1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiau0109

    haiau0109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ở mãi đâu tận cùng trái đất
    Có được người sống thật tình tôi
    Người thương tôi anh đã đi rồi
    Bỏ lại tôi giữa biển đời phiêu bạt
    Đất trời kia bao la bát ngát
    Bến bờ nào tôi sẽ dạt về đâu
    Hải Âu ơi giữa sóng bạc đầu
    Chỉ có biển mới hiểu điều tôi muốn
    Có phải chăng đã là " Tình muộn "
    Đâu dễ dàng gì vui sướng tự nhiên
    Xuân hãy xua đi bao nỗi u phiền
    Để tôi được chuyển qua một thiên sử khác
    Niềm ước ao ta hằng khao khát
    Được yêu người , người yêu lại - Xuân ơi !
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 người còn hơn cả người nghĩ là đang có tình cảm.
    Hồi hộp và sợ rằng đang đi quá nhanh thì sẽ để tuột mất
  3. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    3h hẹn đến nhà Cô
    Tối học
    Đêm đi Sinh nhật
  4. ngusidauyeu

    ngusidauyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cóc cần biết hôm nay là ngày nào, là nhân dịp gì..... nhưng mà hôm nay chán quá, chán thế, mà sao càng ngày nhìn bọn nhảy nhót mình càng thấy ghét thế không biết. Bực quá.
    Chẳng biết là hôm nay là tháng thứ mấy rồi, không thèm tính đếm nữa, kệ thằng cha cụ con mẹ khỉ nhà nó, đang điên tiết đây, hoặc là chém thằng nào 1 phát hoặc là thằng nào chém mình một phát thì càng hay.
    Nhớ quá !
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhũn ra rồi
  6. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mất đi đôi bàn tay ấm, đôi bàn tay ám ảnh mình ngay cả trong giấc mơ.......hụt hẫng đến khó tả........buồn, thất vọng và mất lòng tin lắm. Chắc sẽ chẳng còn dám tin vào ai nữa mất.huhu
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 người có bàn tay ấm,giọng nói cũng ấm nhưng phải cố dằn lòng mình
  8. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại của mình hôm nay nằm im đến lạ thường.Mong một người nhắn tin mà chờ mãi cả tối ko thấy đâu. Ba hồn bẩy vía anh đâu rồi, về nhắn tin cho em đi, nhớ quá rồi, ko chịu đc nữa.hik hik.Thật đáng ghét vô cùng. Anh có j để mình phải nhớ nhung thế này?Bực cả mình.
  9. scorpions1

    scorpions1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi đám cưới bạn cùng cấp 3, trước khi đi cũng định gọi cho cô ấy để mình đưa đi rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Vào đến nhà bạn, mới thấy cô ấy chưa đến, định gọi điện cho cô ấy thì mới biết là mình đã xoá số điện thoại của cô ấy rồi. Hoá ra trước đây, để quên cô ấy đi, mình đã xoá hết những gì của cô ấy. Nhưng số điện thoại chỉ xoá được, chứ không quên được, không nghĩ tới cô ấy được, chứ không quên cô ấy được. Thật lòng, mình có còn yêu cô ấy nữa không? Chính mình cũng không có câu trả lời nữa.
    Bao giờ thì có người thay được em?
    Nghĩ mà thấy buồn cuời...

  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Vừa sửa lại Đồ Án , làm cho nó có lệ vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này