1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời buồn quá, :(
    Lại có mưa nữa, mưa lây rây, trời xám xịt, âm u...
  2. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến sinh nhật Anh rồi bé nhỉ.Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 4năm xa nhà.Bé biết không,mỗi buổi sáng của ngày sinh nhật,khi tỉnh dậy đã thấy căn gác được dọn dẹp sạch sẽ.Sách vở trên bàn học được sắp xếp ngăn nắp.Trên bàn học là 1 lọ hoa mà Mẹ mua từ buổi chợ sớm.Luôn là những bông hồng đỏ,nho nhỏ và bằng đúng số tuổi của Anh.Mẹ luôn để bên cạnh lọ hoa 1 lá thư tay với những lời chúc hóm hỉnh và những lời dặn dò cho 1 tuổi mới.Anh biết Mẹ viết từ đêm hôm trước,sau 1 ngày làm việc vất vả,sau khi lo cho gia đình tươm tất,sau khi Mẹ biết mọi người đã chìm vào giấc ngủ,Mẹ chong đèn lặng lẽ.À,bé sẽ thấy 1 phong bì nữa bên cạnh lá thư,bé biết là gì không? Có thể là 2hào,2đồng,2 nghìn...và 20 nghìn là nhiều nhất ,đủ cho Anh mua 1gói kẹo bột mang đến lớp cho bạn bè hay ăn 1bát cháo có quẩy mà không phải nuốt nước bọt thèm thuồng mỗi sáng đi học,cũng đủ mời hai thằng bạn thân được cốc cà phê và dăm diếu thuốc.Chỉ đơn giản thế thôi bé à.Đến bữa cơm tối,Ba lại kể lại những câu chuyện cũ rích về ngày sinh của Anh nhưng luôn làm cả nhà cười vui vẻ.Em Chíp cũng có chút quà nhỏ cho anh trai hoặc chúng tỏ sự vụng về khi nấu 1 món ăn mừng sinh nhật.Là thịt lợn rang hoặc sốt cà chua mặn chát,hay mớ rau muống xào cháy đen.Chẳng biết về sau bé cho Anh ăn gì nhỉ,chắc là đồ hộp muôn năm thôi,bé yêu nhỉ?Lần sinh nhật này lại vào tối Anh phải đi làm nên đành tổ chức sớm.Dăm đứa bạn cùng lớp,tàu ta,đen trắng đủ cả và chục chai rươu vang.Thêm 1nhúm coke là vui như hội rồi.Kể với bé chút hoài niệm cũ thế thôi.Anh sắp đến giờ Mỹ thuật đương đại mà ông thầy nói giọng Marseille khó nghe phát điên luôn.Hẹn bé thư sau.
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chúc mừng sinh nhật " Anh" trước nhé!
    Sinh nhật này, " Mẹ" có lẽ cũng mong muốn chuẩn bị một cái gì đó cho con trai yêu của mình, mặc dù hoàn cảnh không thuận lợi để mẹ có thể thực hiện. Điều đó cũng đủ để " Anh" cảm thấy ấm áp và hạnh phúc rồi, có phải không?
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lười suy nghĩ...
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu nổi mình!
  6. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh lại say rồi bé à.Đừng trách Anh nhé!Anh làm sinh nhật sớm.1mình làm nem và bún Bắc cho gần 30 người.6 phòng mở rộng,6thứ tiếng được nói,chai lọ vứt khắp hành lang,những chàng trai,cô gái nằm ngả nghiêng trong phòng,trên giường nệm đỏ Anh dành cho bé.Đừng cau mày khi bé thấy Anh quấn canabis,đừng chu môi khi Anh rải coke trên mảnh kính nhé yêu.Mẹ không đủ sức gọi điện thoại chúc mừng Anh làm sao Mẹ có thể có 1 lọ hoa hồng 27 bông cho Anh?Anh vừa đi về,trên 1 chiếc xe tay lái bên phải,trắng,vàng,đen,arập,say như đã,làm những chiếc tên lửa nhỏ bằng chai coca và menthol.Anh đang nghe Creep de radio head.Bé có biết bé đẹp nhất khi bé mịn màng không?Quà sinh nhật Anh là những lời chúc,1tập thơ Pháp,1vé concert de Deep Pupple,1 tút Malboro& rất nhiều chai.Bé sẽ trách vì đêm nay Anh không học.Nếu Anh thành công năm nay,gã du đãng của bé sẽ có thêm vết xăm mới.Anh biết Mẹ sẽ chẳng đợi đươc đến khi Anh trở về,Ba sẽ không thể nghe được lời con trai nói&bé sẽ đi lấy chồng.Có người bạn ảo tên nhất chi mai(như tên 1 cô gái đã yêu Anh) nói mừng Anh sinh nhật.Anh say quá rồi!Bé có ghét Anh không khi bé biết rằng 4cô gái khác đang yêu Anh?
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    19/10. Mẹ gọi điện, . Chắc là mẹ định gọi điện hỏi thăm và động viên con gái. Đáng ra thì nắm được ý mẹ sẽ phải kể về trận ốm vừa rồi, rất nặng đấy, đến nỗi có những lúc không nhấc nổi mình dậy, nhức mỏi hết các cơ quan đoàn thể... thế mà chỉ có 3 ngày uống thuốc với ăn uống lằng nhằng là khỏi... thậm chí không hề có sự tủi thân - như bao lần ốm vẫn thế - về cái sự một mình, không bố mẹ, gia đình bên cạnh, nơi đất khách quê người ... một điều kỳ diệu (có nguyên nhân, ) Và rằng con cũng có một số người để nhớ...
    Mẹ hỏi: Lâu nay T có liên lạc với con không? Nghe bất ngờ và cũng thật thắc mắc, tại sao mẹ lại hỏi về ông bạn học ấy vào đúng ngày lễ như hôm nay. Có lẽ quan điểm, cách nhận định vấn đề ở hai thế hệ thường có sự khác nhau... . Bảo rằng em V vừa chúc mừng con và hỏi con tối nay có đi đâu không, bảo rằng thứ 7 chị có ở nhà không em đến chơi. Còn ông anh nó, cái con mọt sách, "nhà khoa học vĩ đại" ấy thì giờ đang ngập đầu với đống đề án và công trình nghiên cứu đến nỗi thậm chí không có cả thời gian để thường xuyên cảm nhận được nỗi buồn từ cái không khí ảm đạm của bầu trời, những toà lâu đài xám xịt cùng cái lạnh của mùa đông ở cái nơi xa lắc ấy. Và có lúc còn quên cả ngày sinh nhật của chính mình thì làm sao mà có thời gian để nghĩ nhiều đến việc viết thư hỏi thăm ai đó với lời chúc kiểu : " một mùa hè ấm áp", .
    ...
    Rồi một ngày, sẽ hết những tâm trạng vẩn vơ...
    Làm người khác buồn, con cũng buồn lắm, nhưng có lẽ người ta cũng sẽ hiểu thôi...
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=39085&iType=27
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang dần đến. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy!
    Cầu chúc một mùa đông ấm áp, cho tôi, cho bạn, cho những người mà tôi yêu quý, tất cả mọi người!
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hình như là mùa đông đấy! Dù thực ra thì chưa lạnh lắm.
    Thời tiết, không gian của tâm trạng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này