1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mong mùa xuân đến....
  2. quang_c5

    quang_c5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay (19/1) là đúng 34 năm ngày khựa (trung quốc) xâm lược Hoàng Sa của Việt Nam!
    Hãy làm cho Việt Nam hùng mạnh để khôi phục những gì vốn có !
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đen đủi, chẳng hiểu sao lại để trượt chân ngã từ trên nóc container xuống. Báo hại mình bây giờ cứ ê ẩm cả người, chân thì đau chẳng đi được. Thế mà chẳng hiểu sao mình còn cố gắng lết về nhà, về nhà nghĩ lại thấy mình ngu thật, về làm cái quách gì chứ, cứ ở đó thêm 1 hay 2 ngày rồi về. Đã thế còn nhận được cái tin nhắn rủa mình nữa, đã bực lại bực hơn, chẳng hiểu hôm nay là cái ngày nào. Giá như mình có một ai đó để tâm sự, chia sẽ những khó khăn nhọc nhằn. Nhưng có lẽ cái số mình nó thế, từ trước đến này vẫn lonely life mà
  4. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Dậy mà chỉ mong nhìn thấy 1 người
    Ko nói ra thì làm sao có thể biết được là đang cảm thấy gì, đang như thế nào, đang suy nghĩ gì
    Có cần thiết phải là ko biểu hiện gì như thế ko......ko nói gì như thế ko....
    Đôi lúc cứ bị cảm xúc của 1 người chi phối......buồn khi người đó buồn, ghen tị khi người đó tốt với ai đó. Nhưng cảm xúc cũng chỉ nhất thời mà thôi
    Bỗng nhiên đọc mấy cái câu của Zê ở trên.....lại thấy có cảm xúc
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    - Trước khi ngủ, điều sau cùng bạn nghĩ đến là gì?
    - Thực sự là phải tắt đèn?
    ( có nên đeo găng tay không nhỉ... đeo vào rồi lại tháo ra, ... sợ cái viêm họng này không khỏi được mất, vì mình để quá lâu không chịu uống thuốc, hơi hư một tí... Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ viết là: đã khỏi viêm họng rồi, )
  6. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thấy 2 người cùng ol
    ...Rồi 1 lúc sau ngó list lại thấy cùng out lúc nào rồi...
    Zê chả muốn nghĩ linh tinh,nhưng mà đầu óc nó cứ như tự lập trình rồy ý,bảo nó chả thèm nghe....
    """"Zưng Zê thấy tủi thân lắm

  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tại sao thằng ăn trộm (móc túi) điện thoại của mình lại vẫn dùng cái sim của mình chứ,hic... nó chắc là cũng không biết mình đang bị hắt hơi sổ mũi nữa... và cũng có thể nó nghĩ hình như mình chẳng buồn lắm về cái vụ này (bởi có vẻ mình vẫn nghĩ rằng đt của mình rồi sẽ trở về, mặc dù mình hơi bận một chút và mình cũng đang không có nhiều tiền... nó cũng không biết rằng mình và một số người nữa đang thắc mắc sao nó không vứt cái sim đấy đi, và vì sao nó vẫn dùng sim đấy để rồi khi mình gọi thì đang hỏi dở nó lại tắt máy... dù sao đi nữa thì các em mình vẫn ăn ngon miệng với những bữa ăn mình nấu, thế là tốt rồi)
    Số phận của em đt dễ thương tội nghiệp (dù bàn phím đã bắt đầu cứng và pin thường xuyên bị lỏng, chân xạc hỏng ...) ra sao?
    Hồi sau sẽ rõ nhé! ( hic...)
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    tâm sự hôm nay là gì nhỉ?
    À hình như từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng cả chỉ có 1 tách (ko được là ly) sữa.
  9. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi , ta xin chào mi.- Đây có lẽ là câu nói mình cần nói với bản thân mình ngay lúc này Ừhm, mình sẽ fải tạm biệt nỗ buồn để rùi cố gắng, Hôm nay mình đưa con bạn thân của mình đi du học , mình càng có quyết tâm rằng mình sẽ fải đi như nó, đi để mở rộng kiến thức, mình sẽ ko buồn vì chuyện tình cảm nữa, sẽ fải cố gắng học, cố gắng kiếm tiền nào. Buồn ơi, ta xin chào mi nhé, từ nay ta sẽ ko buồn nữa đâu
  10. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ, Cả chiều ngồi uống những tưởng tối về say ngủ luôn một mạch đến sáng, một giấc ngủ không mộng mị không đau khổ không nhớ nhung, vậy mà giờ này vẫn ngồi đây để đọc mấy bài vớ vẩn của mấy người. Rượu đểu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này