1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    biết không thể nói chuyện mà cứ add nick anh vào... Để làm gì? không làm gì cả! dù sao anh cũng chẳng biết em là ai.. chỉ cần thỉnh thoảng em thấy nick anh sáng...
  2. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hy vọng sẽ khỏi ốm. Từ tối hôm qua đến giờ đỡ rồi. Tại cái tội cả ngày nằm nhiều quá bây giờ mắt cứ mở thao láo và người hơi mỏi. Bàn tay vẫn chưa nắm chặt được lại.
    Mình có 3 cái list riêng. Cái thứ nhất cả country, cả hardrock, cả ballad, cả giao hưởng .... Nó đủ kiểu trong đó, dùng để nghe lúc mải mê làm gì đó mà không chú ý lắm đến nhạc. Cái thứ hai thì chủ yếu là Ngọc Khue và Thanh Lam ở trong Này em có nhớ, có thêm chú Tùng Dương và 1 số Hà Trần. Không có hứng lắm để nghe lúc này, buồn quá. List thứ 3 toàn PF, cũng không chơi, đau đầu mệt mỏi hơn.
    Thôi thì để Random All Tracks vậy. Hy vọng may mắn nghe được nhiều bài mới mới lạ lạ và phù hợp
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thích thú vì thế là con virus có lẽ đã thua mình rồi. Có nghĩa là khon
  4. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng đầy những virus, nên cho ra cái sản phẩm như trên kia,hic... Dù vậy thì cũng phải viết cái vui vì thoát khỏi bọn virus cúm đang tác quái khắp nơi mấy lâu nay mới được. Hôm nay không mệt nữa, không ớn lạnh và cũng không mơ giấc mơ đầy lửa nữa, cũng có nghĩa là không phải uống thuốc, thế là thành công rồi! Chỉ có điều hơi buồn cười một tí khi vẫn mặc cái áo gấu con vào những hôm trời hửng nắng ấm như mấy hôm nay (áo của chị tặng đấy, ấm thật là ấm và dễ thương nữa, mỗi tội to, có lẽ vì thế mà bố bảo là con mặc cái áo khoác dài đẹp hơn, ... bố thương và quan tâm con gái lắm, hình như thường là vậy, bố thì thương con gái... nhưng đôi khi mình mong một chút như thế ở mẹ, điều này có lẽ là kỳ lạ với nhiều người mà không phải mình, đó là một trong những "tâm sự củ chuối" của mình, ). Hy vọng sắp tới đi phỏng vấn cho anh bạn chị H mình sẽ không bị ốm mệt gì nữa!
    Mộng du lại nghe bài giấc mơ Chapi: Ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau... họ đã sống, không mùa đông, không mùa nắng mưa có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau... Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn Chapi...
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=1204&iType=20
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lại nghĩ rồi... chán thế ...?
    Mua chục cái sim dùng dần, ôi mình có điên ko nhỉ? Dăm bữa nửa tháng lại thay 1 số lỡ bao nhiêu chuyện rồi. Thôi!
    Hôm nay là thứ 3 nhỉ?
    * * *
    Chưa bao giờ thấy đi trả nợ lại vất vả thế, khiếp quá cơ, thiết tha đc trả nợ =)) =)) =))
    Mai là thứ 4... trời đất ơi, sắp hết 1 tuần rồi :(
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Xăng đùng một cái lên giá hẳn 14.500, vàng (cái này thì mình không mua nhưng mà biến động của nó cũng ảnh hưởng đến nhiều thứ) cũng lên giá, khủng khiếp, gọi là bão giá không sai.
    Nhưng mà năm nay có lẽ là năm tươi sáng cho con đường tài chính của mình khi mà đầu năm đã có nhiều "thương vụ" dù là nho nhỏ, với lại nhiều niềm vui, ( bà trẻ con bảo rằng khi nào cái H sang bên kia với chồng thì cháu đến ở cho vui, mình không nói gì nhưng sẽ không đến ở đâu, dù là tiện nghi và thuận lợi nhiều cho mình, nhưng lại cũng như lần trước, lý do để mình từ chối là muốn gần các em. Mình chưa bao giờ ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình, thế mà... mẹ và các em đôi khi làm T.H buồn đấy, khi chẳng nghĩ đến T.H, chỉ có bố là thương và luôn nghĩ đến những quyền lợi cho mình, việc giúp đỡ nếu mình cần, dù vậy T.H vẫn luôn muốn giúp được nhiều nhất cho em )
    Con đường T.Đ.N mới mở chạy qua trường KTQD thật rộng và thuận tiện cho một số tuyến đường. Và ở ngã tư gần chỗ mình đã có phòng giao dịch của Vietcombank, thấy cũng hay, và thầm nghĩ sẽ tiện cho việc nạp tài khoản. Nhưng rồi chợt phì cười với ý nghĩ đó, T.H từ trước đến nay chỉ có rút chứ đã nạp bao giờ đâu, tệ thế chứ... bây giờ tiện lợi việc nạp tài khoản rồi, với cả năm mới cũng có vẻ tươi sáng hơn, hy vọng sẽ có lúc được đường hoàng đi nạp tài khoản cho chính mình chứ không phải là nhận từ em chuyển khoản sang nữa (điều này thực ra chẳng hay tí nào cả, làm mình nhiều khi cũng nghĩ ngợi lắm..., nhưng vẫn cứ còn phải đi học thì cũng chẳng thể đi xin việc khác được cũng như là đôi khi vẫn phải nhận " viện trợ của chính phủ", hic... ). Mình vẫn cầu mong vấn đề công việc của mình sẽ không tốn thêm tiền của bố mẹ, nếu cần có thể là không phải công việc đó đi nữa. T.H sẽ cố gắng, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi và may mắn!
    H ơi, cố lên!
    ( Dù kế hoạch làm ăn nhỏ của mình không được bố mẹ đồng ý thì có lẽ mình sẽ cố gắng với việc khác. Có điều việc viết đôi khi vẫn là một khó khăn với mình, không phải là không có kiến thức hay trình độ tư duy mà là ở chính tư tưởng, tâm lý của mình, hư thế đấy... mình có rất nhiều đề tài hay mà vẫn chưa viết được. T.H tội nghiệp hay là đáng ghét nhỉ? )
    Thực sự thì năm mới khởi đầu rất tốt đẹp ( có lẽ là lộc của bánh rồng vàng Gia Bảo của bố trẻ con mừng năm mới đây. Mẹ trẻ con thật may mắn khi có nguời chồng như anh L, vừa giỏi làm ăn nhưng lại rất tốt và hiền, thương và quan tâm con cái. Một người rất trách nhiệm! Mình cầu mong sau này bố các con mình cũng được như thế, )
    Hôm nay 2 đứa khen món canh chua cá của mình. Có nghĩa là mình đã ít treo ngược tâm hồn lên cành cây hơn trước trong khi nấu nướng và làm một số việc, . Thực ra thì, thực ra thì... chỉ mình biết mình thôi,
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại : anh iu em như ...kem iu tủ lạnh ...như trời xanh iu mây ...như cây iu đất...như tất iu giày...như chày iu cối...như gối iu chăn ...như khăn iu cổ ...như tổ iu chim ...như kim iu chỉ ...như khỉ iu cây...như mây iu gió...như chó iu mèo...như kèo iu cột...như thằng chột iu con mù ...như thằng gù iu con thấp..như thằng hấp iu con hâm ...như thằng câm iu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh có iu em !!
  8. grasslang

    grasslang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , em biết người em thik từ lâu đã có người yêu, và chỉ coi em là em gái. em đang rất buồn chán và thất vọng.niềm hi vọng đã sụp đổ. nhưng dù sao cũng tốt, em biết sớm để xác định tư tưởng, để không còn vương vấn, để sẵn sàng mở lòng để đón nhận niềm hạnh phúc mới. Nhưng dù sao, bây giờ em đang buồn lắm, em muốn khóc lắm.Tạm biệt anh- người hoàn hảo trong em.em sẽ quên, sẽ không buồn, chắc chắn là như thế
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Như chưa từng có cuộc chia ly!
    Những người đàn ông ôm chầm lấy nhau và oà khóc nức nở, như chưa bao giờ có quan niệm chỉ có phụ nữ mới như thế ngay ở chỗ đông người! Họ là những người anh em ruột đã bị chia ly từ rất lâu rồi, ngày mà đất nước còn chiến tranh loạn lạc, khi họ đều còn rất nhỏ. Họ đã tìm được nhau qua chương trình: Như chưa từng có cuộc chia ly! Một chương trình rất xúc động, ý nghĩa. Sau cái ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy Thu Uyên xinh tươi, thông minh mà mình từng ngưỡng mộ vốn đã lâu rồi không thấy xuất hiện, là rơm rớm nước mắt với cảnh gặp gỡ xúc động của những người anh em, chị em tìm lại được nhau sau bao năm lưu lạc. Người dẫn chương trình cũng nghẹn ngào. Lâu lắm rồi mình mới lại được xem một chương trình xúc động như thế. Cuộc sống cứ cuốn con người ta đi để rồi đôi khi người ta chỉ kịp thấy nỗi buồn, nỗi khổ của mình là lớn nhất, là duy nhất, là ghê gớm, là đáng tội nghiệp... Rồi mình tự hỏi mình, mình có phải là người độc ác không? Tại sao mình lại thế nhỉ? Có phải vì lâu rồi mình không còn có những lúc xúc động rớm lệ khi nhìn thấy người đàn ông tật nguyền bước dặt dẹo với tiếng rao run rẩy cùng làn báo những trưa nắng vẫn đều đặn trên con đường thành phố. Không, hôm trước cổng chùa mình đã cho tiền bà ăn xin và thấy hạnh phúc về điều đó, mặc dù lúc đó mình vội đi, không kịp thắp hương trong chùa. Hình như mình lại đang lẩn thẩn rồi thì phải. Có lẽ lại là mấy hôm như thỉnh thoảng vẫn xảy ra đây mà, lại dễ mủi lòng, khóc nhè, rồi thì là sợ linh tinh, rồi thì là dễ nổi cáu với những hành động quá khích, hic... T.H! Mấy hôm nữa mọi thứ lại bình thường như chưa từng có những lúc như thế này. Khổ nỗi có những người sẽ bị ảnh hưởng bão vào những hôm nay, tội nghiệp ( mà thực ra thì cũng chẳng đáng tội nghiệp lắm đâu, có lẽ vậy, )
    Ngốc nghếch à, ôi thương quá đi thôi!
    Mong sao trời nhanh nhanh chuyển sang mùa hè, hết mấy cái kiểu lạnh lạnh đi cho thoải mái. Mình chưa bao giờ thích trời lạnh cả, có lẽ vì mình sinh ra vào mùa hè nên chỉ thích nắng, thích mùa hè ấm áp thôi, dù đôi khi hơi quá nóng đi nữa, nhưng thật thoải mái. Mùa hè sắp tới rồi,
    Hôm nay mình thích nghe Romance de Amour​

    http://nghenhac.info/nhackhongloi_pm.asp?iFile=7296&iType=27​
  10. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Em là một tổng thể của các mâu thuẫn.Em nói anh đừng điện thoại cho em nhưng vẫn mong chờ tiếng chuông của anh lắm.Anh đi xa em lo đứng lo ngồi,chẳng làm được gì nên hồn cả.Nói rằng anh gọi em ko nghe đâu nhưng tiếng chuông réo rắt làm em ko quyết tâm nổi,lại nghe.Nghe cái giọng dễ thương,cái giọng mẹ mìn,cái giọng ghê gớm..càng nghe cáng thấy nhớ!Em từng nói em nhớ anh ngay cả khi có anh ở bên.Thật đấy...Lại giọng điệu của anh...Nhớ anh nhiều lắm...Anh đi nhanh về với em nhé.Anh về rồi em ko cho anh đi nữa đâu.Mỗi lần anh đi là một lần em mất ngủ....Nhanh về với em nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này