1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mashimaru_vnn

    mashimaru_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Khóc, càng ngày mình càng yếu đuối đến tệ hại....... mình làm sao vậy? Thôi nào, quay trở về với con người thật của mình đi ...
    Nếu như sự cố gắng ấy ko được đáp lại thì mình sẽ dừng lại :( chán quá
  2. NiceStock

    NiceStock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    1.217
    Đã được thích:
    0
    Cô ý vừa nhắn tin ,c ảm ơn vớ vẩn. đếch thèm trả lơfi
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hồi này ko gặp 1 người thì cảm thấy ko ổn tí nào.....chả bít làm sao.
    Phụ thuộc vào quá mất rồi. Cảm thấy vui đấy, nhưng cũng sợ mất lắm
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tối nay nhà GT cafe
    Tối nay bộ 3 sẽ ăn 1 bữa chia tay
    Trong khi mình thì đi gõ đầu 1 đứa
    Sắp được xem kịch tiếp rồi, fần 2 hứa hẹn sẽ còn hay hơn, hấp dẫn hơn fần 1
  5. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Biết em đang suy nghĩ và toan tính cái gì, yên tâm đi, anh luôn ủng hộ em mà!
  6. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giờ này mình ngồi đây để chờ đi chơi với đám bạn có lẫn cả người iu đầu tiên của mình nữa, Tuy là mình đã nói mình ko còn gì nữa sau lần gặp trước với anh ta nhưng *(lại nhưng)mình vẫn ko hiểu tại sao mình lại tắm rửa chọn bộ đồ đẹp nhất để ngồi chờ từ chiều đến giờ thế này. Cảm giác khó tả. Thật ra mình cũng ko biết tình cảm của mình là như thế nào nữa. Dạo này mình có nói chuyện nhiều hơn với người yêu thứ 2 của mình, dù là mình cũng chia tay rồi nhưng khi nói chuyện với anh thì cảm giác ấm áp vẫn có trong lòng mình, Mình muốn ngày nào cũng nói chuyện với anh. Ko hiểu, có cảm giác được anh quan tâm là mình đã vui lắm rồi. 2 đứa tuy chia tay nhưng mình vẫn còn tình cảm. Hay tại mình sống với quá khứ nhiều quá đây, 2 người mình yêu, cả 2 mình đều dành 1 tình cảm đặc biệt dù rằng đã chia tay. Cách đây 1 tuần thì có lẽ dành cho người yêu đầu nhiều hơn, giờ lại dành cho anh nhiều hơn. Thế thì chúng ta có duyên mà ko phận hay là ko duyên ko phận đây anh?
  7. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ấy à, buồn chán, viết mail cho em mấy lần xong lại thôi. Dạo này tình cảm hai đứa buồn thê thảm, đến 2 tuần hoạ hoằn mới có 1 cái mail. Mọi sự hình như đã đúng với lời em nói, em sợ khoảng cách, em sợ thời gian sẽ không tốt cho hai ta. Em à, có phải đâu rằng anh thay đổi, mà anh thấy chúng ta không có tương lai, quá nhiều khó khăn phía trước mà anh không muốn em đến với anh vì sợ em sẽ khổ. Một năm, em sẽ đến bên anh một năm nữa, để làm gì cơ chứ khi mà thực sự anh biết anh và em không thể đến với nhau. Không thể em ah. Nhưng tại sao anh vẫn duy trì tình cảm này, vẫn duy tì một ngăn nhỏ để cất em trong tim anh??? Ai mà hiểu được, anh mà hiểu chắc em đã không khổ vì anh. Anh biết em vẫn nhớ anh. Nhưng thôi, anh sẽ ít goi em hơn, ít nói chuyện với em hơn, mong ràng khoảng cách và thời gian làm em có thế quên anh dần dần. Đó là tốt cho em và anh đấy, và đó cũng là lý do email đã kohông được gửi đi.
    Em àh... à mà thôi, nói gì linh tinh thế nhỉ??? em có biết tiếng Việt đâu cơ chứ
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Này cậu, tớ là gì trong cậu? H là gì trong cậu?
    Hôm qua tớ khóc, tớ khóc!!! Cậu biết ko?
    Và hôm nay H cũng khóc, nó nấc lên trong đt, ko nói thành câu... >"<
    Sao lại thế???
    Sao cậu thay đổi nhanh thế? Tớ ko còn nhận ra cậu nữa
  9. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn với bà chị về. Cảm giác nhớ anh vô cùng. Tuy giờ mình và anh ko còn là gì của nhau, nhưng nhận điện thọai của anh mình cảm thấy ấm biết bao. thế mà anh đã giận vì mình đi chơi khuya. ko biết anh giận thật hay là cố ra vẻ tứoơc mặt mình để cho mình thấy anh quan tâm mình dù rằng anh có thể chẳng còn thương mình nữa. Nhưng thôi, chỉ biết cũng có ngày mình đã chết vì anh như thế này. Nhớ anh wá, ứơc gì giờ anh gọi đt hay nhắn tin lại chúc mình ngủ ngon nhỉ.
  10. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới rồi ná mà vẫn chưa ngủ......lo lắng về 1 người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này