1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    hay nhơ?
    Được luckyman6 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 22/01/2008
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Chơi bời về tự nhiên thấy mệt mỏi. Tự nhiên muốn có người yêu, muốn được ai đó ngồi sau ôm chặt.
    Nhiều thử thách gian nan quá. Cố quên nó đi, cơ mà quên thì thì có giải quyết được đâu cơ chứ.
    Lại lang thang trên mạng đến hơn 4h rồi ngủ.
    Đời cứ trôi .
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sáng chuẩn bị đi làm bị mẹ mắng là 2 đứa quên ko khoá cửa ,hic ,buồn ghê ghớm ,mẹ nói nhiều thật đấy ,lần sau mình fải nhớ ,thật nhớ ko thì die mất .may mà có anh nên cũng đỡ tủi .
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tui có tin khẩn cấp báo cho bạn nè... có 4 người đòi tìm bạn cho bằng được, tìm được bạn họ còn nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn, người đó tên là Thần tài, May mắn, Hạnh phúc và Sức khoẻ. Họ nói sẽ không bao giờ bỏ qua cho bạn trong năm mới này. Còn nữa, bà Phiền muộn còn dặn tui bảo bạn là, bạn đừng tơ tưởng gì đến bả nữa bả sẽ không quan tâm đến bạn đâu... riêng ông sức khoẻ còn có thư riêng cho bạn là sức khoẻ bạn phải thiệt là ngon mà đón ổng đó,
    ( Thật đấy!)
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    vừa nói ra đc mấy câu,thấy nhẹ nhõm hẳn,từ giờ cứ thế,nghĩ j là nói hết ra,chẳng giữ trong lòng nữa đâu,mệt lắm,chẳng nghĩ cho người khác nữa,phải yêu lấy bản thân và nghĩ cho mình trc tiên đã
    Tâm như thủy ..... giữ lại là còn ... trôi đi là hết
    chẳng vướng bận điều j
  6. thanh_ch

    thanh_ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày này lạnh thật. Vừa lạnh, vừa mưa. Buồn quá đi mất. Đi làm về, tối lại lủi thủi một mình. Trước đây, mình rất thích xem kênh tin và phim nước ngoài, nhưng chẳng hiểu sao dạo này xem mà chẳng thấy hứng thú gì cả. Chỉ mong nhanh đến tết để được về nhà với mẹ. Nhưng tết nghĩa là sang năm mới, là lại già đi, là lại thêm những mất mát, lại thêm những nuối tiếc. Giá như.........! Năm nay, mình sẽ phải thay đổi!
  7. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    it''s sad but true
  8. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời rất lạnh, nó mất hết cẩm giác thì phải, người đóng băng rồi, có lẽ vì thế tim nó cũng đóng băng luôn. Nó lại buồn đấy. cứ tự nhiên như thế, nó cũng chả hiểu nổi. Nó cứ nói chuyện với ai đấy, dù quen lâu hay mới quen, dù thân thiết hay ko thân thiết là nó lại toe toét, có lẽ vì thế mà nó được khen là hay cười và cuộc sống của nó thú vì. Chẹp, vậy khi còn lại một mình nó lại khác, lại trống trải, lại phải đối mặt với khoảng trống. Có những thời gian nó cắm đầu cắm đầu cắm cổ, sáng đi làm, chiều đi học, tối đi học đêm đọc sách... Chỉ để ko có thời gian cho nó cô đơn.
    Ước gì nó luôn luôn vô tư và những nụ cười của no không bị đẩy lùi sau những khoảng trống của nó.
  9. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Em...
    Em ko hiểu sao nữa
    Hôm trc đc gửi 1 bài nhạc "hay lắm nghe đi"
    Em biết thừa,anh khác người xừ,anh điên bỏ xừ...
    Em tặc lưỡi "Chắc lại Rock,gào và rú"...em thì ko thích loại nhạc ý anh àh,nên em ko nghe(mà cũng thực ra là em lười cắm phone)...nhưng em vẫn nói,nhạc chẳng có gì hay....có lẽ anh chỉ im lặng.....~~~......
    1h sáng !!!
    Nhớ...
    Em cắm phone,và em nhớ đến bài nhạc hôm trc của anh....
    .....
    Nhạc....""""......
    Những nốt nhạc đầu tiên......em shock.....em ko biết nói sao nữa,đeo tai nghe....tim em thổn thức,em chẳng buồn rì cả đâu...nhưng em run rẩy,bài nhạc buồn....buồn du dương,dịu dàng mơn man nhưng cũng ào ạt và dữ dội....
    ...Em thấy ấm
    Em hối tiếc vì em đã nói dối.....ko nghe,nhưng em vẫn cố dối anh....vì lúc ấy em chỉ đang để ý tới 1 thứ phù phiếm khác...
    Em nói em ko hiểu nổi anh...nhưng...nhạc,chính âm nhạc,cảm ơn anh,em hiểu,thực sự hiểu....
    ....Em vẫn luôn băn khoăn...
    ...~~~nhưng giờ thì em sẽ ko để anh thoát nữa đâu

    Được gaicuoide sửa chữa / chuyển vào 02:45 ngày 23/01/2008
  10. vertu_vertu

    vertu_vertu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi chán quá, đã thế lại còn kể với mẹ làm mẹ lo nữa chứ! Buồn quá, hixhix, cứ ngồi mãi như bức tượng đóng băng ý, chẳng muốn ngủ gì cả! Chán quá!:(( Nhưng dù sao vẫn hy vọng nó sẽ không quá tồi tệ!:(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này