )
    Hôm nay xem TV cùng cu út, lại có đúng chương trình Hồ sơ tư liệu vụ ám sát John Kenedy... cu út cũng thích thú với những lời bình luận rất hiểu biết và thú vị. Điều này khiến mình vui!
    Đáng ra hôm nay là một ngày bận rộn với mình nhưng cuối cùng thì lại thật rảnh rỗi. Đáng ra chiều nay mà không có đá bóng thì đã rủ được cu út đi xem đồ điện tử trên Phạm Văn Đồng rồi ( xem thôi chứ không mua, thế nên cu út đã rất nể mới nhận lời đi cùng khi nghe than thở rằng đi một mình thì buồn chết, hic... thế mà rồi cũng không đi được và thay vào đó là một kế hoạch khác... một giấc ngủ thoải mái cho một buổi chiều cuối tuần, sau những ngày bận rộn và mệt... )
    Câu trả lời cho mọi việc vẫn còn chờ phía trước. H ơi, đừng mệt mỏi nữa. Mọi thứ rồi sẽ ổn mà.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình dễ thương:
    Thơ tình IT: Nếu một ngày...
    Nếu một ngày Windows em báo lỗi
    Anh nguyện làm các Soft test đơn phương
    Từng Sector anh đi khắp nẻo đường
    Fix hết nhé những Error trêu tức.
    AVI kia những đêm dài thao thức
    Lỗi mất rồi thiếu Codec em ơi!
    Ngó Display lòng thấy quá chơi vơi
    Anh DIVX nhìn em cười từ tốn.
    Em lướt Web bao Trojan săn đón
    Anh xin làm chàng NAV đứng ngóng trông
    Cố sức mình Scan hết băng thông
    Che chở em trước muôn ngàn Virus.
    Bao Spyware ngồi nhìn em hóng hớt
    NAV đơn côi thấp thoáng phía kia đường
    Khi Hacker giẫm đạp chẳng xót thương
    Co mình lại giương Firewall chống đỡ.
    Nếu một mai Admin em có lỡ...
    Delete rồi File chứa những yêu thương
    Đôi mắt biếc Paint đầy nỗi vấn vương
    Đừng khóc nữa anh Restore trở lại.
    Em giận hờn cưỡi IE chạy mãi
    Anh hoảng hồn lấy Firefox đuổi theo
    Đằng xa kia Netscape đá lông nheo
    Cancel luôn vì em là trên hết.

    Em RAM ít nên Run nhiều sẽ mệt
    Anh sẽ làm Physics Memory
    Search cùng em trên khắp nẻo đường đi
    Anh mạnh mẽ nhờ hai RAM cùng Bus.
    Accept nhé lời tỏ tình bất chợt
    Hai trái tim sẽ Connect dài lâu
    Dẫu Phishing có lừa dối đến đâu
    Tin anh nhé vì tình anh còn mãi...
  5. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã gặp a. Thế mà bao nhiêu lời mình định nói lại ko nói được, toàn hâm hấp nói gì đâu ko. Ko biết nữa. mình đã mệt với cái kiểu cách quen thế này. Chẳng hiểu là a thật sự bận hay là sao nữa. Nhưng nếu bận thì ít ra cũng dành thời gian cho mình tý chứ, đằng này thì.... Đôi lúc mình nghĩ a ko thật sự yêu mình nếu ko thì đã ko thế. Khi đi ra mình kêu a dắt dùm xe tý thế mà.... Nhưng ko hiểu sao mình vẫn yêu a nhỉ.... Có lẽ là ghét của nào trời cho của đấy chăng. Mình định nói rằng mình ko muốn quen theo cái kiểu này nhưng gặp anh xong thì mình ko thể nói, mình sợ gì nhỉ. Ừhm, có lẽ sợ mất anh. Nhưng thôi mình cứ âm thầm, cứ tập quen đi là vừa, cứ tập quen là anh ko có ở đây. Nhưng mình vẫn yêu anh, huhu.
  6. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG] bế tắc bế tắc.... em ngồi đấy... anh đứng đấy mà như xa nhau nửa vòng trái đất.....
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Anh có sợ những thứ như em đang sợ
    có nghĩ những thứ như em đang nghĩ....chắc ko
    ko có sự iu thương đủ nhiều như với 1 ai đó.....
    nhưng là cảm giác chờ đợi và chờ đợi.....có chắc là tình cảm thực sự hay chỉ là thoáng qua mà thôi
    trong anh chẳng có chỗ dành cho em....nói ra thì sợ rằng quá nhiều dù ko fai thế.....nhưng ko nói cứ mang trong lòng
    nhìn thấy thế mà ko thể với tới....liệu có hiểu cảm giác này
  8. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bị oánh ghen, bị rạch nát cái yên xe và đập bể mấy cái đèn xi nhan. Chẳng sao hết, tớ thách cậu đấy, cậu càng ghen, càng làm việc sai trái thì anh ấy sẽ càng chẳng bao giờ đến với cậu. Cậu sẽ ko bao giờ "giành lại" anh ấy như cậu đã nói vì anh ấy chưa bao giờ là của cậu. Tớ chỉ tha thứ cho người tớ coi là bạn thân 3 lần thôi, lần đầu cậu ly gián chúng tớ, lần 2 là phá tớ với Việt, lần 3 là chuyện sáng nay. Lần 4 thì tớ sẽ ko tha đâu
  9. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Bị 1 bà ăn xin chửi chứ ..... bực minh. Chẳng phải là mình lấy $$$ của bà í ( thèm vào >"<) mà là mình ứ cho bà í 500đ như 2 cái con ngồi bàn bên cạnh.TSonline! hãm thật!
  10. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Hik, vừa thấy bị ai vote cho 1*, thế này thì con em mình nó jiết mình rồi +_+ dùng nick của nó mà để bị thế kia :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này