1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Lạnh lạnh lắm nhá......tối qua trước khi đi ngủ thấy 1 thứ bất ngờ.....lạ lùng lắm.....nghĩ mãi cả tối....cả sáng....cuối cùng lại phản ứng kì quái.....nản
  2. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    ....ào ạt tiếng lòng em....
    B+

  3. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ biết được một số chuyện . Thực tình ko tin lắm , về share với một người chị . Chị cũng nói vậy . Làm sao đây . Băn khoăn , lo lắng . Cũng ko hiểu .
    Phía trước mình đang mù mịt lắm . Mù mịt lắm , làm sao nhỉ . Phải bình tĩnh nhé . Thật bình tĩnh . Rồi sẽ qua . Liệu có qua được ko đây ? Tự dưng đang muốn bắt đầu một mối quan hệ mới thì ... Thực sự nản . Ko muốn làm người khác khổ .
  4. munmunxinh

    munmunxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chiều phố cổ . Đường phố đông người . Lại nhớ về quê , mong ngày trôi đi nhanh lên , còn về quê , về với làng , về với thị trấn Tứ Kì ...
    Tối lên thăm ngoại . Ngoại kể hôm qua vừa mới tụt huyết áp . Thương ngoại quá , trời thì càng ngày càng rét hơn . Phóng xe về mà thấy trống rỗng . Muốn kể cho ngoại nghe nhiều nhưng ngoại đang mệt . ..
    Tối về , đèn đường đã lên , nhớ lại cả chặng đường đã qua . Nhanh thật ! Chẳng tin nổi mình đã đi xa nhiều chặng đường đến thế . Mà mỗi chặng toàn 1 ba lô , một thân một mình .
    Nhưng bây giờ nỗi nhớ lớn nhất vẫn là về quê hương . Lâu rồi chẳng được về thăm nhà , giờ này lũ mèo ở quê còn mấy con , khu nhà xưởng đã xây xong chưa ? Đường qua làng đã hoàn thành chưa ?
    Về quê thôi . Tết này mong đợi gì ?
  5. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ríp mắt rùi, về tâm sự với giấc mơ đây. Mọi n ở lại cứ tự nhiên tâm sự tiếp nhé. Nhưng Lạnh thía này thì bắt chiếc tớ "bay lên giường là em bay lên giường thui..."
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hiểu vì sao em hoạ sĩ kinh doanh hàng xóm ngày nào cũng xì xì máy sấy rồi. Cứ thắc mắc sao trời lạnh mà ngày nào cũng gội đầu, sấy tóc thế... hoá ra... có lẽ cũng sấy quần áo, như mình vừa mới phải sấy hai ống cái quần len. Trời lạnh quá và quần áo không khô kịp, còn mỗi cuối hai cái ống quần mà mấy hôm không chịu khô. Tay thì để ngoài một lúc là lạnh tê như đóng băng, hic... Giờ thì khỏi ai thắc mắc năm nay không có mùa đông nữa!
    Ngày kia mình về nhà rồi!
  7. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mai đài lại báo gió lạnh tăng cường, phải nhắc nhở mọi người trong gia đình, ra ngoài nhớ trang bị đến tận răng mứi đc
  8. liveasdie

    liveasdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    người tôi yêu sắp lấy chồng rồi buồn quá
  9. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sau này đi chơi vứi người yêu, chắc phải về sơm sớm thui k thì hic, mắt k nhìn thấy j làm sao bước vô nhà. Mắt sáng quá mừ
  10. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lạnh. Bọn trẻ con được nghỉ, còn người lớn, dĩ nhiên, vẫn phải ra đường kiếm tiền như bao ngày khác. Đài báo là Hà Nội lạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây. Gần Tết, tôi ngập đầu với công việc, đọc dự báo thời tiết toàn trên báo điện tử, xem TV bỗng trở thành nhiệm vụ khó khả thi. Mưa rét kéo dài và nghe nói sẽ còn rét thêm. Nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ. Nhưng mưa mới là thủ phạm chính khiến cho đã trang bị găng tay rồi mà mười đầu ngón tay vẫn buốt như kim châm.
    Hôm qua, tiệc tất niên tổ chức ở Lan Viên. Thức ăn ngon và những người bạn vui vẻ khiến cho mọi thứ dễ thở hơn nhiều chút. Tiệc tan muộn, tôi vứt xe ở lại và đi về cùng với một người bạn. Đường Bà Triệu buổi tối, khi dẹp bớt ánh đèn neon từ các cửa tiệm bỗng trở nên huyền bí lạ lùng. Ánh đèn đường hắt ra vàng vọt làm tôi nhớ về những sạp báo thắp đèn dầu bán hàng cách đây hơn chục năm. Thấp thoáng đâu đây một, hai quán ăn Nhật treo đèn ***g. Và mưa giăng khiến cho người ta trở nên xa cách nhau hơn thì phải. Cô bạn đi cùng đang hăng hái kể chuyện. Nhưng tôi chỉ thấy giá rét và nỗi cô đơn đang thi nhau cào cấu.
    Dạo này, tôi đổi sang nghe nhạc jazz. Máy tính thì lúc nào cũng trong tình trạng run out of disk space vì cái đống nhạc nhẽo của tôi và của thằng em cộng lại. Chi Mai luôn là lựa chọn hàng đầu trong những ngày đông ảm đạm này. Bản guitar với những nốt nhạc tròn căng nỗi buồn. Sự trống trải dài ra thêm khi Eva Cassidy hát tựa dứt tim mình ra ?oAnd I love you, I love you, love you??. Lúc đó, chưa bao giờ tôi nhớ người ấy nhiều đến thế. Chưa bao giờ tôi thấy mình vỡ vụn ra như vậy. Tôi nhớ bàn tay ấm, tôi nhớ ánh mắt sâu, tôi nhớ nét cười tinh nghịch? Ôi, thôi thì cơ man là nỗi nhớ!
    Hôm nay, ngày ông Táo, mẹ lại tất bật với xôi, với gà. Còn tôi, tôi nhờ ông Táo hỏi giùm Ngọc Hoàng rằng:
    -Hình như ai đó cũng để quên tôi ở nơi nào xa lắc ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này