1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truth_and_not_truth

    truth_and_not_truth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sống không mục đích

  2. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Update version cổ rồi
    Theo tình tình fớt, fớt tình hi hi tình chạy .
  3. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Giả vờ hết.
    Em biết em không có quyền trách cứ anh.
    Nhưng em giận cả bản thân mình và giận cả anh.
    Làm như thế để làm gì chứ ?
    Mưa to. Trời u ám. Chán đời
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mất điện thoại
    Nó đã bắt đầu không ổn nhiều bộ phận, tuy nhiên mình vẫn rất thích và chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ nó. Vậy mà giờ thì nó đã bị lạc mất mình rồi!
    Bao nhiêu tin nhắn lưu trong đấy!
    Những ngày không điện thoại sẽ thế nào nhỉ?
  6. spicegirl08

    spicegirl08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Từ trái tim đến trái tim. MU
  7. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
    Chợt nhớ ra có một chỗ như thế này.
    2 năm biết sẽ có ngày hôm nay, sao vẫn thấy buồn. Tưởng đã quên nhưng hoá ra mình nhầm. 2 hôm trước gặp lại em, em hỏi "Anh tặng cái gì mà nặng thế". Anh nói "Bom đấy !". Vẫn nụ cười đấy. Nhưng ko biết em vui vẫn như mọi khi anh tặng quà cho em. Hay em vui vì sắp lấy chông. Chẳng biết nữa. Có lẽ anh lại nhầm.....
    Không có em, anh vẫn còn tất cả.....
  8. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hi vọng người đó có thể nói với mình 1 câu
    chỉ hi vọng là trong đầu óc ko phải suy nghĩ nhìu về ai đó thế
    chỉ hi vọng ....nhưng đôi khi hi vọng ko phải lúc nào cũng thành hiện thực
  9. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    nên tiếp tục hay dừng lại???
  10. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ngủ dậy thấy mệt mệt,dù đã cố để ko nghĩ j cả,muốn bơ đi như mọi người nói nhưng lại chẳng thể . Mấy hôm nay đi đến đâu cũng chỉ toàn nghe những chuyện như cãi nhau,chia tay....... thấy giật mình sợ sợ,sợ cái tính ngang bướng của mình sẽ lại nổi lên,sợ nếu mình bơ đi thì sẽ lại sai lầm giống lần trc. Muốn làm 1 cái j đó để thay đổi đi nhưng lại chẳng bít làm j cả,thật sự là chẳng bít phải làm j cả,nhưng đừng ai khuyên là hãy mặc kệ nha,vì thực sự cũng ko muốn mặc kệ mà,phải làm sao để mọi chuyện lại có thể tốt đẹp đây ,nhức đầu quá đi mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này