1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Noel sỏp 'ỏn, nhỏằ> anh, anh ỏằY gỏĐn 'ỏƠy mà không thỏằf vỏằ>i tay chỏĂm 'ỏn..........
    Anh hiỏằ?n hỏằu bên cỏĂnh mà cỏằ' coi nhặ anh vô hơnh........
    Mong anh sỏẵ 'ỏn cỏĂnh em, rỏằ"i lỏĂi tỏằ hỏằi, nỏu vỏưy mơnh sỏẵ sao nhỏằ?? Có còn mong mỏằi 'ỏn thỏ này???
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Broken vow
    http://www.youtube.com/watch?v=p-j6RAlrhPA&feature=related
    God bless you
    7 , 14 , 23 đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nhăn nhó mặt mày nữa, tập trung làm việc đi. Em đang nhiều việc làm lắm đây, mới thấy có người mang vác đồ vào phòng anh mà. Làm việc tốt nhe. Lúc nãy em đã ngồi ngay phía sau anh thôi.
  4. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    tắt chuông điện thoại cả ngày và rùi đến khi mở ra,tất nhiên cũng như mọi khi,ko 1 cuộc gọi nhỡ nào cả,thất vọng
  5. Gwangju07

    Gwangju07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình trong office, nước mắt chảy tràn như kô sao ngăn nổi. Vừa đi dự party về, cười vui vẻ với mọi người mặc dù bên tai chỉ toàn là Korean. Đã hoà đồng, đã thân thiện, đã cười vui. Laptop ở office vẫn mở, vẫn để online, cứ nghĩ rằng anh sẽ nhắn đôi dòng gì đó. Vội vàng rời buổi tiệc, về thấy màn hình vẫn trống trơn, kô một dòng tin nhắn. Anh bảo nếu em gặp được người hơn anh, thì cứ yêu, khi về VN, nếu muốn trở về bên anh thì anh sẵn sàng cưới. Nực cười vậy đó. Yêu em ư, yêu mà sao anh đi đâu làm gì cũng chỉ nói "anh có việc". Buồn quá nhỉ, sao em thấy tim đau quá. Tại sao em chỉ yêu mình anh, sao em kô để khoảng trống trái tim để đón nhận những tình cảm khác, có lẽ như thế nước mắt sẽ kô rơi nhiều đến vậy. Nhưng em kô làm được, kô mở lòng cho ai được. Vì sao ư?
  6. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay - Tự dưng thấy thanh thản
    Hôm nay - Thấy thoái mái hơn
    Hôm nay - Hồi hộp và chờ đợi
    Hôm nay - Hình như vẫn còn buồn
    Hôm nay ---- Phù... may quá, bây giờ đã là cuối ngày rùi
  7. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Buồn........
  8. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chảng hiểu sao mình đang buồn muốn chết, tự dưng mấy hôm nay thấy phởn, thấy vui vui.... chắc tại được nhìn thấy, được nghe tiếng nói, cười của em, lại còn được cầm tay, được ôm, được hôn khẽ ( hôn trộm ) lên cổ nữa chứ, được đu đưa theo âm nhạc, cảm nhận rõ rệt đến thế.... sao chỉ đơn giản thế mà thấy vui thế, thấy sướng thế chứ..... hôm nay chui vào công viên TC, ngồi ngắm hồ này, ra nghe nhạc rồi bon chen với mấy cô chú này, lại nhớ đến em này, lại rưng rưng khi nghĩ đến em yêu......... thôi, thế là hạnh phúc và sung sưóng lắm rồi,em cứ đến, cứ cho anh được nhìn thấy em, nhưng đừng nói gì với anh nhé, anh sẽ khóc mất và tệ hơn là anh sẽ hôn em trước đám đông đấy......
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng trốn rỗng, được vài ngày vui vẻ lại bị tâm trạng này. Ko hiểu tại sao nữa. Mai lại fải bắt đầu đi làm. Bỏ 1 cái gì đang có để lấy 1 cái khác ko chắc chắn, Nhưng thôi, thử vậy, chứ cái kiểu chắc chắn này mãi thì cũng nhàm, làm cho mình chẳng còn thích phiêu lưu mạo hiểm tý nào.
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới mọt sách về rồi. Chẳng phải người yêu mà cũng vui thế chứ,
    Không phải rồng rắn đi đón mà "nấu món gì để T "nạp năng lượng" ( với cái tài nấu nướng của mình, ... thế nhưng món bún thịt đơn giản mà mọi hôm mình nấu đãi cái Vân cũng được khen và thưởng thức ngon lành đấy thôi, chẳng biết có kể với anh nó không...) Ngoài ra mình còn có những món gì nhỉ? Món gạo luộc, trứng luộc, trứng tráng, trứng ốpla, rau muống luộc, xu hào luộc, xào, thịt bò xào, à ngon nhất là canh chua cá... còn những món đặc biệt làm cùng chị ngày xưa thì lâu lắm là lâu rồi có làm đến đâu ( tuy nhiên cũng không phải là khó, có điều là chưa làm lại thôi)...
    Ông tiến sỹ trẻ... con với cái cười hồn nhiên trong sáng, chẳng biết có gì thay đổi nhiều? Lại hỏi công việc của mình... lại vẫn như cũ... vừa mới đến tặng hoa chúc mừng ông ấy, niềm nở ân cần và còn khen hoa thơm nữa ( hoa Ly được yêu thích nhiều là vì không chỉ đẹp mà còn rất thơm và tươi lâu)... Hy vọng ông ấy sẽ không cố tình phớt lờ lời hứa ( lúc chiều bố mẹ gọi điện, mình đã nổi cáu với lời nhắc nhở của mẹ rằng mọi người ca ngợi ông ấy nhiều lắm đấy con ạ, mấy hôm nay nói rất nhiều về ông ấy... thế là cáu lên rằng con không quan tâm ai ca ngợi, tung hô ông ấy thế nào mà quan trọng là ông ấy thực hiện việc này thế nào, thực hiện lời hứa của mình ra sao... thế nhưng tất nhiên là mình đi tặng hoa người ta thì là phải niềm nở rồi, mà cũng không hẳn xã giao vì đã làm công tác tư tưởng một chút với bản thân trước trên đường đi rằng ông ấy là anh hùng đấy, là một trong những con người vĩ đại có công lớn trong công cuộc giải phóng dân tộc)....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này