1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy là nhận xong cả xèng lương và thưởng, ngoài dự kiến của mình, lên nhìu kế hoạch mua sắm quá nhưng lại làm biếng đi. Nghe nói ngoài Bắc năm nay lạnh gùi, mún book vé làm chuyến lên thẳng Sapa nhưng giờ này kiếm được cái vé chắc còn khó hơn mò kim đấy bể hehe...Thôi Tết nay ăn chơi tung tẩy ở SG vậy. Tối mai đi siêu thi vác đồ về...Tết chẳng có gì vui, có chăng được vui chơi xả láng và được tiêu xèng ko suy nghĩ ale hap...
  2. munmunxinh

    munmunxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Về quê . Mấy hôm nữa thôi .
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chán quá thế là ko đi học hộ Kim nữa. Lạnh, mà cũng chả mún đến trường . Em iu và bọn nó về quê gần hết.
    Tự nhiên ghét sao học lớp chỉ có vài đứa ở HN thế, h vắng vẻ chán lắm
    Học nốt 1 ngày nữa thôi rồi được nghỉ học. Mọi năm nghỉ 1 tuần thì cứ hối hả đi chơi, h nghỉ 2 tuần, bọn nó chê ít, nhưng mình ở đây thì là nhìu rồi
    Đi chơi thế nào cho hết nhỉ
  4. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Ức chế lắm rồi. Muốn bỏ nhà đi quá.
  5. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà cho ấm, ngoài đường lạnh lắm đấy. Mà ức cái gì thế?
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu làm sao có 1 kon bé học cùng cấp 2 mà nó có link mash để add từ bao giờ mà mình ko biết
    lại còn có send link blog cho mình để add, mà mình lại quên nó từ bao giờ
    Có 1 người cố tình ol để nhìn thấy
  7. munmunxinh

    munmunxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra trong muôn vàn khó khăn , khó khăn lớn nhất là chiến thắng được bản thân mình . Lâu rồi chẳng dám ngồi viết những cảm xúc vụn vặt ra về những con đường , những địa danh đã đi qua . Chiều trên khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé , mưa rơi ở Yên Minh , nắng gay gắt ở Sa Huỳnh ... Lâu lâu , những kí ức về những chuyến đi lại hiện về . Thấy trưởng thành hơn từ những chuyến đi , thấy mình làm chủ được cuộc sống này , ko phải là những chuyến đi do người khác áp đặt . Gắn bó với phố cổ quá lâu rồi , nếu ko day dứt và thấy yếu đuối , có lẽ mình đã ở SG lâu rồi . Ở một năm ở đó , mẹ gọi điện vào mong ở gần mình , lại chuyển trường , về lại phố cổ , về lại HN học , đồng nghĩa với việc bỏ lại công việc mới ở SG . Từ đó đã ba năm , rồi đến lúc cũng phải dừng lại tất cả để đi . Mình nhớ câu nói của anh trai đã dặn " Con người ta lúc nào đó cũng sẽ đến lúc ra đi và trở về " .
    Mình nhìn cuộc sống dưới nhiều góc độ . Nhưng với mỗi chuyến đi , đó là tạm xa HN , phố cổ để đi . Ba lô , tóc ngắn lại lên đường tiếp những chuyến đi mới .
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    chán nản. mệt mỏi. buồn chán.
  9. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0

    Những ngày cuối năm khi xa gia đình buồn và nhớ nhà nhiều nhưng công việc cũng làm cho vơi đi nỗi nhớ .Chát với mẹ ,mẹ bảo bạn gái con ở Vn đã có người yêu khác rồi ,bố con bực lắm còn mẹ mẹ ko nói gì cả mẹ vẫn xem cô bé ấy là bạn của con và mẹ vẫn sẽ giúp đỡ cô bé ấy nếu cô bé ấy cần .Còn mình cũng quen dần với tâm trạng như thế ,thôi thì nếu em muốn thế thì nhân dịp năm mới anh có lời chúc đến em .Mừng em hạnh phúc lấy chồng sang .

  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko fải vì 1 cơ số lý do thì sáng nay tớ sẽ để ấy ở nhà hit, đi xa tít mù hơn 12km chỉ để tặng em ý món quà đáp lại cái khăn em ý tặng
    Cầu trời ấm lên, con chuẩn bị dắt xe ra khỏi nhà đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này