1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kangaroo8x

    kangaroo8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    CƯNG ƠI, ANH MUỐN SỐNG BÊN EM TRỌN ĐỜI. HÃY LÀM VỢ ANH EM NHÉ?
  2. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Pé bảo pé yêu mình nhìu , cũn Yêu pé phát điên mà hok hỉu seo pé k chịu gặp. Sắp k chịu nổi nữa rồi
    Không yêu giả dép đây anh còn về
  3. daikhivuong

    daikhivuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    bây giời là 3 h kém 10 min, mình quyết tâm sẽ lao vào học. Thực ra cũng quyết định từ trước rồi nhưng mãi mà ko làm đc. Còn bây h chỉ còn quyết tâm thôi . Đây là lịch trình:
    3h - 5h : học
    6h - 7h : ăn tối
    7h- 12h : học
    Khi nào ko còn đuối nữa thì có thể tự cho pháp mình giải lao 1 lúc vây.
    (cố lên anh bạn)
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời
    ... Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  5. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Vừa vi vu xuống HP về, òi, mệt vì đi bộ, ứ có xe, ko thể gọi dc taxi, nhưng cơm thì ngon, con gái thì xinh.
    Èo, trông có nét phết.
    Mệt quá òi, ngủ thui.
  6. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta là gió
    sẽ không bao giờ lạc mất em
    Nhưng em ơi
    ta không là gió
    Và em đã thành chân trời trong ta mất rồi...
  7. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    tạm biệt ttvnol 1 thời gian , dạo này nản quá ,ttvnol ko như ngày xưa nữa , càng ngày càng kỳ cục
  8. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nay, mình và anh ko liên lạc, thế rùi mình tìm mọi cách để quên đi anh.ko nt ko đt cho anh. Mình đi chơi cả ngày để tối mệt mõi chỉ ngủ mà thôi. NHưng hôm nay khi anh về chat với mình thì mình bắt đầu lại nhớ anh. Mình ko muốn thế, mình chỉ muốn tập trung vào học thế mà trái tim mình đang nhớ anh quay cuồng dù rằng chưa chắc anh nhớ mình, chưa chắc anh thật sự iu mình. Câu hỏi của mình ko 1 lời đáp và mình biết rằng anh thật sự ko iu mình, bạn mình nói đúng có lẽ anh chỉ dừng lại ở chữ thích với mình mà thôi.
  9. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    đã đến lúc để cái nik này ngủ yên ...
    và có lẽ sẽ tạm thời invi mọi thứ .
  10. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trời như cái tủ lạnh Nam cực ý, H ngủ sớm đi nhé
    Sao trời có thể lạnh lâu thế đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này