1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới cố gắng tạo ra niềm vui cho chính mình, cuộc sống lại trêu chọc nó 1 lần nữa. Nó hụt hẫng, không còn cảm giác được gì nữa. Buổi sáng trôi đi trong sự lẫn lộn của cảm xúc, nó chỉ biết làm những gì phải làm. Phải chăng cuộc sống đã quá tàn nhẫn với nó, hay là tất cả đều do lỗi lầm của nó gây nên? Phải chăng nó đã sống quá hời hợt? Phải chăng nó đã sai khi chỉ làm những gì mình thích? Ôi nó đang khóc, lâu quá rồi nó mới lại khóc. Đúng rồi, nó phải khóc thôi. Khóc cho vơi đi nỗi ân hận trong lòng nó.
  2. L1P

    L1P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trời đã lạnh mà lại thêm mưa nữa thì khổ lắm
  3. hanul2121978

    hanul2121978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ người ấy kinh khủng,nhớ đến phát điên
  4. Regina

    Regina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình ước giá như gia đình mình hạnh phúc như những gia đình khác. Tình trạng gia đình mình hiện giờ rất buồn.
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Luôn mún rủ 1 người đi Yên Tử vứi miềng
    pé dám nhận hok
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 18/02/2008
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ ra mình vẫn còn ở nhà, thế mà giờ mình đã ở đây rồi. Mình không vui lắm, giá mà không phải vậy. Cũng không phải chuyện mới mẻ nhưng sao vẫn buồn. Dù sao thì đã có 2 đứa đón chị nếu không sẽ lại thấy lạc lõng mênh mông buồn như bao lần trước...
    Nhưng mà hôm nay là một ngày vui đấy. Vui quá khi có tin nhắn của chị T và vui hơn nữa là, chị bảo rằng chị vừa gửi cho em một cái điện thoại, em liên lạc với chị H để lấy nhé. Mình rất thích và quý những món quà của chị, ở đó có một sự quan tâm thật sự. Lại còn "có công việc cho em nữa đấy, đi phỏng vấn". Thật là một ngày thú vị! ( T.H là người tốt mà, ) Em cảm ơn chị! ( Chị cũng là người tốt, )
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    hnay có nhiều chuyện phải làm...thúc ép bản thân phải cố lên ! HI vong chiều đi học sẽ vẫn giữ bình tĩnh, vẫn mặc kệ.
    rồi, bi jờ đưa chị gái đi...đẻ he he
  8. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Sau hơn 10 năm lao động sáng tạo liên tục k nghỉ, tớ quyết định thưởng cho mình một thời gian nghỉ ngơi , làm những j tớ thích ay ạ như yêu ay này, quên đi chơi này, quên shopping này, quên bụi bặm ô nhiễm này, ...
    Trời lạnh quá ngủ đông rất thích khi nào mùa xuân về thì tớ sẽ thức dậy ngay, vui vẻ, khoẻ mạnh và ....
  9. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác nầy yêu bản thân mình ghê, giống nhỏ nè
    iu iu
    iu iu
  10. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa gọi dậy để nhận hoa...Đã 4 ngày rồi ko gặp nhau,có những lúc mình nhớ đến phát khóc nhưng vẫn phải kiên cường,gặp anh rồi ko dám ôm,sợ lòng mình chao đảo....
    Anh nói anh đi chợ hoa,nhờ anh mua hồng vàng nhưng anh ko mua.Anh chỉ mua păng-sê với hoa cúc chi.Hỏi tại sao ko mua hồng vàng thì anh ko nói...anh mua cho mình một gói xôi rõ là to.Mình dậy đêm là đói lắm.Đang có gói xôi bên cạnh này.Thơm ơi là thơm...Ăn xôi buổi đêm là chóng béo lắm í.hihi...
    Sao những lúc như thế này anh lại đáng yêu đến thế.Bình thường thì anh lại bất công với em thế???Ngày Valentine anh đến nhà em nói rằng anh đến vì thấy anh ko công bằng với em.Em đâu cần anh đối xử với em thế.Hãy cứ là anh thật đáng yêu Ngố nhé.Lúc nào anh cũng đáng yêu thế này có tốt ko?Yêu anh mà em cứ phải kìm chế tình cảm của mình.Em sợ nếu thả con tim em ra nó sẽ lại đòi đến bên anh,để lại nhận được những cảm giác đau nhói.
    Cho qua tất cả đi anh nhé,hy vọng lúc nào anh cũng yêu thương em như lúc này đây.ngủ ngon anh nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này