1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cười 1 cái xem nào, mình thấy bình thản lạ lùng.Đúng là mọi thứ rồi sẽ quên và sẽ qua
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái thông báo thế này chứ:
    Cần tuyển Girl đi chơi tết âm lịch: .:. Yêu cầu : Xinh + Ngoại hình khá.Cao từ 1m60 trở lên, khả năng giao tiếp tốt, có thể sử dụng thông thạo máy tính, không nói ngọng, nói lắp. Ưu tiên các bé gái 16-20t , ít kinh nghiệm. + Bố mẹ dễ tính, nhà không có chó, có nhiều thời gian đi chơi.Làm việc theo ca ( lương thỏa thuận ). + Lưu ý : Chống chỉ định với gái già, gái xấu, trẻ em dưới 10, phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú Liên tục nhận hồ sơ vào các ngày trong tuần từ bây giờ cho đến 28 tết âm lịch, làm việc cả thứ 7 và chủ nhật... =))
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Hiệp gà cáu kỉnh với mình một cách vô lý đùng đùng... ( Làm như nhà mình rồi mình muốn cáu với ai thế nào cũng được... và cũng như là bức xúc với mình chuyện gì).Đúng là đồ tiểu nhân, hic... Dù sao thì thật may mắn, mình sắp thoát khỏi phải suốt ngày gặp nó rồi (dù đổi lại là mình có lẽ sẽ phải buồn đấy, khi không còn những tối buôn dưa lê rồi đùa vui với hai cô kia nữa, hic... và lỡ có tối nào ngủ mơ mà khóc cũng không có người gọi hay nhắc lại vào sáng mai, )...
    Thế mà chiều qua đi học về buồn cười với tên thanh niên đấy, chắc là cũng dở hơi như mình, thấy thích thú với mấy cái vụ tắc đường nên mở cửa sổ xe ra nhìn. Thấy mình định chạy qua đằng trước xe rồi lại quay lại đi ra đằng sau. Bảo: Về đâu anh chở về (Có lẽ trông mình buồn cười, hay hay, ... và một mình một xe cũng buồn, ... mình sau này mà có tên người yêu đi ra ngoài cứ thế thì chắc là đau đầu lắm, ).
    ...
  4. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nó cảm giác mệt mỏi. Nó muốn từ bỏ tất cả, múôn buông xuôi tất cả. có lẽ nó kể chuyện của nó ra thì mọi người nói nó là điên rồ, sướng thế còn gì nữa. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bên ngoài của nó mà nó cố tạo ra. gia đình nó ko có đềiu kiện vật chất nhiều nhưng nó vẫn có thể đi ăn đi uống cùng đám bạn nó bất cứ đâu ngọai trừ những chỗ như khách sạn 5 sao , hay 4 sao, những nhà hàng tính bằng đô thì nó ko vào chứ những quán cafe đẳng cấp thì nó vẫn dám bước chân vào. Nó để trả cho những cuộc vui đó thì nó đã tự đi làm. Nhưng cảm giác nó trống rỗng lúc này. Có lẽ những lời văn nó viết lúc này thật lủng củng và khó hiểu. Gia đình nó nếu ko muốn gọi là nghèo nhưng nó vẫn có thật đầy đủ : đt di động, máy vi tính nối mạng , tủ lạnh, tivi, vẫn còn thể đi ăn uống với bạn bè 3-4 lần 1 tuần. Nhưng ít ai biết được cái gia đình đấy nghèo đến thế nào. Nhiều lúc chữ tiền làm cho nó wá mệt mỏi đi mất. Nhiều lúc nó cần tiền để thật hiện 1 ý tưởng của nó cũng ko có , dù là so với người khác thì số tiền đó có thể xin ba mẹ còn nó thì sao đây? tiền học anh văn của nó , nó xin mẹ nó còn hỏi lại 1 điều tiền đó tính vào đâu đây. Nó chỉ biết trả lời rằng cuối tháng con có lương con trả cho, nó biết rằng mẹ nó cũng đã lo cho nó ăn học đến đại học lúc này đã là mệt lắm rùi. Nhưng sao nhỉ. nó vẫn cảm thấy buồn vì 1 chữ tiền. Nhiều lúc nó ước như được người khác có thể ở nhà học mà ko lo nghĩ đến đi làm vì tiền nhiều wá. Đôi lúc có người nói rằng nó hơn nhiều người dưới quê lên lập nghiệp lắm rồi. Nhưng nó sao nhỉ. Mệt mỏi, nó chỉ 20 tuổi thôi mà, thế mà nó nghĩ đến tiền thật nhiều, đôi khi nó wá thực dụng. Tiền có lẽ là mọi khởi nguồn cho nỗi buồn, ganh tị lẫn nổi trống rỗng trong lòng nó lúc này. Ai đó chửi nó điên cũng được, chửi nó thực dụng cũng được . Nó chĩ cãm thấy mệt muốn trút tâm sự để nó hy vọng nó tiếp tục cố gắng mà thôi, hy vọng nó sẽ ko bỏ cuộc , hy vọng rằng cuộc sống đã ko cho nó người mà nó yêu thương nhất, ko cho nó cuộc sống đầy đủ vật chất như bao bạn bè xung quanh nó, ko cho nó những may mắn nhỏ nhoi nhưng sẽ cho nó đủ dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn. Cuộc sống ơi, mi có fải là đang muốn làm tao ngã quỵ mới được hya ko?
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri ko dám lên mặt với bạn nhưng Juri nghĩ juri hiểu những gì bạn đang nghĩ, đang cần ai đó tâm sự. Juri nghĩ là juri hiểu bạn đang có khó khăn nhưng có lẽ bạn nên học cách chấp nhận cuộc sống, dựa vào cái mình đang có để đi lên. Với một người giỏi như bạn sẽ thành công, juri tin như thế.
  6. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1

    Được bugxit sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 06/01/2008
  7. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ngủ gục trên bàn phím...tranh thủ vào đây tí cho tỉnh...hơ hơ...cố lên tui ơi...
    Beautiful Sunday nhé pà kon, có pác nào thích bài này ko...
  8. mamaz

    mamaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bạn gái nói chia tay.............
    bùn wa'',,,
    nghỉ việc...
    chán đời..
    .....ước gì đừng lên sài gòn học đại học,ước gì tôi không gặp được em,
    tuổi con gà thật chán
  9. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với exbf và biết rằng anh ta mãi xem mình là 1 đứa em gái mà thôi. Ừhm thôi thì kệ vậy. và có lẽ người iu cũ của exbf đọc thư của mình vừa viết cho anh ta nên có thái độ khó chịu, mình cũng chẳng care cho lắm. Nói chuyện với exbf, mình luôn muốn biết tình hình anh ta ra sao mặc dù rằng có thể giờ đây mình ko như xưa, ko còn cái cảm giác nhớ nhung đến điên cuồng. ko còn cái cảm giác buồn bã đến khóc( có lẽ anh ta và người iu đã chia tay chăng?). Cảm xúc giờ là trống rỗng, àh mà ko , fải nói là mình muốn có 1 con xe máy để đi vi vu 1 mình, chán cái cảnh đi chơi mà fải đi xe ôm hay người khác chở, chán cái cảnh đi xin việc mà ko có xe máy. Hy vọng 1 ngày gần đây mình sẽ có. 1 ngày với bao cảm xúc lẫn lộn trôi wa. Ngày mai ơi, mày chờ tao nhé, tao sẽ luôn sống hết mình và ngày mai trời lại sáng thôi.
  10. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng nản quá,thèm 1 lời động viên của ai đó ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này