1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Anh ! mấy hôm nay em đã cố gắng lắm để không nói chuyện với anh ,kô giỡn cùng anh nhưng em không thể không nhìn anh.có lẽ anh biết điều đó em không biết anh có ngạc nhiên không khi em luôn huyên thuyên nói đùa giỡn với mọi nguời trừ anh ??đó là em đang tự dối lòng mình rằng em không để ý đến anh nhưng trái tim em lại phản bội lại em , em nhận thấy có gì đó làm anh buồn , thể hiện rõ trên nét mặt anh & nếu vì em thì em thật sự rất vui không biết em có sai không khi nghĩ thế hả anh? anh buồn...em cũng buồn rất rất buồn nhưng biết làm thế nào đây anh . em luôn tự hứa với lòng mình rằng không thể phạm sai lầm như những nguời khác nên bắt đầu từ bây giờ em và anh sẽ trở lại như trước kia , lạnh lùng , khong đùa giỡn , không nói chuyện , ...và cuối cùng là như không quen biết anh nhé !!!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lý do nào để giải thích cho cái sự bỗng nhiên thấy lo sợ, sợ hãi thật nhiều... hay là từ khi ý thức về mình đã khác...
    Lo sợ!
    Dù rằng vào phòng thi muộn vẫn đàng hoàng chứ không sợ sệt, khúm núm, vì mình không cố tình vô kỷ luật, may mà thầy giáo tìm lớp lâu nên cũng muộn bằng mình,
    Hay tại mình không khoẻ...
    Vào thăm em, huyên thuyên tào lao một lúc rồi thì về, cũng nói chuyện một chút về vụ Tam Sa - TQ, ít ra các em mình cũng có chút quan tâm ... không nghèo nàn về vốn sống, tâm hồn hay là lệch lạc về quan điểm sống, cách sống là tốt rồi.
    T. H tội nghiệp.
    Tối về, ăn cơm, cái T bảo chị L không biết có chuyện gì mà chiều tự dưng gọi điện cho em và khóc, hình như lại chuẩn bị chia tay gì đó, em bảo có chuyện gì thì tối về nói chuyện tiếp... Lịch sử dở hơi lại lặp lại nữa rồi. Mình thấy buồn cho bạn mà cũng lo cho mình nữa... hai đứa nó đang vui vẻ lắm kia mà, tíu tít với nhau sau những ngày xa cách... Hôm qua L nhắn tin bảo rằng bà ở trên em chơi một lúc nữa nhé, mấy người công ty tôi đến chơi, 2h là đi thôi ( 12h trưa, đang ở em gái, định chút nữa qua em kia chở ít đồ về rồi ăn cơm và nghỉ trưa chiều đi dạy, thế mà rồi cũng đành vậy, ở lại em chơi đến gần 2h thì về và đúng như mình dự đoán, là D, người yêu L chứ người công ty nào. Về quê xây nhà lâu lắm rồi, hôm nay lên...)... Lại trưa nay: bà có về ăn cơm không? Hôm nay tôi mời mấy người công ty tôi đến chơi... rồi thì là lại gặp ... chiều mình đi học nữa nên không thể không về nhà... thế rồi chiều nay thì... nếu mình có thể dự đoán lại xảy ra cái việc dở hơi như thế thì mình đã cẩn thận hơn để tránh rồi, nhưng mình không thể ngờ được... vì sao thế? Nó làm sao thế? Và chuyện gì đang xảy ra? Và L có lại nghĩ rằng mình là nguyên nhân? Mệt quá! Rồi sẽ lại là những ngày nặng nề... Tôi đâu có tội, tôi phải làm sao? Tôi không phải là nó và tôi cũng chẳng làm gì cả...
    Lại nói chuyện yêu đương... không yêu thì cuộc sống thật là tẻ nhạt, mà yêu rồi thì là ... đúng là "trò nghịch dại"... Bảo với cô bé: mình ngốc nghếch và vụng về thế này, gặp phải anh kỹ tính và khó tính rồi thì suốt ngày bị mắng thôi, hichic...
    Không biết rồi mình có hết lo sợ mông lung không?
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhỡ chuyến xe bus nên mới muộn thi, lúc đầu ân hận không chạy về lấy xe mà đi cho kịp nhưng ngồi một lúc thấy mệt mệt thì nghĩ thật may không đi xe, chứ tình trạng này mà đi xe lại như say rượu thì rồi khó khăn cho những người đi gần như cái chị @ mọi hôm trên chỗ đèn đỏ gần Bờ Hồ, ngã trầy chân vì cú phanh gấp của mình đấy, mà thực ra có lẽ chị ta cũng là đang trên đà định phóng như mình, ngần ngại, nhưng rồi cũng là người lịch sự nên trả lời rằng, thôi, không sao đâu, chị đi đi... không nhớ là lần thứ mấy định vượt đèn vàng, nhưng chợt thấy bóng hai bác áo vàng đằng trước... khổ thân đôi mắt càng nhìn xa càng nhiều km... T.H đấy, có những phút ưu tư, xúc động và cảm phục trước người đàn ông tật nguyền, mỗi trưa vẫn bước những bước dặt dẹo xách cái làn nặng đầy báo và rao những tiếng run rẩy... cũng là T.H có những khi thích phóng xe thật nhanh trên đường Giải phóng, Lê Duẩn hay Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân... thích thú nhìn đồng hồ chỉ 60 -trên 60km/h... Giờ thì 50km/h đã thấy ngại, vả lại mùa này buổi tối trời lạnh rồi...
    T. H hình như không giống nhiều người trong xã hội này. Kệ, mình cứ là mình thôi!
    Cô bé H dô xinh gái hỏi rằng: Chị H ơi, chị dùng nước hoa gì? - Chị không dùng nước hoa. Mà sao em hỏi thế? - Nước hoa làm mềm masscara chị ạ, em tưởng chị có dùng nước hoa em xin một chút... - Chị cũng không dùng masscara nữa, thế nữa chứ! ( Bọn mỹ phẩm chắc nghĩ mình coi chúng là bạn xấu, hi... )
    Trưa nay trên xe bus, thấy một cô bé khóc, và radio trên xe thì Hồng Ngọc đang hát: xua mây đen tàn nhanh... giữa bóng tối trập trùng, tình anh như ước mơ xanh bao hy vọng... gì gì đó đại khái là ... con hổ to... là như thế... (không biết từ bao giờ mình thường nghe nhạc chỉ nghe giai điệu, dù là nhạc có lời...) rồi chẳng nhớ nghĩ ra cái gì buồn cười ở mình... lại thấy mình thật là bất lịch sự, đằng trước có người đang rơi nước mắt... cơ mà mình cười dưới cái khẩu trang, .
    Có những việc dở hơi, vớ vẩn, lại cũng có nhiều điều thú vị...
    Thế nhưng mà hình như là mình có một nỗi lo sợ nào đó... Có lẽ sẽ phải suy nghĩ để giải quyết vấn đề này mới được!
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sắp phải đội nồi cơm điện khi đi xe rồi, . Thế thì cho nó nghỉ hẳn luôn cho tiện, có lẽ thế, hic...
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @fx: I don''t that you would be so sad like this. When I read your message, I was shock 5'' :D How fool you are! :) Don''t be envious with stranger who you don''t know, ignore them and don''t care about them ;)
    Thank you for...me :) I appreciate :)
    Have a nice day (when you read these sentences)
  6. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
     Có ai hỏi anh sẽ làm gì nếu có em?
    - Anh sẽ yêu êm thật nhiều chứ sao !
    có ai hỏi anh yêu ai ?
    - Tất nhiên là yêu em
    có ai hỏi anh cần gì?
    - Anh sẽ bảo anh chỉ cần em!
    có ai hỏi anh muốn gì?
    - Chấc chắn là anh muốn em!
    và ai đó hỏi anh là anh nhớ ai?
    - Đương nhiên là anh chỉ nhớ mình em thôi, anh nhớ em lắm, ngày nào giờ nào, bất kỳ suy nghĩ nào của anh mà anh có thể là  nghĩ về em, trong lúc làm việc anh cũng nhớ em, trong nhiều lúc anh nhớ đến em mà nước mắt cứ rưng rưng.
    ai hỏi anh tình yêu của anh còn lại những gì?
    - Anh sẽ bảo rằng chỉ có 1 chiếc giầy, một chiếc ví, hai cái khăn, một cái áo may ô, mấy tờ giấy có chữ em ghi cho anh những lời yêu thương, một loạt ảnh của anh và em và cái anh có lớn lao nhất đó chính là tình yêu của anh.... nó là tài sản của anh.... và anh luôn để dành nó cho em... anh yêu em.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bờm ngốc ơi, vịt không tồ ơi...
    Và nhạc không lời...
    http://nghenhac.info/top.asp?tfm_order=DESC&tfm_orderby=FILE_HITS​
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hít, cuối cùng thì cũng log in và e*** nó +_+ anh đọc xong cười, ko nói rì, lắc đầu "sao hả anh? ghê lắm hả anh? khiếp lắm hả anh? ko nên hả anh" "uh ^^" lại cười >:P
    Uh thì xoá :(
  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Sao lai xóa?
    Sao cái mình viết tâm sự cho mình mà chỉ vì anh không vui mà xóa?
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    -Alo! Ông ạ!
    -Alo, ai đấy?
    -Dạ cháu H đây ạ. Ông có khoẻ không ạ?
    -À, H đấy hả, cháu đang ở đâu đấy?
    -Dạ cháu đang ở ngoài đường, gần nhà ạ
    - Cháu vào nhà đi...
    Và mình thật vui khi thấy ông vui vẻ như vậy, ông đứng dậy đợi mình. Ngày trước ông đã từng bảo: ông coi cháu cũng như cái T, cái T... hai đứa nó đi rồi, có cháu cũng như có cái T ở nhà vậy...vậy mà giá bà khác và giá mà không có chị T ghê gớm (thậm chí như có vấn đề gì trong người, rồi lại cả ghen với tình cảm mà chị T dành cho mình...) thì đã khác... Ông bảo rằng ông cũng mấy lần định gọi điện cho cháu... Mình giống ông ở cái điểm quý tình cảm, .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này