1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xiaohutie

    xiaohutie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Cả tuần chẳng gặp chẳng biết anh sao rồi. Có phải vì yêu nhau lắm cắn nhau đau hay sao mà chúng ta cứ làm nhau buồn thế anh nhỉ?
    Em cứ đợi, đợi anh ghé qua phòng em, ngồi trò chuyện với em như khi 2 đứa chưa nói tiếng yêu nhau. Sao khi đã nói yêu rồi thì gặp ít hơn, em trẻ con hơn, làm anh giận. Rồi em khóc, em buồn và em tránh gặp anh.
    đầu cứ suy nghĩ tránh mặt anh xem tình cảm của em dành cho anh và anh dành cho em như thế nào, nhưng khi vắng anh lại nhớ anh da díêt.
    Đã bao chiều em đợi anh ghé mà chẳng thấy anh đâu! Chúng ta đứa làm trên lầu đứa dứơi đất mà sao em thấy như xa vạn dặm!
  2. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    từ khi khám phá ra cái 4rom này, chẳng làm ăn gì ráo, chỉ ngồi chat với hóng
    mai phải oánh sập cái 4rom đi thì mới mong ổn định lại
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Dạo này...nói chung...hay ủy mị quá...hic...mạnh mẽ chạy đi đâu hết rồi ý...phùuuuu
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=6427&iType=20
    Con yêu
    Gọi điện nói chuyện với bố, mà cứ kéo dài thời gian chứ không có là bảo bố gọi lại hay đợi bố bảo để bố gọi lại nữa... rồi xong lại cũng không nhớ bảo cho con gặp mẹ một tí... con lại sơ suất, lại vô tâm nữa rồi.... chiều nay, ngày mai con được nghỉ học mà vẫn không sắp xếp về nhà được... chiều nay con ngủ một giấc thật sâu, sau những ngày bận rộn và mệt... và con mơ... con mơ con về nhà đấy... mơ thấy cái gian nhà đang sửa, thực ra thì đã xong rồi mà...
    Con vô dụng! Bố có lẽ không biết rằng con buồn lắm.... Rằng con liên tục độc thoại rằng con xin lỗi bố mẹ. Con gái bố thật là hư, thật là vô tích sự...
    Dù vậy, thì có lẽ điều quan trọng thứ hai con sẽ không để bố buồn:, là sẽ không làm buồn người đàn ông quan trọng của con ( trừ khi người của con không xứng đáng với điều đó!)
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài... làm 1 miếng đã kêu ỏm tỏi cả chiều
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai lại có hẹn với ... em mình. Có thể sẽ không rủ cu út cùng đi lang thang nữa đâu...
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Thật xấu hổ vì mình đang lang thang Spam cho đủ 1000 bài
  8. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chắc noen này mình lại một mình

    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Anh là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên anh
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy...

    Chuẩn bị tinh thần Ế
  9. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Dang dinh viet bai thi lai hong Vietkey...
    Tuy nhien van quyet dinh viet bai ko dau...
    Tuan vua roi la mot tuan ban ron va cuc ky met moi...
    Ap luc cong viec va nhung viec ben ngoai anh huong qua nhieu den minh
    Cuoc song that la qua phuc tap...
    Bay gio thi minh moi hieu tai sao lai co nguoi be tac phai nhay lau tu van giong trong phim Singapore va Đài Loan
    Trong công việc chẳng nhẽ mình lại bảo là làm việc với hội kém tắm thì khó chịu, trình thấp nhưng cứ thích thể hiện.
    Học hành thì có vẻ quá lận đận và long đong...
    Ui giời ơi... sao mình vất vả đường học hành thế ko biết...
    cố chỗ này thì lại hổng chỗ kia, chắc học nhiều lớp quá chăng..
    Mình vẫn bị vương một chút quá khứ những sẽ rũ bỏ, tuốt sạch quá khứ vì nó rất vớ vẩn ( đây là quá khứ công việc)
    Những lúc trong đầu rối bời thế này lại càng muốn cố làm và cũng cảm thấy chán vì bọn xung quanh đúng là theo kiểu...
    Dương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm...
    Cuộc sống càng ngày càng cho mình thấy giá trị thật của nó...
    Nói về con gái thì đúng là "em tiếc cho phận con gái.. như hoa mười giờ ... chỉ đẹp giây phút ban đầu"
    Gặp mấy em tưởng hiểu đời, biết tâm sự vì hay viết tâm sự rồi hay nói về bản thân...hoá ra toàn kiểu dị dạng về tình yêu, hoặc "thủ dâm tư tưởng"
    khi đứng trước những sự lựa chọn về công việc mình cũng phải chuẩn bị tinh thần nhưng bọn ******** này thật là vớ vỉn, làm mình lỡ hết mấy công việc...
    Nói tóm lại là có nhiều cái để phải xả lắm nhưng thôi vác thêm làm gì cho nặng đầu... tính mình lại theo kiểu đã bỏ gì thì bỏ luôn never nhắc đến thậm chí gặp lại cũng ko thèm hỏi...
    Luôn luôn tìm người hiểu đời và sâu sắc...
    những hỡi ôi... 12h trưa đốt đuốc đi tìm..
    theo lịch hẹn thì sắp vác đuốc lên Vincom ăn trưa rồi....
    Ai đọc bài viết này thấy điên thấy dở thì bỏ qua và thông cảm nhé...
    [​IMG]
  10. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0

    Được bgirl90 sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 15/12/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này