1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowprincess

    snowprincess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi nhận ra rằng, một năm qua tôi đã khóc nhiều hơn bất kỳ quãng thời gian nào trong cuộc đời.
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Father and son​
    ( Mod đừng xóa của em, please!)
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    cái topic mình lập ra bị lock,hơi hơi bất ngờ,thấy mọi người ai cũng có quyền đc lập topic ở đây mà,mình cũng chỉ muốn xin 1 góc ở đây để thỉnh thoảng viết ra mấy cái suy nghĩ trong đầu,mọi người cũng thế mà,thế mà topic của mình lại bị lock,chắc tại mọi người viết hay,còn mình thì toàn viết linh tinh
  4. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Lang thang thế nào mà lại lọt vào đây :)
    Phải chăng bạn Mai ngày xưa đây? Nếu đúng may ra còn nhớ tớ ở 4rum FTU ngày xưa
  5. cuocdoitoi08

    cuocdoitoi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chán, buồn, cô đơn, lẻ loi, mất phương hướng cho cuộc đời
  6. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mỗi lần buồn mình ko viết blog nữa mà tìm đến ttvnol này đễ viết những tâm sự của mình. nó thật hơn và ko ai biết mình là ai nữa. Sao mình đã vui rùi, anh lại quan tâm mình làm mình vui lắm, nhưng được 1 tuần , chính xác là thế thì anh lại lẳng lặng như xưa. Mình mệt, có lẽ mình nên quyết tâm cố gắng quên anh đi thì hơn. Ko liên lạc được với anh là lòng mình lại như lửa đốt. Đi chơi với bạn nguyên ngày nhưng giờ đây về nhà mình lại muốn nói chuyện với anh. Mình ước gì anh thương mình thật lòng nhưng điều đó dường như quá xa xỉ với mình. Đi với con bạn , nghe nó kể về người iu nó thương nó thế nào, chiều nó thế nào và mọi thứ làm mình cảm thấy ghen tị wá. Mệt wá, mình muốn gào lên cho ai đó biết nhưng có ai đâu cơ chứ. Mình muốn ôm anh, muốn gặp anh thêm mấy lần nữa , từ hồi anh về nứơc mình có gặp được anh đâu cơ chứ. Mình muốn khóc quá đi mất.
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Vạn sự khởi đầu nan .
    Chặng đường gian nan quá . Không được nản, phải cố thôi
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Lạnh.....cả ngoài trời và trong lòng
    Sao lại nói những lời để mình phải nhớ rồi cuối cùng lại như thế
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo .
  10. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Lạnh. Muốn đi chơi có ai đó ôm quá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này