1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày gần đây cảm thấy tâm trạng bất an không thoải mái lắm... Lo lắng là một phần nhưng cũng có khi chẳng hẳn như vậy... Nó là tất cả những thứ dù nhỏ nhất không như ý tích tụ tích tụ lại mà có lẽ chẳng phải là chỉ mới đây... Có lẽ là quá trình dài từ rất lâu, lâu đến mức mình không thể hình dung được nữa... Khiến tràn đầy và đây là lúc bất cứ cái gì cũng có thể châm ngòi cho sự tồi tệ muốn nổ tung ra hơn bao giờ hết.
    Có những phút giây cảm thấy ức chế đến tức giận mà không sao làm gì được, cái cảm giác giống như bạn bị bất động và một viên đạn đang từ từ bay tới với 1 tốc độ vừa đủ chậm để bạn cảm thấy điều gì đang đến nhưng không hoặc bản năng sinh tồn có vẻ như bất lực để tránh hay chống lại nó...
    Có những thứ mình muốn được nói hay chính xác là chia sẻ với một ai đó mà chẳng có ai cả, bố mẹ àh??? Không phải lúc nào hay vấn đề nào cũng có thể chia sẻ với họ, cho dù thực sự thì trên đời này với mình chẳng ai có thể tuyệt vời và đáng tin cậy hơn họ.. Mình cũng không muốn làm họ phiền lòng thêm trong cuộc sống chỉ vì vấn đề của riêng mình... Còn bạn bè, không, mình cảm giác rằng bạn thì rất nhiều, và mình có thừa những phút giây vui vẻ bên cạnh họ nhưng có lẽ một người bạn đủ thân hay đủ khả năng để chia sẻ một chuyện gì đó kiểu như thế là không có... Mình cảm thấy buồn, mệt...
    Người yêu??? Mình chợt nhớ ra mình đã từng yêu nhưng chưa từng yêu một người biết chia sẻ với mình về những thứ như vậy, có thể do mình nhưng tóm lại là so ****.
    Đếch biết làm thế nào hết, chỉ biết mình đang ở trong khoảng lặng tối tăm của cuộc sống, đang thấy khổ sở vì sự bề bộn và nhiều điều diễn ra với những lo toan của công việc và cuộc sống... Ngay lúc này đây mình chưa biết làm thế nào để okie, nhưng nhất định chăc chắn là mọi thứ sẽ sáng sủa hơn vào ngày mai, và những ngày sau đó nữa... Mùa hè rực rỡ đang chờ đợi mình.
    Lúc này thấy alơne quá, muốn quen một ai đó quá...
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Ghét những ai lạnh lùng ,
    ghét những ai có cảm xúc mà cứ làm như không có
    ghét những ai biết mà cố tình làm như không biết
    ghét những ai có quan tâm mà cứ cái kỉu giả vờ như không quan tâm.
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến nhà chị họ chơi, nhà mới của vợ chồng mới cưới. Vui.
    Thế mà T.H thật là hư, hôm nay lại khóc rồi. Bố bảo bà nội đến, bảo rằng hôm nọ bà vay tiền của H, hôm nay bà đem đến, nhưng H không ở nhà (thực ra thì là hôm qua bà bảo với mẹ rằng: con H nó giận bà... hic, mình nghĩ rằng mình vui vẻ và chẳng tỏ vẻ gì là giận bà cả, thế mà bà đoán... cũng đúng đúng... T.H chẳng bao giờ giấu được cảm xúc của mình, dù tưởng rằng mình đã rất tài trong việc đó. Năm nay mình không có nhiều tiền để cho bà, lấy đâu ra mà cho bà vay chứ... Không biết bà có còn đoán ra được rằng lần nào gọi điện về nhà mình cũng hỏi thăm bà và nhắc nhở bố mẹ thường xuyên đến chơi với bà... rồi thì là mong muốn lần mừng thọ bà 95 tuổi, bà sẽ được phấn khởi về cháu gái mà bà quan tâm nhất... )
    Đang ngồi ăn bánh và uống nước nói chuyện rồi nghĩ bà nói mình nhưng rồi bà lại thương ( y như chị T ngày trước bảo rằng: chị mắng em nhưng rồi lại thương... thương vì em H dở hơi... thực ra thì không phải dở hơi mà là nghĩ rằng mình vẫn chưa giúp được các em thì cũng không muốn bố mẹ tốn kém nhiều cho mình)...tự dưng rưng rưng nước mắt. Thế là nhẹ nhàng đi vào nhà trong, ngồi một lúc, rồi thì là thấy mình thật hư. Dù vậy, phải nói rằng Tết năm nay thời tiết đẹp, đúng khí trời mùa xuân, lạnh lạnh nhưng khô ráo và hưng hửng chứ không mưa gió ướt át. Ổi nhà mình năm nay ngon và mình thích thú khi chạy ra ngoài cổng rồi nhìn vào nhà và khu vườn rộng, khoáng đạt với những cây rất đẹp và đầy sinh khí (dù rằng một phần đã là của người ngoài rồi và chiều nay người ta đến chuẩn bị xây tường ngăn... hay là khóc nhè vì cái này nữa nhỉ... dù vậy thì vẫn là khu vườn rộng và đẹp nhất trong khu này)
    Bạn thân gọi điện, hỏi dỗi rằng không lưu số ta à, vì cái giọng ngái ngủ... ai bảo gọi điện sớm)
    Có lẽ năm nay mọi thứ sẽ tốt hơn, như những ngày Xuân đẹp vừa qua!
  4. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cái đt bị trục trặc, sóng thì phập phù, dài hết cả cổ , k nhắn tin đc cho mợ, nghe mấy cậu bạn báo mợ nt hỏi họ, bảo mình cẩn thận vì mợ lại sử dụng thuật sư tử hống
    Đã run hết cả người vì lạnh, lại thêm đòn gió của mợ thì đến thần kinh thép cũng phải run sợ nói j đến thư sinh k chói đc gà như mình
    Mợ ơi mợ thương tôi với. Tôi đã bảo yêu mợ nhiều k kể xiết cơ mà. Tôi chỉ có mình mợ thôi. Yêu mợ nhất đời
  5. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    tiếng rưỡi nữa thôi là lên đường rồi, chẳng có cảm giác gì khác biệt lắm, vẫn là những chuyến đi dài ngày thui
    Mong rằng đây là 1 chuyến đi khác, vui vẻ là 1 chuyện, để lần này thử cái cảm giác cùng vượt , chia sẻ khó khăn với những người là xem cảm giác thế nào ...
    Cầu mong gặp được tuyết khi lên đến đỉnh, sẽ là khoảng khắc ko thể nào quên được....
    Thui , sign out , lên đường nào...
    Tự chúc mình may mắn vậy ..
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tờn chuyện bực mình thôi
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Valentine bà kon thì đi chơi, còn mình thì tự đi ăn kfc, tự thưởng cho mình 1 thanh chocolate, ngồi lướt web, cảm giác buồn wá. Mình quen anh như ko quen, mình biết anh ko yêu mình thật lòng nhưng mình muốn anh chỉ nt cho mình 1 tin nhắn thôi chẳng lẽ ko được. Buồn wá đi, múôn khóc wá. Mình tự lấp chỗ trống của anh bằng 1 người khác nhưng cũng ko thể nào bằng anh và người đó cũng lại wá xa mình. Buồn wá
  8. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ko đến mức tồi tệ . Ko tin nhắn , ko hoa , ko gì hết nhưng cảm thấy hài lòng . Nhẹ nhàng , rồi sẽ qua mà . Cố lên.
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tìm anh để lấp chỗ trống và chắc anh cũng vậy. Anh quen với mình chỉ vì anh muốn có 1 người lấp đi chỗ trống của nàng trong tim anh , nhưng giờ mình lại thấy thích anh thật rồi. Còn chàng của mình ư? Mình cũng chẳng biết mình quen chàng là người iu hay là người xa lạ nữa, Mình hẹn gặp mãi mới gặp chàng. lúc nào cũng chàng bận,3 tháng chàng về mình gặp chàng chỉ đếm trên 5 ngón tay mà ko đủ nữa. Có ai là người iu mà như thế ko? Có ai mà tết ko gặp, ngay cả valentine cũng ko tin nhắn, ko hoa, ko quà ko đựơc ở bên cạnh chàng. Chàng nói anh bận nhưng chỉ 2 phút cho 1 tin nhắn anh cũng ko có hay sao. Hahah, 2 người đến với mình cả 2 người cùng là người cần 1 ai đó lấp chỗ trống và mình là vật thế thân cho cái chỗ trống khốn kiếp đó. Thế mà mình vẫn đau khổ, vẫn bùôn thế này. Mình giờ đây ngồi khóc thì có ai biết.
  10. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    be cool ! be yourself !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này