1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magictouch

    magictouch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ức, cái quyết định đó nảy ra sau khi hắn nói chuyện với mình hay đã có từ trc chứ? Ức, sao chảng nói j với mình cả chứ? Ức!!!!!!!!!
    Mà mình là j của hắn chứ.....................
  2. magictouch

    magictouch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười! Vừa ngơ ngẩn cả buổi sáng nhớ đến hắn xong. Thế mà chỉ 1 cái click chuột đã thay đổi hoàn toàn. Du sao cũng cảm ơn em, nhóc ạ. Cảm ơn đã giúp chị hiểu đc một số điều, chấp nhận 1 số chuyện. Thôi nào, lại trở lại làm mình thôi. Vừa đc uống thuốc chữa say năng rồi. Nào ta ca bài "Lời cuối cho một tình yêu"
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ko có chuyện j thì sao cứ khó hiểu thế,còn nếu có chuyện j thì nói quách ra cho xong nợ,phiền quá,
  4. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Cứ lang thang mãi trong cõi ttvn này, vui... buồn.... đều có đủ.
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Có nguy cơ phải đi ngủ sớm .
  6. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    è, tức chết đi được, mỗi lần nói chuyện là mỗi lần phải kiềm chế, kiềm chế để nói sao cho ấy ko buồn, ko giận, chịu hết nổi rồi, ko muốn níu kéo nữa, vô cảm rồi, tàn nhẫn rồi....grrrr
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo giận mà vẫn xót, ức
    Don''''t do it again. Make me be crazy
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 19/01/2008
  8. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay àh...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa.....
    Hôm qua mình nhớ lại âu thơ này,câu thơ làm cho con bé họclệch tủ khối A hồi lớp 2 đắm chìm trong thơ với văn hàng tuần giời chả thèm độngtí gì đến T-L-H...
    Nhưng lôi nó ra vì có lẽ hợp tâm trạng
    // Chống chuếnh // Lâng lâng //
    ....Em ko uống vodka,cũng ko phải nếp cái cơ mà....thế sao chuếnh choáng nhỉ...có bao giờ uống rượu em say đâucơ chứ ....vậy thì chính Anh làm em chuếnh choáng thật rồi
    ....Sao lại cứ ngơ ngơ đi đâu thế,đây cơ mà....

  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chén rượu cay
    một đời tôi uống hoài
    trả lại từng tin vui
    cho nhân gian chờ đợi
    .........
  10. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà uống riệu là không tốt...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này