1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
  2. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa đúng vào lúc ăn trưa. Khi đó chỉ muốn ngồi một mình chẳng nghĩ gì hết. Sao dạo này mình không có tâm trạng để nói chuyện với ai hay nghe ai nói nhỉ. Thực chẳng hiểu nổi mình nữa. Buồn vui lẫn lộn chẳng rõ nữa. Đến lúc nào mình mới có thể thoát ra đc cái cảm giác này đây. Lòng mình cứ nặng trĩu mà thôi. Có lẽ mình cần một chuyến đi dài ngày để nghỉ ngơi, và thư giãn. Nơi đó chỉ có một mình nhg có thể là khó. Mong là có thể đi đc đến nơi đấy. Mình muốn nhìn thấy biển. Chỉ muốn ở đấy một ngày thôi hay là ngồi gần sông cũng đc. Mong muốn đấy liệu có quá sức không? Có chăng mình sẽ làm đc. Cần thư giãn thôi!
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Muốn gửi lời cảm ơn đến những cô gái đã,đang và sẽ yêu Anh.
    1 bông hoa vô danh gấp bằng giấy bạc tặng người bạn không quen biết Nhất Chi Mai
    Và nói yêu Mẹ thật nhiều!
    YÊU
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của bạn chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho Nhất Chi Mai cũng như dành cho mẹ bạn rồi đấy! Lạc quan, yêu cuộc sống và nhớ mẹ với những tình cảm trong sáng đẹp đẽ nhất nhé, bạn yêu quý! :)
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết thật không dễ chịu một chút nào
    Thần kinh rung rinh
    Mình lại hư rồi
    Sợ thật đấy... Ôi có lẽ lại là những phút yếu đuối theo chu kỳ của cái gì đấy thôi mà. Rồi sẽ ổn thôi H ạ! Nhà ngươi phải cố lên!
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Số mình đôi lúc cũng thật là xui xẻo. Như lúc này chẳng hạn, đang nước sôi lửa bỏng thì lại bị động với việc nọ, việc kia... Sao nó lại không xảy ra vào những cái lúc mình rỗi rãi, đợt vừa qua chứ, hic. Hình như mình cũng hơi mệt với sự cố gắng hơi quá sức này đấy ( sau này giàu có rồi ( người ta nói thế, ), nhìn lại sẽ thấy mình hồi ấy mình mới tội nghiệp làm sao). Thôi thì dù sao cũng sắp ổn rồi, cố thêm một tí nữa cho tròn trách nhiệm vậy. Mà đợt thi này mình cũng may mắn nhiều đấy chứ, có học hành gì mấy đâu mà thỉnh thoảng cũng nhận được ánh mắt, cái gật đầu hài lòng của một số thầy cô, . Vui!
    Tự dưng (không ăn ớt cay) lại muốn cáu và dễ cáu. Thực ra thì cũng không hẳn là tự dưng... biết nhưng không làm sao được, bực mình mà cũng thấy tội nghiệp mình quá!... vài hôm rồi sẽ hết thôi.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngày kia sinh nhật cu út của chị. .
    Mấy hôm nay chị nhớ em nhiều lắm! Hy vọng rằng cuộc sống của em vẫn ổn và nhiều điều thú vị! Hôm gọi điện, bố bảo là em đang làm bài gì đấy, chị thấy vui vui. Hình như chị đã nói với em rằng chị rất vui mỗi khi nhận tin nhắn của em rồi, nhỉ, . Chị của em vẫn chưa cho em được gì nhiều hơn, nhưng em vẫn rất yêu quý và quan tâm chị tội nghiệp của mình có phải không? Chị cảm nhận được điều đó và đó là một trong những tình cảm ấm áp mà chị trân trọng!
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình có một giấc mơ thật tuyệt, đến nỗi ngủ dậy vẫn còn vương vất dư âm của nó!
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại nói chuyện với chị. Vui!
    Kể với cả chị rằng hôm nay là sinh nhật em út của em đấy! Em gọi điện về chúc mừng, nó vui lắm, tội nghiệp. Chị bảo rằng nó vui là tốt rồi, sao lại tội nghiệp? Em H của chị vẫn thỉnh thoảng dở hơi như thế đấy, toàn nghĩ về những điều mà thường là không thể làm gì được với nó... Thằng cu út tội nghiệp, nhưng mà chị cũng không làm được gì hơn ngoài việc mua cho em những quyển sách và thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin hay tranh thủ về chơi với em khi có thể. Chỉ còn biết cầu mong một cuộc sống thú vị, vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn sẽ sớm đến với em và em sẽ có nhiều người bạn quý, đáng tin cậy! Sinh nhật của em mà chị cũng thấy vui, hôm nay chị lại gặp và nói chuyện với chị của chị nữa, là thêm một niềm vui... dù rằng trời Hà Nội hôm nay buồn lắm, lại còn mưa kiểu lây rây nữa chứ!
    Dù sao hôm nay mình cũng không buồn nhiều như trước đây mình vẫn hay buồn vào những ngày trời đất âm u, lành lạnh heo heo và lại mưa lây rây kiểu như hôm nay ( mình không thích, nếu không muốn nói là sợ cái kiểu trời đất như thế này, hic)
    Không vấn đề gì! Xuân - Hạ - Thu - Đông... rồi lại Xuân, H nhỉ!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại vừa mới khóc đấy! H à, nhà ngươi thật là hư, à không, nhà ngươi thật là tội nghiệp, hic...
    Không biết bố có thắc mắc vì sao con gái không chào bố trước khi tắt máy và bố có nghe tiếng "dạ" cuối cùng bị kéo dài ra, méo đi và cụt ngủn?
    Con không buồn nữa rồi, con gái bố không còn quá uỷ mị và yếu đuối đến đáng ghét như trước nữa đâu, vả lại nghĩ về nỗi buồn thì thật là không cần thiết một chút nào cả. Rồi một ngày nào đó, những người đã vô tâm làm cho con buồn sẽ phải ân hận, bố nhỉ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này