1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendy_06

    wendy_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cảm thấy xấu hổ với bản thân vì sự dốt của mình.
    Và thế là:
    Hôm nay tự dưng thích học bài, thích đọc sách, thích giỏi như người ta...
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình kém cỏi đủ thứ, chẳng học gì mà tiếp thu nhanh cả. Đúng là đồ siêu ngốc
  3. kaikaa

    kaikaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy phởn phơ vì đã thi xong.
    Thấy vẫn nên chờ một ai đó.
  4. zimzim

    zimzim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong, tự dưng chả biết nên làm gì tiếp theo
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra là phải khác đi nhìu....thay đổi
    dù cứ mãi tìm kiếm thứ ko phải của mình
    ko hiểu cuối cùng....đang là vì cái j`....phù fiém...xa vời
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có 1 sáng thứ 7 nhạt nhẽo và vô nghĩa thế này, chỉ chat chit và spam, chẳng làm đc gì ra hồn, ngay cả việc nghĩ mấy câu hỏi cho trò chơi cũng ko thể, đầu óc nó cứ đơ ra T_T khổ thế đấy T_T hậu quả của việc tức điên + nản thỉnh thoảng lắm mới rơi vào tâm trạng hụt hẫng và suy sụp như thế này...
    Có lẽ mình nên ra ngoài, lang thang tí, lượn vài vòng, đi chợ cái, nhìn mọi người qua lại, cười nói có khi còn ổn hơn ngồi đây +_+ hờ hờ. Chứ cứ ngồi đây chắc tối nay sẽ ở nhà lắm...
  7. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Còn mấy phút nữa là phải vào làm. Hix, nhìn cái quán coffee mà ko muốn vào làm tý nào. Mình chưa bao giờ làm trong môi trường phức tạp như thế. Kể ra cũng nản, nhưng vì tieền lương cũng okie, nên làm vậy, cần tiền đóng tiền học mà lại. Chấp nhận hy sinh thui. Hixhix, mà vả lại mình có làm gì đâu nhỉ, chỉ là mời thuốc thôi mà. Cố lên nào. Kiếm tiền để đi ăn chơi cái. Hhixhix, 5 phút nữa thôi, mình sẽ lên đoạn đầu đài, ko hiểu công việc này sẽ làm được lâu ko hay là mấy ngày rùi mình lại nghỉ đây.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Dạo này cứ vào 2 ngày cuối tuần là mình lại ở nhà 1 mình. Buồn thế, chẳng muốn ăn gì cả.
    Hôm nay ngủ 1 giấc đến hơn 1 h dậy, đói ghê gớm, phải chạy đi mua mỳ gói về ăn. Cũng đã thật lâu kô ăn mỳ, hơi nhơ nhớ .
    Thế mà cũng đã dần tối, ngày vô vị trôi qua kô hiểu dài hay ngắn nữa.
  9. BabyJane

    BabyJane Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    3
    Em ko hiểu cuộc sống này hàng ngày diễn ra theo logic nào,e ko hiểu những con người trong cuộc sống đó nghĩ j,sao nhiều lúc họ tốt với em như vậy,sao có lúc họ lại bỏ rơi em ko một lời giải thích.Tất cả những j trong thời gian qua là thế nào,tất cả những tin nhắn đó có nghĩa thế nào với anh?Tai sao tối nào a cũng nhắn đến em với những câu hỏi thăm,tâm sự,chia sẻ như một người bạn rất thân từ lâu lắm rồi,vậy mà đến khi em gặp chuyện,a lại im lặng,im lặng đến đáng sợ như thế,a biến mất như chưa bao h tồn tại vậy.Trong khi đó những người e chỉ coi là quan hệ xã giao thì họ lại quan tâm,dù là rất nhỏ.Hay cứ yêu nhau thì sẽ như thế,có lẽ mình cũng chỉ nên xã giao thôi anh nhỉ,có lẽ lúc đấy e sẽ thấy những hành động của anh hợp lý và dễ hiểu hơn nhiều.Cuộc đời sao kỳ lạ thế,mình muốn làm người tốt ,mình muốn tin cuộc sống,yêu con người mà có làm nổi đâu,sao sống lại khó thế?
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    "Nó" lại có việc và lại đến, và mình lại phải tính mà tránh... thì cũng rất tự nhiên và thoải mái, nhưng rồi cảm thấy tốt nhất là nên đi khỏi, để tránh việc dở hơi lại xảy ra (mà thực ra thì là do mình cả nghĩ và tự ôm lấy trách nhiệm vào người trong khi mình chẳng làm gì đấy cả, hic...).
    Trưa nay lại về muộn và còn qua em rồi không về nhà ăn cơm được. Buồn cười cái lão cửa hàng mình mua bánh. Hỏi: Em mua bao nhiêu cái? - Dạ 1 cái ạ - 1 cái thôi à, 2 cái đi, không có tiền trả lại đâu. - Dạ em chỉ ăn được một cái thôi ạ. - Thế thì lấy cái gì nữa đi -(lắc đầu) - Lấy cái gì nữa đi, hay là thuốc lá nhé ( ) . ( Thật là độc ác, à vui tính quá đi! ) - Dạ thuốc thì mới bỏ ạ ( )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này