1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc mà thấy liên tưởng đến những người đã liên quan đến cuộc đời của mình
  2. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    đời mad xời đời lại lên hương
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lúc ở trường chuẩn bị đi về thì được Kim đưa cho 1 cái thiếp rất đẹp, đúng màu xanh lá cây mình thích. Thật ko ngờ là của anh ý.
    Anh ý nhận ra là mình cố tình tránh, xin lỗi, em cũng chả biết làm thế nào cả, vì trước đây em thích anh, giờ hết tình cảm rồi, thì tự nhiên phản ứng thế thôi. Vì vốn cũng chẳng có gì để mà nói cả, mỗi người có người khác để nói chuyện mà.
    Anh nói anh thích quà của em, nói là rất vui, nó rất đẹp, vì nó đẹp thật hay là vì sao thì cũng chẳng còn quan trọng. Nếu mà anh biết, đó chẳng phải là quà em đi chọn, em chỉ chọn cái thiếp thôi, thì anh có thấy nó khác đi ko nhỉ.
    Anh có tình cảm với em ko, em chẳng biết, và em cũng ko muốn biết. Có lẽ trước đây điều đó quan trọng, nhưng giờ thì mọi thứ cũng là qua rồi mà thôi. Em chỉ thấy anh có quan tâm đến em, nhìn thấy em và giữ gìn quà em tặng, thế là đủ.
    Nhận được thứ anh tặng thì cũng chỉ cảm thấy vui bình thường, vì hết tình cảm rồi thì cái gì cũng sẽ chỉ đến 1 mức độ nào đấy.
    Tình cảm của em, ko nói cho anh biết , nhưng có gì đâu, vì bản thân dễ thay đổi, nên chẳng dành tình cảm thực sự cho ai được lâu,, vì tình cảm là ko đủ, nên có nói hay ko cũng chỉ thế mà thôi, và vì sợ 1 lúc nào đó, sẽ làm tổn thương 1 ai đó.
    Và vì giờ em dành tình cảm cho 1 người khác, nên giờ sẽ là lần cuối cùng em dành để viết cho anh, cảm ơn vì nhiều thứ, vì để em thích anh rồi quên đi tình cảm của mình.
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm qua và hôm nay:
    Thế là đã kết thúc 2 ngày lội ruộng dưới trời rét mướt cộng mưa phùn. Tối qua mình tưởng chừng như sáng nay không đi được, thế mà rồi mình đã thật là dũng cảm, khi đến nơi sớm hơn kế hoạch được đến 10'' chứ không phải là muộn hẳn 30'' như hôm qua, . Thực ra thì là mình cũng thích công việc này, không phải vì mình được phỏng vấn người ta, mà vì mình thích thú với ý nghĩ việc mình làm không chỉ là giúp chị H hoàn thành đề tài mà còn có ý nghĩa với những người nông dân vất vả ấy nữa khi mai này đề tài được sử dụng. Trưa nay mình đã cố đến hơn 1 giờ mới trở lại với mọi người, mình nghĩ chắc là anh chị ấy đói bụng đã đi ăn rồi chứ làm sao mà chờ mình được đến lúc ấy nữa nên vẫn để người ta đưa đi qua chợ rau xem rồi mới trở lại xe ở đồng. Hơi bất ngờ vì cái xe màu xám bạc ấy vẫn còn nằm yên chỗ cũ, phì cười bảo với chị ấy rằng: Ồ nó vẫn còn ở đấy, mọi người chắc là chết đói mất rồi, . Chị H bảo: thì phải đợi em chứ, anh D đang đi vào trong xóm tìm em, người ta thì đi đằng này lại, anh ấy lại chạy vào trong kia rồi ( Anh lái xe hiền lành thật thà còn bảo chứ: có cô vợ đủng đỉnh, bắt người ta đợi như thế này thì thế nào nhỉ, hihi... ông ấy chắc là ít khi bị bắt chờ đợi như thế lắm, khổ thân, lại còn bị đói nữa). Nếu mình không bị mất điện thoại hôm nọ thì kể ra cũng không có sự vụ này, .
    Vẫn chưa mua điện thoại. Mà đôi khi thấy không có đt cũng chẳng sao cả, . Chưa thấy cần thiết lắm. Chị H bảo thứ 2 nếu công việc chưa ổn thì chị lại nhờ em nhé. Bảo rằng có thể thứ 2 em vẫn chưa mua điện thoại thì có gì chị nhắn vào Yahoo cho chị T rồi chị T nhắn lại cho em... thế rồi cho chị ấy nick của mình, vẫn chưa cảm thấy cần thiết đt, hi...
    Người nông dân khổ thật, vất vả làm lụng nhưng cuộc sống vẫn phụ thuộc nhiều vào thời tiết và rất cần sự hỗ trợ về kỹ thuật, vốn và sự hướng dẫn cũng như quản lý, giám sát sản xuất, quá trình tiêu thụ sản phẩm... mà đôi khi chỉ làm lợi nhiều cho các đầu mối tiêu thụ...
    Chị H là một người nhanh nhẹn, năng động và thẳng thắn nhưng lại cũng rất nhẹ nhàng, giống chị T, . Đặc biệt mình ấn tượng với chị ấy là con của một ông Ban, Cục nhưng lại không theo lẽ thông thường là yên tâm ngồi vào một chỗ nào đấy và sáng cắp ô đi, tối cắp về như có thể dễ dàng được như vậy mà đằng này lại cũng đi nghiên cứu như chị T, xa xôi, với rất nhiều sự phấn đấu, cụ thể là với công việc này, khi làm việc chị rất nghiêm túc và làm đến nơi một cách đầy trách nhiệm. Dường như cách thức giáo dục nơi chị ấy học đã tạo dựng nên cái nếp làm việc nghiêm túc ấy. Đấy cũng là một điểm làm nên sức hấp dẫn đích thực ở một con người vậy! Chị ấy đã có 2 thằng cu đáng yêu và chị T cũng sắp có em bé thứ 2 rồi. Chị T rất giỏi lại còn tốt nữa!
    Khổ thân 2 thằng, vẫn đợi chị về ăn cơm (với lại cũng là lười đi chợ mua thêm thức ăn nữa). Mình cũng đoán thế nên không dám la cà thêm mà về nhà luôn sau khi mua cho 2 đứa 2 cái quần gió tốt, .
    Một ngày thứ 7 bận rộn và thú vị!
    Mình hơi tiếc là không có máy ảnh để chụp những ruộng rau an toàn và viết một bài gì đó về vấn đề này, về cái chị hợp tác xã rất năng động và tâm huyết với nó, người đã dẫn mình đi sáng nay ( Không biết đến khi nào thì T. H có thể viết bài được như mình mong muốn với những đề tài thỉnh thoảng vẫn nảy ra vậy nhỉ, hic...)
    Ngày mai sẽ nấu canh cà chua rau sạch mua ở ruộng rau an toàn (mình cũng đã định mua, đi làm việc về rau sạch thì mua một ít rau sạch về cũng hay, nhưng ngại đưa lên xe lằng nhằng thế mà rồi chị H cũng đã tranh thủ mua lúc nào)
    Trời rất lạnh. Hôm qua mình mò mẫm dưới trời mưa phùn rét buốt ngoài ruộng, không bị trơn trượt ngã là vì đi giày cao gót. Nhưng cũng may là không bị ốm, có lẽ là nhờ cái khăn và mũ len ấm, cũng là vì mình rất thích thú và nhiệt tình với công việc nữa, .
    Hôm nay trời đã ấm hơn. Mấy hôm nữa mình được về nhà rồi, sắp tết rồi đấy!
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0


    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=56669&iType=27​
    Mình thích nghe bản Thư gửi nàng Juliet nhưng không tìm được,
  6. munmunxinh

    munmunxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến lớp mà ko khí Tết đã lan tỏa . Sinh viên mè nheo cô giáo cho lớp nghỉ sớm . Rét thế , cái rét đầu xuân làm mình co ro như con mèo ở nhà .
    Tết này về quê , mong đợi lúc vừa về đến đầu làng , xe tải từ khu công nghiệp gần đó chạy rầm rầm , xả khói bụi mù mịt qua . Khói bụi lại nhớ đến những cung đường đã đi qua . Mỗi tội đi hay về đều phải đi một mình . Nghe bảo ra tết lớp phải đi thực tập ở Hạ Long . Biển mùa đông . Cần lắm một bàn tay đi bên cạnh mình .Nhưng bàn tay ở đâu ? Chưa tìm thấy
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Hết
    Hết thật rồi nhé
    Đừng có mơ tưởng nhiều nữa nhé
    Lại thêm 1 bài học rồi

  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Một con ngốc luôn bị dắt mũi
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 29/01/2008
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng phải đi đăng ký lấy lại sim, không chờ để xin lại cái đt kỷ niệm ấy được nữa. Thằng móc túi kỳ quái đấy lại còn nạp tiền vào sim của mình dùng như đúng rồi ấy, hic...
    Bố bảo rằng 4 ngày rồi không liên lạc được với các con, bố mẹ nhớ các con lắm, con xem có cái điện thoại nào vừa vừa thì mua một cái để bố mẹ còn liên lạc với 3 chị em chứ ( 4 ngày kể từ lần cuối mình gọi điện cho bố mẹ, thực ra thì có hôm cũng muốn gọi nhưng sợ lại buôn dưa lê trong khi cũng không có việc gì cần thiết lắm, biết là bố có thể sốt ruột và mong nên từ hôm không còn đt mình cũng đã hay gọi điện về nhà lắm rồi)
    Niềm động viên lớn nhất với T.H lúc này là Tết này vẫn được về với bố mẹ và các em, ăn cái tết gia đình đầy đủ, yêu thương! (Chứ không phải là ăn tết ở nhà khác và thật khó khăn khi về thăm bố mẹ, gia đình mình, )
    Cầu mong sức khoẻ cho bố mẹ, các em và yêu thương, học tập, phấn đấu tốt cho các em và T.H! Cầu mong mọi điều tốt lành cho tất cả những người mình yêu quý!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này