1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mình chả hiểu là mình đang nghĩ j??? Cái ý nghĩ gặp anh nó vẫn cứ lúc ẩn lúc hiện... Nghĩ đến rồi mình lại gạt đi, lại thấy bình thường... nhưng mà bình thường kiểu gì mới được chứ Có lúc chỉ muốn gạt phắt đi, cho tất cả vào sọt rác... Nhưng rồi mình lại sợ để mất, sợ rằng mình sẽ quên. Có con nào điên như mình chưa hả zời?????????? Người ta bảo mình dũng cảm. Dũng cảm cái con khỉ ý Có dám dứt đâu. Vì sao ạ? Vì vẫn còn... Vì vẫn muốn lại như xưa... Vì không muốn và cũng không thể bắt đầu với một cơ hội mới... Ngẫm lại gần đây không biết có phải mình đã quá dở hơi và lập di khi bỏ qua những cơ hội... Mình mặc kệ, mình bỏ ngoài tai tất cả và đến cực điểm là đã nói chả cần suy nghĩ với anh Phong hôm nọ làm anh ý bó tay "Vâng, em thích ế đấy, em chả cần và em không muốn bắt đầu với thằng nào cả. Em đã bảo là em không thích mai mối gì hết!!!" Thật sự là chính mình đôi lúc cũng phát ngán con người mình bây h. Tình cảm là cái gì mà mình bị chi phối quá nhiều nhỉ??? Tóm lại thì vẫn là sống quá nhiều vào tình cảm không tốt đâu, có điều khi nào mình mới thay đổi.... Hình như đang thấy nhớ anh
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    A time for us...
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39094&iType=27​
  3. autumn02

    autumn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ga` kia,mày sắp cưới mừng cho mày thật đấy,hnay thấy mẹ con mày lên mời nhà tao tự nhiên thấy thương bà già ghê,chắc muốn tao lấy chồng lắm rồi.Tao thì đang chẳng biết thế nào nữa đây,cứ đợi chờ mãi cũng cảm thấy mệt mỏi rồi,người đâu mà vô tâm và ích kỉ thế cơ chứ.Mày cứ mong đến ngày bọn tao...có khi ko xảy ra đâu
  4. ThuonggnouhT

    ThuonggnouhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bí bách quá, mọi việc vẫn đều đều mà sao thấy cái gì cũng bất ổn thế nhỉ, mình còn thiếu gì, có thiếu gì đâu, mà sao càng lúc càng thấy thất vọng về mình. Sao lại có đứa hèn kém như mình nhỉ, khó chịu quá, sao lại thèm cái cảm giác vatá vả, mệt mỏi như này xưa, nhưng đầu óc lúc nào cũng thỏai mái, thèm cảm giác một ngày mệt nhoài, nhưng lại thấy hết sức dễ chịu.
    Sao muốn hét lên thật to mà không thế phát ra tiếng, mình không thể thỏai mái tự do như ngày xưa à, mỗi vấn đề sao phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ.
    Vấn đề là gì đây, tiền, tình, công việc, học tập, chả nhẽ mình sống no đủ quá nên dửng mỡ, mình là loại người này sao. Nên thế nào đây, lại tụ tập, rượu chè hay ntn đây, khó chịu quá sao mình hèn thế, bất lực thế, lười, lười lười quá lắm rồi.
    Lại một ngày nữa qua rồi, mọi thứ vẫn đều đều nhưng lại thật bí bách, cái gì cũng cảm giác chưa xong việc.
    Nhớ quá chừng nhưng sao k thể tâm sự được nhỉ, làm thế nào bây h.
  5. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bị lão ý lôi đi nhậu với lão ý từ 11h đến 16h30 chỉ ngồi cười và nghe mấy ông nói chuyện ngày xưa. Buồn vì mọi người bảo anh là kẻ chung tinh, buồn vì những vết bỏng trên tay anh. Anh hỏi mình có biết đó là gì không? Mình nhìn mãi mà ko biết. Anh nói đó là vết bỏng do anh dí đầu thuốc đang cháy vào tay đếm sơ sơ cũng có đến gần chục vết. Tự nhiên thấy đau lòng. Thấy tình yêu ngày trước của anh lớn quá. Mình có lẽ chẳng là gì đối với anh. Vậy là buồn, chán và cảm giác lạc lõng trong sự yêu thương của anh Vì mình hiểu mình ko phải là tình yêu của anh! Tình yêu của anh đi lấy chồng rồi.
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @you(ln): when I read what you wrote, I wondered if it were me? You were talking about me? I don''t know that I made you confuse like this. But all I did - it''s the way I am. I just feel a little sad and I know you are so sad. Uhm, but I will do as you said, let it be ^^ and I will be indifferent as I did :) I''m so terribly sorry :)
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buồn vì có một người bạn đã thất hứa với mình
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi thăm cái công ty mới của anh như thế nào lắm... Nhưng mà xem thái độ của anh từ hôm qua tới giờ kìa, liệu mình có câu trả lời không??? Thôi thì kệ vậy, không hỏi, anh luôn nói không phải việc của em mà... Chán
  9. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ thế này chắc mình sẽ phát điên hoặc nổi loạn như lúc trước...thật sự sợ hãi , sợ sẽ rơi vào trặng thái trầm cảm hoảng loạn như cách đây 2 năm, không tin vào bất cứ điều gì và không tìm nổi một lí do...cuộc sống này sao mà nhàm chán và ảm đạm quá, thu mình trong vỏ ốc rồi sống đằng sau máy vi tính, 4 năm qua không có nổi một người bạn mới, một mối quan hệ nào cho ra hồn...đếm đi đếm lại chỉ có mấy đứa cấp 3 và bạn ĐH...Muốn đi thật xa, quên mọi thứ và bắt đầu cuộc sống mới nhưng còn bố mẹ, còn gia đình...Phải làm sao đây ???
  10. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi thèm yêu, muốn yêu để quên đi cảm giác cô đơn và bất lực những vẫn tự hỏi liệu có thể yêu 1cách đàng hoàng hay sẽ vẫn rơi vào những vòng luẩn quẩn của sự nhàm chán, ràng buộc và mất phương hướng...Vẫn chưa tìm đc cách giải quyết, vẫn ngồi đây than thở...Thật sự lúc này mình bế tắc quá, Ai giúp mình với ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này