1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H thật là hư!
    Hôm nay là ngày 29 Tết. Tối qua ngồi canh nồi bánh chưng và nghĩ gì nhỉ... À, năm nay lại vẫn không phải là người quan trọng đưa mình về nhà. Bố trẻ con tốt quá, đưa mình về đến tận nhà rồi mới quay lại V sau một chặng đường vốn đã dài. Có lẽ mình là người tốt nên luôn có quý nhân phù trợ, . Bà trẻ con nói với vào xe khi bố trẻ con đã đóng cửa rằng: Năm mới sẽ có cái mới H nhé!", .
    Tên em là Phan Thị Mộng du, P. T bờm... dù vậy đi nữa thì mộng du cũng là một người được không ít người yêu mến, .
    Năm hết Tết đến rồi. Một năm mới với nhiều may mắn, an lành và hạnh phúc sẽ đến. T.H sẽ không hư nữa nhé!
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    T.H nợ ân nghĩa của nhiều người quá! T.H sẽ phải cố gắng vì điều đó. Không được hư nữa nhé!
    Bà nội khoẻ, bố mẹ vui vẻ, phấn khởi. Mộng du thì có đôi chút suy nghĩ trước khi năm mới đến. Dù vẫn xem phim Thiên đường tình yêu rồi sụt sịt ( )...Em út bảo đúng là điếc lác nhỉ ( hình như ở đâu đó người ta nói rằng mắt cận thì tai cũng nghễnh ngãng, hi... vì vậy, ai nói yêu thì phải nói thật to, rõ ràng, dứt khoát, và phải nói thường xuyên, chứ sao nhãng đi cái là bị quên đấy, )
    Đón mừng năm mới với những trang vui vẻ!
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đang cảm thấy chán lắm ý....
    Từ sau cái người kia, thì chưa bao giờ lại phải mong chờ 1 ai đó như bi giờ.
    Muốn bình thường, muốn nói chuyện nhưng lại phải kiềm chế, vì sợ rằng quá thì sẽ ko đem lại cái gì.
    Cũng biết là người ta có cố tình để mình nhìn thấy, nhưng lại vờ như ko biết.
    Đang nghe 1 bài hát, nhẹ nhàng.....
  4. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn hư thật đấy, rất hư nhưng bạn chẳng nợ j mình cả
    Bạn nhận lỗi rồi mình cũng chẳng giận bạn làm j
    Giận bạn mình cũng chẳng vui nổi
    Năm hết Tết đến rồi
    Mình tất nhiên thích cùng bạn xem pháo hoa
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mắc bệnh ngốc hồn nhiên thôi nhưng k đến nỗi k nhận thức đc đâu là tình cảm chân thành
  6. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh , em chỉ ơớc gì giờ này anh gọi đt chỉ để hỏi là em về chưa. Nhưng chắc ko được vì em và anh tạm thời fải xa nhau hay xa nhau mãi đây anh . Em tưởng sẽ cùng anh đón 1 Valentine vui vẻ nhưng .... m2nh đã chia tay nhau trứơc Tết, khi 1 năm mới vừa đến. Năm nay em có vui được ko khi ko có anh. Anh ơi, em nhớ anh lắm.
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    30 tết,viết vội vài dòng. Bây giờ cảm xúc lẫn lộn quá,1 năm trôi qua,có những điều đã đạt đc và những điều chưa đạt đc,có những điều đã từng có đc và những điều đã từng mất đi,có người đến và đi. 1 năm mà bít bao nhiu chuyện,có những chuyện vui,có chuyện buồn và có những chuyện sẽ nhớ mãi suốt đời
  8. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    ko ngờ về nhà rồi mà vẫn cảm thấy cô đơn.có lẽ vì năm nay cũng như mọi năm.chẳng bao gi­ờ cả nhà được ăn tết cùng với nhau cả.
    nửa năm rồi mới về nhà.thấy nhà vẫn lạnh lẽo như x­ưa.
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 Tết, kết thúc 1 vài thứ và bắt đầu 1 vài thứ khác.
    Quên 1 vài thứ và bắt đầu mình phải nhớ 1 vài thứ khác.
  10. cafe33

    cafe33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    anh đang làm gì nhỉ ? Giá như anh cũng nghĩ như những gì em đang nghĩ...thì thật hay anh nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này