1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ... lại ngồi nghe 2 người. 2 cậu cứ cãi nhau đi, chửi nhau đi, tớ ở jữa nghe mà tim đau thắt lại... mọi thứ chẳng còn gì, tan tành hết cả... nhỉ?
    Hôm nay nghe người này rồi an ủi, vỗ về; mai nghe người kia rồi dỗ dành, động viên...
    Hờ hờ... !!!
  2. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Thế love dỗi đi cho 2 ng kia an ủi, dỗ dành, động viên . Không thôi thì chửi 2 ng đóc cho 2 ng kia quay qua chửi love . Sướng nhé
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    MU
    H. dạo này không chơi với S nữa
    Được tipimg sửa chữa / chuyển vào 19:35 ngày 16/01/2008
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lang thang by bus with flour and khoai lang...
    Lại nhớ cái hôm Tết dương lịch gửi tin nhắn cho em V mà gửi cho cả một danh sách, rằng thì là giờ chị mới lên xe bus, chị mua bột mì lên mình rán ăn cho vui... rồi thì là vừa ăn vừa reply những cái tin nhắn thú vị của mấy người " đang ở nhà một mình" vào ngày Tết như thế...
    Em chỉ có cái tài là đôi khi nấu không ngon nhưng người ta vẫn ăn ngon lành!
  5. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Anh tham lam quá, anh muốn mọi thứ, muốn nhớ đến người yêu cũ, muốn em được em quan tâm, muốn có được tình cảm của em? Tại sao chứ? Nếu anh ko thích em thì đừng quan tâm đến em cũng như đừng nhận tình cảm từ em. Em ko muốn biến mình trở thành một con ngốc đâu.E thấy anh đang ko trân trọng những j mình đã có,có thể anh sẽ mất hết đấy!
  6. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình mới vào cái diễn đàn này, đọc qua đọc lại thấy nhàm chán. Cũng có thể do tâm trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn hiện giờ của mình. Chán, mệt mỏi, áp lực mọi phía. Giá như mình có thể say quên mọi thứ, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh dậy. Bất mãn với cuộc đời, lúc nào cũng thấy cuộc sống thật âm u tăm tối. Không lẽ cuộc sống của mình chỉ xoay quanh kiếm tiền, kiếm tiền. Chỉ ước có một tình yêu thực sự, có một người quan tâm đến mình và mình cũng lo lắng chăm sóc cho người đó. Nhưng quả là khó, điều mà mình cảm thấy quá khó nhiều lúc như vô vọng. Cũng như bao tối, mình vẫn ngồi đây, vẫn một mình, vẫn cô đơn, vẫn chẳng có gì mới mẻ, vẫn cảm thấy cuộc sống của mình tẻ nhạt, vẫn mơ hồ chưa biết chọn lựa con đường nào mình sẽ đi
  7. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là thứ như thế nào
    có khi mấy năm ko gặp mà vẫn có cảm giác như đang là ngày hôm qua
    CÒn có khi mấy vài ngày ko gặp đã có cảm giác là lâu lắm
    Chưa bao giờ có cảm giác như thế này với người nào đó khác trước đây
    Chờ đợi rồi lại chờ đợi
    Đến cái lúc gặp rồi lại chẳng có gì để nói. Sợ rằng người đó ko muốn nói gì với mình. Nếu mà đúng là như thế tại sao lại ko tránh hẳn
    Người đó cũng đang chờ đợi điều gì hay chỉ là mình đang tưởng tượng
    VÌ 1 người mà buồn như thế này
  8. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây đang ngồi đợi đdể đi đám cưới bà chị, Mình chợt buồn. Đáng lẽ hôm nay mình sẽ cùng với anh ấy gì đó, nhưng rồi anh bận. Nhưng mình nghĩ có lẽ cũng do ông trời đã chọn lựa cho mình. Dù mình biết rằng anh ấy ko thương mình ( vì anh ấy nói rằng nếu anh và em mà làm chuyện đó thì chưa chắc sau này là vợ chồng vì tính anh và em khác nhau wá, và đơn giản giờ mình cũng chẳng biết mình và anh là cái gì nữa, vì đã chia tay nhau rùi mà, nhưng mình và anh nói chuyện vẫn như lúc xưa). Mình biết rằng thế, nhưng mình vẫn muốn mình thuộc về anh, đôi lúc mình tự nghĩ, con gái mà muốn thế đến nỗi anh vẫn biết thì có sao ko? Mình chỉ muốn thuộc về anh có lẽ mình sống wá cảm tính chăng. Để rồi dù sao đó có anh hay ko mình thì mình cũng đã là của anh. Mình wá ngu ngốc chăng.? Anh ko yêu mình cơ mà, và mình biết có thể anh đang có người khác, dù hôm wa thì ôm mình đấy, hôn mình đấy nhưng đdến tối thì lúc nào đt anh cũng gọi cho người khác vào giờ 11g-12g thì chắc thế nào anh cũng đã có người rồi. Vì anh có nói quay lại với mình đâu cơ chứ. Hhuhu, giờ mình ko hiểu mình nghĩ cái gì nữa.Tối nay mình muốn ngũ với anh, chỉ là ôm anh mà ngủ thôi, nhưng liệu có được hya ko đây?
  9. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều người so in love hahhhhh
  10. chipcom

    chipcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống trôi nhanh quá, thay đổi nhanh quá, mọi thứ như đang vụt khỏi tầm tay mình, ứơc thật nhiều nhưng bao giờ vượt qua chính mình cũng là điều khó nhất....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này