1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rùi.....một ngày làm việc bận rộn mặc dù tinh thần hôm nay cũng không được thoải mái lắm. Sắp hết hạn 3 ngày...." của nó" rồi....đầu óc nó sẽ tỉnh táo hơn...từ ngày mai chắc nó sẽ dễ tính hơn. Ba ngày hôm nay nó lúc nào cũng cáu bẳn, tự nó còn cảm thấy thế không biết người khác nghĩ thế nào nữa.....Nhưng con gái mà....cứ đến cái ngày đáng ghét ấy thì ai cũng thế thôi, mệt mỏi chán chường và cáu bẳn....trừ một số ít người thì nó không biết. Có lẽ vì thế mà tối qua nó mới điên điên khùng khùng như thế....chẳng ra làm sao cả, tự dưng cãi nhau......nó bắt đầu thấy ghét cái tính trẻ con của nó rồi....dù có thế nào thì cũng chẳng bao giờ lớn được đâu mà.
    Sáng nay ngày đầu tiên đội mũ bảo hiểm....ra đường nó thấy ngột ngạt lắm...tự dưng thấy thế hay tại tâm trạng nó ko ổn ? Đến chỗ làm, nó vẫn làm việc bình thường như mọi ngày nhưng ít nói hơn.....Nó lủi thủi làm việc một cách chăm chỉ nhưng hiệu quả thì không tốt lắm, vì nó ko tập trung mà....Nó lại nghĩ linh tinh, cầm điện thoại bấm lên bấm xuống xong lại tắt....một lúc lại mở lên....nóng ruột kinh khủng.
    Buổi trưa vừa ăn cơm xong, nó ngồi nhìn ra đường....đúng là thứ 7 có khác, người đi đường đa số là từng cặp một, có người rủ nhau đi mua đồ cưới, có đôi thì đi chơi.....vợ chồng lớn tuổi hơn chút thì rủ nhau đi sắm đồ cưới cho con cái....Ngồi nhìn mãi cũng không thấy mỏi mắt....tự dưng nó thấy thèm được như thế. Ngồi một lúc thì có một bác già già vào hỏi " - Cháu ơi, cháu có thiết kế được giường dành cho vợ chồng già không? "....Nó giật mình, gu thẩm mĩ của nó kém lắm mà, nhưng nếu sắp xếp thì có thể okie ^_^..." - Dạ, bác muốn làm kiểu gì ạ ? " ...." Tức là bác muốn làm một cái giường mà chung đầu giường và cuối giường nhưng ở giữa giường thì có vách ngăn... vì hai bác già rồi mà, nhu cầu sinh lý thì không cần nhưng cần giúp đỡ nhau lúc tuổi già....ngủ cùng nhưng không ai làm phiền ai và lỡ có ai ốm đau thì người còn lại còn biết để chăm sóc nhau được...." Bác í nói nhiều và giải thích cũng nhiều nữa....Nó dù không biết có thiết kế nổi không nhưng mà có một điều nó đã hiểu là....tâm lý người già như nào. Tự dưng lúc đó nó lại thèm được như hai bác í.....giá như nó và anh sau này già rồi cũng được như thế, anh và nó vẫn quan tâm đến nhau như thế.....nó lại thèm nữa. Nó cứ nghĩ mãi, không biết rồi tương lai của nó và anh sẽ như thế nào nhỉ....chờ thời gian trả lời vậy. Hiện tại nó thấy mình chỉ làm khổ anh thôi, như chuyện tối qua cũng thế....anh lo cho nó nhưng nó không biết nghĩ, cãi nhau xong rồi nó mới thấy nó sai lè. Nhưng từ trước đến giờ, nó chưa bao giờ nói được một câu xin lỗi tử tế trước mặt ai cả, nó chỉ xin lỗi bằng tin nhắn thôi ....chứ nói trực tiếp thì hình như chư không nói tử tế được. Từ tối qua đến sáng nay, nó biết mình sai và nó cảm thấy xấu hổ với anh. Bình thường đi làm, cứ lúc nào rảnh rỗi là nó lại nháy máy anh gọi lại....nhưng hôm nay, nó không giám gọi, không giám nhắn tin vì nó tự thấy xấu hổ với bản thân. Lúc nào nó cũng thế, mỗi lần làm sai điều gì là nó lại trốn chạy.....Ngày trước cũng có lần nó làm thế với mama....Và nó trốn biệt ở nhà ông bà ngoại 3 ngày, vì nó không giám nhìn mama...nó xấu hổ vì nó có lỗi. Chỉ khi mama nhớ nó, qua đón về nó mới giám sà vào lòng mama và khóc....vậy mà nó vẫn chưa xin lỗi mama lần nào....Và lần này cũng giống như những lần trước....hôm nay nó có cảm giác như đang trốn chạy anh, thế nên nó cứ cầm đt lên rồi lại cho vào túi....nó chờ anh gọi điện nhưng lại sợ nghe điện....Người ta nói, khi yêu thì phải biết lo lắng và quan tâm tới người mình yêu. Còn nó hình như không thế, lúc nào cũng nhõng nhẽo...lúc nào cũng làm anh bực mình rồi căng thẳng....tự nó nhận thấy nó ghét bản thân nó cực kì.....ghét đến mức hận chính nó.....Tối qua, nó đã không ngủ được...lần đầu tiên nó thấy ân hận vì việc nó đã làm....nó đã nhắn tin xin lỗi anh nhưng vẫn cắn rứt, không sao ngủ được và rồi nó quyết định gọi điện....Nhưng khi anh gọi lại nó đã không nói một lời nào xin lỗi....nó không mở mồm được.
    Anh vừa onl, vừa vào nick nó.....nhưng nó vẫn giả vờ cười đấy....thực ra nó vẫn sợ anh vì nó có lỗi với anh......Nó lại bắt đầu có cái cảm giác như ngày trước rồi. Ngày trước, nó có lỗi với mama nhưng nó lại có bà ngoại ở bên nên nó vẫn chưa hiểu hết được thế nào là cô độc khi không có người yêu thương mình ở bên. Còn bây giờ thì nó hiểu rõ lắm, vì ko có anh nó cực kì cô độc.....làm gì cũng lủi thủi một mình, nó không giám khóc vì nó sai mà, mama vẫn thường mắng nó " đã biết sai rồi còn khóc à....càng khóc lỗi càng nặng hơn...". Vậy đấy, mặc dù lớn rồi nhưng mà nó vẫn nhớ mãi những gì mama nói và đến hôm nay cũng thế, nó cũng không giám khóc, nó không muốn sai thêm nữa.....nó phải chịu hậu quả do nó gây ra .....tự làm tự chịu....
    Bây giờ nó chỉ ước bà ngoại nó sống lại, nó nhớ bà lắm....bà nó cũng mới mất thôi......nếu bà còn sống thì chắc hôm nay nó lại trốn chạy anh của nó mà về ở với bà như ngày trước thôi.....Nhưng người chết rồi có bao giờ sống lại được đâu....nó thật ngốc !!!!!!!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mưa bụi...
    Tháng 12
  3. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hix, hôm nay là ngày cuối làm PG cho chương trình tuần lễ văn hoá cafe, vui thì có vui nhưng mệt đừ thật . Hixhix, đã vậy tối hôm wa còn bị công an bắt vì ko đội mũ bảo hiểm. **** thật, 12g khuya thế mà vẫn còn ở ngoài đường để bắt người cơ đấy, chạy chọt 1 lúc mới xin lấy được xe ra đã là 2 g đêm về nhà trong tình trạng ngất ngây con gà tây rùi. HIxihx, sáng nay fải thức dậy đi làm sớm, oải thật nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cuối rùi, tý nữa đi về còn fải đi dạy, Nghĩ đến hôm wa tự nhiên mất tiền vì điều ko đâu, chán .......
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hoàn thành buổi thi lấy bằng lái xe (thế mà cũng đã qua mặt được các chú áo vàng mấy năm nay, tuy nhiên giờ thì không dám liều nữa rồi)... qua em để báo cáo rằng mọi việc tốt đẹp, có nghĩa là không có đồng chí giám khảo nào phải " bỏ chạy tán loán" cả... hic...
    Cu út lấy cái mũ bảo hiểm của chị xem lại. Cái mũ hôm nọ hai chị em cùng đi chọn mua. Thế rồi cười cười và thì thầm gì đó với anh nó về con gấu béo dễ thương màu vàng nâu mà mình dán phía bên trái mũ ấy, thế nữa chứ...
    Hôm nay có mưa bụi, mưa bụi của tháng 12, cũng là một sự kỳ lạ đấy...
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 16/12/2007
  5. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình còn nhìn thấy một cây bên hồ bình thường phải tết xong mới ra lá mà nay đã năy đầy chồi non
    Cũng đã nhìn thấy lá mùi ở hàng lá
    Nếu Hà nội không còn mùa đông đúng nghĩa thì cũng luyến tiếc lắm
    Nhưng mùa đông ấm cũng tốt cho trái tim mình. Dạo này mình mong manh quá. Trời đất phù hộ con
    Mùa đông tốt cho người già, người nghèo. Mà nước mình thì vẫn còn quá nhiều người rất nghèo
  6. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thoi gian qua trong anh that met moi.
    Luc dau em cu nghi do la do cong viec,
    cong viec lam anh met moi co.
    Nhung khong phai nhu the,
    vi chuyen cua em ma lam anh met moi the sao.
    Em se ra di de giai toa dieu do trong anh.
    Chuc anh se luon hanh phuc va vung tin o cuoc song.
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    từ sáng sớm,tình cờ nhắn tin,nhưng ko đc,call thử thì thấy tắt máy,suốt từ đấy đến giờ,gọi 1 lần thấy báo tắt máy,lần 2 vẫn thế,lần 3 ko khác j,tự dưng thấy lo lo,giờ là 9h tối rùi mà
  8. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình ngốc thật
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    lo lắng để rồi ức nghẹn cổ,mặc kệ lần này thì nhất quyết là mặc kệ,đến đâu thì đến
  10. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    chán quá đi mất,cứ biêng biêng biêng mãi thôi, tại saothế nhỉ? chảng biết rồi sẽ đi đến đâu bổi cái kiểu sống nửa vời thế này, mình không lo cho mình nổi mà cứ lo cho người khác chứ, tại sao cứ kéo dài cái kiểu sống mượn thế này nhỉ? thành ra mình giả dối,lừa dối và cái lừa dối này làm khổ mình, khổ người..... chỉ muốn ôm chặt lấy chỉ muốn ghì siết lấy mà cái mặt cứ nhơn nhơn chứ. Ai quyết định cho tôi với, ai cứu tôi với? chẳng nhẽ lại quyết định đi mẹ nó đi, đi hẳn đi chẳng dính dáng đến ai và cái gì nữa.......................................
    Mình thật tồi tệ và hèn mạt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này