1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neoclassic

    neoclassic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự ngày hôm nay: Lần đầu tiên vào box tâm sự vì ko biết tâm sự ở đâu khác. Diễn đàn ruột với các bạn bè lần lượt ra đi...tu, mai danh ẩn tích, ko còn bạn chơi nữa. Mod của bọn tớ ngày càng mẫu mực, nghiêm chỉnh, cứng rắn, thẳng thừng, ko đôi co, lắng nghe mà ko thấu hiểu, tận tụy mà ko tận tâm.....
    Mấy bạn trong box có gặp tình trạng tương tự ko, chia sẻ (à quên, tâm sự) với bọn tớ: quyết định ly dị thường là quyết định nông nổi, nhưng một khi giọt nước đã tràn ly thì việc ở lại đâu còn có ý nghĩa? Nên hành xử thế nào?
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_319/1004423.ttvn
  2. TAyTrAnh

    TAyTrAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ anh . Nhớ lắm . Vẫn chẳng dám làm gì .
  3. sumasi

    sumasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình có làm gi sai đâu , mình chỉ trả lời có 1 câu duy nhất thoi, ngay nao mình cũng lam việc gon gàng, cũng chuẩn bị sẵn đầy đủ, sao lần nào cũng là mình, từ đó đến giờ, lúc nào cũng là người tồi tệ,người dở nhất.
    "Con biết, con luc nào cũng là người tồi tệ, so với chi và em , con không đáng để mẹ hãnh diện từ học hành đến đi làm sau này, con luôn là người tệ hại nhất, trong thâm tâm của mẹ con lam điều gì cũng sai trái, tồi tệ đáng khinh bỉ và me luôn nói rằng con là món nợ me phải trả. Con khong biết làm gì, không biết làm thế nào để mẹ hài lòng, và con luôn tự hỏi con phải làm gì để mẹ vừa lòng, con ước gì con đừng đựơc sinh ra để không phải là món nợ mẹ phải trả "
    thanks muc tâm sự.
  4. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lại mất ngủ rồi
  5. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lạnh! Lạnh từ trong tâm trí lạnh ra! Chíp yêu đang ốm, mà không đưa đi cấp cứu được! Đau! Vì dù mình có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng làm gì được! Chán nản! Sao ông trời lại cố tình làm mình đau thế này!
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hum nai thịt lờ mụt ngài pùn tẽ ... 6 gờ sán, teo đơng ngũ ... thỳe Pá gụi teo gậy ... tữ ung kiu teo lèm ghì ... hoá ga lờ choa teo tìn théng nài ... xàm thịt ... choa gào kí gờ zỡ zỡ, ưn ưn ... zị lờ teo lẹi gàu òy ... lẹi fẽ tén kéc đút choa hít đúng nài ... Tìn hum ỡ lêu chong tũi kũa teo đỡc ... noá sẽa múc mứt ... teo tín lênh Mega xim fin ... kơ mừ ỡ đoá koá pao nhiu fin, thìe teo kũn koi kít òy ... kòn gững fin hưa xim ... lừ go nõa gở wá thễ ... teo hum thìm xim ... haiZZ ... chìu teo thie òy ... kơm mừ teo cháng, teo hum thìm hõng nữ ... bi gờ teo gi chưi ... teo gi đút xiềng ................! Mụt ngài đều nem pùn tẽ !
  7. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ còn 3 môn nữa là hết kì Bk , môn tiếp theo : Xử lý tín hiệu số ( thầy giảng viên rất trẻ, hơi gầy, mới cưới vợ làm các bạn nữ thất vọng lắm lắm cơ ) , môn tiếp nữa : Vi xử lý ( thầy giáo già, kiến thức rộng, thầy giỏi , hic hic.... nhưng dạy là hơi bị củ chuối , ko biết chiều sinh viên gì cả, toàn mắng sv thôi, ức lắm ) , và môn cuối cùng : NHẬN HUY CHƯƠNG ( em chỉ thích mỗi môn này thôi )
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    vẫn luôn là như thế,mãi mãi là như thế,chẳng thể thay đổi
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    You are lie
    I hate you
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra 1 điều...mình hâm hơn mình tưởng...hờ hờ
    Nhận ra thêm 1 điều nữa, khi họ sai, họ ko cần biết ai nhưng khi người khác sai thì thế nào cũng fải có chuyện cho họ làm(!?!)
    Nhận ra 1 điều nữa là... tao sẽ để mày làm những gì mày muốn :) tình cảm mà, kệ nó đi, dù mày có sai thì cứ yêu như mày muốn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này