1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduong306

    thuyduong306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    tại sao một người mà mình yêu thuơng và tin tưởng mà có thể làm thế với mình nhỉ ? nghĩ hòai nghỉ chẳng ra
  2. hanul2121978

    hanul2121978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị ốm,người cứ như trên mây.Hôm nay trong giờ học lại còn buôn dưa lê nên bị cô giáo nhắc nhở.Thật sự trong lòng cảm thấy ăn năn.Hi vọng là cô giáo sẽ thông cảm cho mình.Dạo này học hành bê tha quá.
  3. hanul2121978

    hanul2121978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bị ốm nên mệt quá.Hôm nay trong giờ học lại bị cô giáo nhăc nhở vì buôn dưa lê.Lúc này thấy ăn năn lắm.Em thành thật xin lỗi cô.Dạo này học hành bê tha quá,đến lớp học mà đầu cứ nghĩ đâu đâu ý.
  4. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Chẳng mấy khi....
    Tôi ngồi cạnh bạn
    Nhưng sao.....
    Trái tim xốn xang lạ thường?
    Tôi tự hỏi...
    Hay....
    Mình thích cậu ấy?
    Chỉ có điều...
    Cố giấu không nói ra.
    Vì...
    Có nỗi niềm không thể nói hết...
    Đành lặng im....
    Mong giữ tình bạn đẹp.
    Dù.....
    Con tim đang lên tiếng....
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mình bị dính chưởng rồi ( hì, chợt nhớ ra cái này nghe như cái bọn yêu nhau rồi sao sao đó, rồi thì là... bị dính chưởng, ấy nhỉ, ). Hôm qua còn tự hào cười to với cái C về việc bao nhiêu người bị cảm cúm mà mình vẫn không làm sao. Thế mà rồi đến chiều thì bắt đầu nặng nặng đầu, sau đó, chơi quên thì thôi, không thì thỉnh thoảng lại nặng đầu kiểu đấy và tối thì họng bắt đầu thể hiện một chút triệu chứng không bình thường... thì nghĩ là con virus nó không tha mình rồi. Hôm kia cu út mệt kiểu đấy đấy, còn bị sốt nữa, khoẻ như em trai mình còn không thoát nữa là. Rồi nó uống thuốc cộng với sự chăm sóc của mình thì đã khỏi. Trước khi đi ngủ bảo rằng nếu ngày mai mà không khỏi thì có lẽ sẽ uống thuốc chứ không chủ quan như trước nữa, vì đợt này như là dịch, virus ấy nên có lẽ sẽ khó có đoạn tự khỏi. Tối qua có lẽ sốt đấy, và họng bị rát nữa, nên mơ một giấc mơ đầy lửa, suýt thì bị tai nạn hoả hoạn, hic, . Người ớn ớn lạnh. Tuy nhiên vẫn chưa thấy mệt, chỉ là khó chịu một chút. Hy vọng là đến ngày mai sẽ tự khỏi, . Thôi nào, hơi kêu ca một tí rồi đây... thì cũng chẳng phải kêu ca nhưng mà ... mình không thích ốm,
    Cố lên T. H!
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại.... mấy hôm rồi ko thấy 1 người ol.....hoá ra là đã đi rồi
    không kịp gặp 1 lần để chia tay
    Cách đây 4 năm gặp 1 lần, để rồi lần này không đi gặp , 4 năm nữa mới có thể gặp lại
    Có lỗi mà không dám xin lỗi, sợ điều gì chẳng rõ, cố tình invi nick để không để người đó nhìn thấy
    giờ thì đi rồi, có muốn cũng chẳng gặp được nữa....buồn.
  7. hyena238

    hyena238 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Long time no see, long time no chat...I realize I still miss you...and I luv you, guy
  8. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hắn với nó là gì? Là bạn bè? Là người quen? Là tình nhân? Nó cũng chả phân được ranh giới rõ ràng. Nó giận dữ vì hắn phản bội lại sự tôn trọng của nó. Nó cáu gắt, nó chỉ muốn đập nát mọi thứ. Hắn tự đánh giá hắn quá cao trong lòng nó hay là vì bản chất hắn đã như thế? Nó nhắn tin cho hắn, hắn rối rít xin lỗi, hắn rối rít sửa chữa. Điều đó có thay đổi được gì không? Nó đang cố gắng giữ lại chút tình bạn giữa nó và hắn. Vậy mà hắn lại như thế. Nó bực bội!
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nó mệt wá, nó cứ tiếp tục cái tình cảnh giữa tình cảm riêng tư và gia đình thế này thì chắc nó die hard mất. Nó đã nói cho bạn nó rùi thế mà nó vẫn stress. Nó nhức đầu wá. Nhức như búa bổ ấy. Giờ đây ngồi đây, nó cần 1 vòng tay ấm áp của 1 ai đó. Thế nhưng chắc chẳng có ai đâu nó ơi. Nó cảm giác wá mệt mỏi .
  10. jewel11

    jewel11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn online .
    Tớ muốn nói chuyện , tớ chào bạn . Bạn ko nói gì .
    Tớ buồn .
    Tớ sẽ cố để dứt ra khỏi vòng luẩn quẩn này .
    Bạn mau khoẻ .
    Cho tớ an tâm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này