1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên thôi..
    ...Nhưng chuẩn bị kế hoạch rồi...

  2. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Quyết tâm mai đi ngủ 23h dậy 6h.
    ( Khỉ gió hôm nay mải chat với em quá )
  3. w_Rose

    w_Rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy tin tưởng mình như mình đã tin tưởng bạn nhé
    Mong đến ngày có thể tụ tập vui vẻ, hạnh phúc
  4. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sau giờ đi làm về mình đi lang thang mua sách lạnh quá thèm một chút cảm giác ấm áp như ngồi nhâm nhi ly cà phê chẳng hạn .Một mình vào quán một thằng mặt chưa dừ lắm lân la sang bàn mình hỏi han ra vẻ lịch sự .
    Anh có thể ngồi cùng bàn với em được không ?( chẳng hiểu anh ta nghĩ mình là cái thể loại gì? )
    Mình đang có nhiều chuyện không vui đưa mắt lơ đãng nhìn anh ta dửng dưng . Anh ta không nói gì có vẻ hơi hẫng .
    Cốc cà phê dang dở chưa uống hết lại đi , dạo này mình lại thích cảm giác một mình , đi một mình , uống cà phê một mình.
    2 cuộc gọi lỡ ....Nó gắt um lên qua điện thoại .
    Mày sao không nghe điện thoại của tao.
    Kể với nó về chú kia nó lại còn trách , đáng đời mình cho cái tội đi uống cà phê một mình không đi với nó .
    Ngày hôm nay .
    Lấy bộ váy dạ màu xanh cổ lông trắng ..đợi gần 1 tháng mới được lấy .
    Thôi thì CN này mình sẽ rủ nó đi chơi coi như khao váy mới ..hihi lý do tưừthủa còn sinh viên.Không nó lại "rận rỗi" mình ..iêu mày lắm Con bạn lắm mồm .
  5. memory2006

    memory2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào hành trình của mình cũng vậy, buồn ghê! Sáng đi làm, hết h đi học, chẳng hiểu sao thời gian của mình cứ đi đâu hết ý...tranh thủ đi uống nước với bạn bè cũng ko có lúc nào rảnh cả, ..đôi lúc muốn có khoảng riêng cho mình một chút để viết lách mấy thứ mà cũng ko...hôm nào đi học về cũng thấy anh người iu của bạn cùng phòng đến đó chơi rùi...buồn buồn 1chút xị mặt ra thì ngại quá...ui! cs nhìu khi mệt mỏi nhỉ....trời đất sao mà lạnh thế. thôi cố gắng lên học gần xong rùi..sao thèm cảm giác hết h làm đi về nhà thế...cảm giác đó rất thích vì sau một ngày làm việc được về phòng và muốn làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi...h thì khác thế rùi nên sometime buồn thế thui
  6. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bình minh hôm nay lại 10h sáng
    Tối nay giờ mới khò.
    Quyết tâm mai ngủ 23h dậy 6h cố lên
  7. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Mưa tan!
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sáng chuông kêu 6h45, lạnh quá trời, tắt chuông ngủ tiếp, lúc tỉnh dậy đã là 8h10 rồi, ngại dậy khủng khiếp , phải đấu tranh tâm lý gần chết mới dậy nổi, mặc vội quần áo cho ấm mới đi đánh răng rửa mặt. Cuốc bộ ra bến xe bus, gần đi đến bến đỗ thì thấy con 35 chạy đến, chạy thục mạng vừa kịp lên xe thì nó đóng cửa, mệt gần chết mà lại ko có chỗ ngồi, lại phải đứng để mà thở. Đến công ty lúc 9h20, chán làm việc mà cũng chẳng có việc gì mà làm, lại ngồi lướt web chờ cơm trưa. Chán quá rồi, ra tết xin bỏ việc thôi, về quê chăn vịt có lẽ sướng hơn.
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Mưa và lạnh, ghét cảm giác ẩm ướt nhưng lại thích mưa
    Ghét trời lạnh nhưng lại ghét cả khi trời nóng, những thứ đó làm mình khó chịu, làm cái bệnh đáng ghét lại xuất hiện, lại thuốc, lại che chắn, lại ko được ra đường .
    Trời lạnh thích cảm giác ăn kem rồi đứng chỗ gió, thích chui vào 1 chỗ ấm thật ấm
    Lạnh để biết thế nào là ấm áp.
    Cảm thấy mình càng ngày càng ích kỉ, chỉ muốn 1 cái gì đó là riêng của mình, 1 người nào đó chỉ tốt với mình, chỉ cười với mình, chỉ quan tâm tới mình. Nhưng cái người đó thì đang dần quên rồi.
    Giờ mới thấy có bạn bè thật tốt .Ngày trước ai cũng bảo sao lắm bạn bè thế, nhưng giờ nhận ra người có thể ở bên cạnh mà để mở lòng thật ko nhìu. Quen đc chăm sóc quan tâm rồi, đc che chở rồi,giờ làm mọi thứ 1 mình thật ko dễ, lớn lên thật ko dễ.
    Tìm ra các lý do để ngày mai đi chơi, nhưng đúng là cũng muốn tìm 1 người, hi vọng để gặp 1 người rồi quên.
    Mai sẽ là 1 ngày dài, đi học, đi chơi....và làm rất nhìu thứ.
    Tự nhiên muốn type, lâu lắm chả type được cái gì dài dài
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, đau đầu quá, đau kinh khủng +_+
    Mình có tin nhắn ko nhỉ? Ko hiểu để cái dd ở đâu rồi, chẳng biết mơ hay là thật mà cụ thể tỉ mỉ thế, đọc đến thuộc lòng... có rì tối gọi hỏi +_+
    Hôm qua hâm hay là liều? Chả quan tâm, muốn gọi là rì cũng đc, nhưng mà ko thấy sợ ==> biến chất rồi chắc...
    Tối nay đừng mưa, mình sẽ cố đi mà +_+ nhưng đừng có mưa, mưa thì nghỉ đấy! Mà nghỉ thì em lại hét lên, lại ứ ừ, lắc đầu nguây nguẩy rồi nhõng nhẽo nhìn muốn xử!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này