1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenibm

    nguyenibm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo tin vào định mệnh
    Anh làm em tin anh là định mệnh của em
    ...
    Em nhầm..à không, đúng ra là hoang tưởng
    Hết rồi anh nhé, hết thật rồi !
  2. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ẩn mình với 1 cái tên khác để đc tự do
    đọc những dòng em tâm sự
    tự nhiên thấy buồn vì mình ko là người em đang nói đến
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    giống mình thật
    đời nhiều khi trái ngang nhỉ?
    người đc nhắc đến thì ko đọc đc, người ko đc nhắc đến thì lại "vô tình" đọc đc!
  4. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ tột cùng, em không hiểu mình đang sống hay chỉ
    là 1 cái xác tồn tại trên cõi đời cùng nỗi đau như cắt. Anh yêu ơi, e đang nhớ anh, yêu anh phát điên lên được, nhớ, nhớ, chỉ biết nhớ anh và khóc thôi. Văn phòng mọi người hôm nay đều hỏi e bị làm sao thế. Sếp cũng phải kêu lên là nhìn e trông như đang ở địa ngục ý. Kinh hoàng, e không thể giấu lòng mình được, đang trong giờ làm việc mà e không kìm được nước mắt, lăn dài trên má, anh yêu ah.
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Vẫn được nhồi vào đầu là TIỀN không phải là quan trọng số 1
    Nhưng mà dạo này... cái khỉ gì cũng tốn tiền.. xe cộ sửa cứ gọi là bay cả tháng lương, điện thoại cũng ẽo ẹt mất nửa tháng lương.. rồi thì cứ phát sinh hoàng loạt nhu cầu... bố khỉ,, 1 cú quẹt xe.... vừa đau vừa rách quần, lại phải đi tậu 1 cái quần mới, chả nhẽ là mặc Xà lỏn đi làm... rồi thì mùa Cưới đang đến nữa chứ, đi không được, gửi cũng không xong, đang phải ngồi nhà "Ngậm sâm" qua ngày mà Thiệp hồng cứ phơi phơi bay tới...
    Chả lẽ lại vứt bỏ mọi thứ, muốn đến đâu thì đến!
  6. nhmntth

    nhmntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Công việc, công việc và công việc.
    vậy mà chẳng làm nguôi đi nỗi nhớ tràn đầy trong tâm trí em.
    nhớ anh, yêu anh và anh cũng vậy, e biết là anh yêu em nhiều lắm. Vậy mà mình xa nhau rồi. E cảm giác chênh vênh quá anh ơi. Bây giờ, mỗi bước chân e đi sẽ chẳng còn được vững vàng và bình yên nữa. Trong e chỉ là bão lũ và lốc xoáy thôi. Anh yêu ơi, e chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Thậm chí trưa e cũng ko dám về nhà nữa, 1 mình ở lại văn phòng cùng với nước mắt, nỗi đau tột cùng và nhớ anh điên cuồng. Sáng nay e đi làm, phóng xe như nguời mộng du, đi quá đường mất 1 đoạn mới nhận ra, lại còn suýt đâm vào 1 người khác nữa chứ. Cô ý quay sang, định mắng em, nhìn thấy em mắt đầy nước, sưng húp, miệng nói xin lỗi nên chắc là lại thương tình tha cho. Hu hu, bây giờ e chi muốn biến mất trên cõi đời này thôi anh yêu ơi, đến một nơi mà e và anh có thể bên nhau, anh yêu ơi. Nhớ anh, yêu anh, yêu anh, yêu anh hoài và yêu anh mãi. Sáng dậy, e muốn gửi tin nhắn off cho anh quá mà e ko dám, chỉ dám mở lòng mình trên ttvn thôi, anh yêu ah. Yêu anh mãi mãi.
  7. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày vô ích, à mà không, mấy hôm nay, về nhà sướng quá, khoá học ở acet cũng hết rồi, thời gian còn lại chỉ là ôn và ôn mà thôi. Mai lại dính ở cái thư viện, sẽ còn chưa đầy 1 tháng để chiến đấu, làm sao để cho cả nó và những người xung quanh nó không thất vọng nhỉ? Buồn quá cơ, lúc này chán nản chẳng có nghĩa lý gì hết nữa vì nó đã lao đầu vào rồi. Kiến thức ngập ngụa, chưa biết làm sao để nạp đầy, rồi nạp xong cũng chưa biết sao để fát huy cho đúng cáh. luyện tập thì chỉ có nó luyện với cái gương, 15'' ngồi ngắm cái mặt mình nó cũng chán mà lắn quay ra ngủ. Nhưng biết sao được, nó muốn thế này thế kkhác thì phải thế thôi, chắn cũng fải học, buồn cũng phải vui
    Nó nhớ những ngày, mới có 2 tuần trước thôi, lúc mà chưa nghỉ học ôn thi ý, nó còn ở lớp nhảy nhót đú lắm cơ, suốt nàgy chân đi đất xắn quần nhảy lên bàn, hát hò ầm ầm ý, hic, thế mà bây giờ nó thấy tù túng vô cùng, nó muốn gào théo to lên, nó muốn khóc quá trời luônBạn bè nó bảo là "kiếm 1 anh người yêu rồi yên phận" nhưng nó nghĩ "điên à mà lao đầu vào yêu". Thế mà t/c đến với nó nhanh quá, hơ hơ, chưa nói, cmà chắc gì người ta đã thích nó, chậc, đúng là vớ vẩn, fải chăng chỉ là 1 chút siêu lòng khi đã đến cái tuổi mà bắt đầu thấy cô đơn khi người ta thiếu vắng 1 nửa khác.
    Chả nghĩ nữa đâu, lại học đây
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Em chị đã lớn rồi đấy nhỉ
    Uh, đến lúc yêu 1 ai đó + quan tâm 1 ai đó + nhớ thương 1 ai đó được rồi đấy em ý, nhưng mà only 1 thôi nhá, ko fải là 3 ai đó đâu
    P/S: chị HA
  9. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, =)), 20 tuổi chả nhớn hả chịChị cũng thế còn rì
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này