1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Anh out được 10p rồi mà vẫn ko thấy anh điện thoại.Hôm nay thấy anh mệt thật.Sau một chuyến đi nhw vậy thì mệt thật đấy nhwng mình vẫn thấy ghét,ghét lắm í''''''''''''''''''''.......Theo thói quen mất rùi,mình chờ điện thoại của anh rùi mới ngủ được,chờ một câu nói ngọt ngào:Em ơi đi ngủ đi của anh thôi..........Hôm nay có ngủ được ko nhỉ????
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đagn cười hớn hở đột nhiên có 1 cảm giác nhớ kinh khủgn . Nhớ k thể chịu nổi ............ặc ặc....... !
  3. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt của em đối với anh nhưng thật thất vọng em đã để nó tuột khỏi tầm tay chúng ta mất rồi. Chúc em thật vui em nhé.
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đúng một từ thôi.... MK Muốn chửi kinh khủng ..... Muốn đập phá hay làm bất cứ thứ gì để quên..... Không hiểu nổi mình tại sao lại chấp nhận vốn là đứa ích kỉ là đứa ít ko bao giờ chấp nhận quan điểm chia sẻ thế mà giờ.... Muốn hét thật to muốn chửi thật lớn ..... ĐIÊN LẮM RỒI
    Được Me2006 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 04/03/2008
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thật sự ko hiểu là cảm giác thật sự là như thế nào nữa ?
    Có lúc thấy rõ ràng là đúng , rõ ràng là cần phải làm như thế
    nhưng có lúc lại ko hiểu có cần như thế ko
    mà dạo này cảm giác chả còn cái chỗ nào đủ yên tĩnh , đủ kín , đủ có khoảng riêng mà ko để người khác nhìn thấy .
  6. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    mệt , chỉ 1 từ cho ngày hôm nay
    Có lẽ hôm wa thức khuya, sáng đi học sớm, rùi trưa đi học, chiều về vật lộn với cái máy tính. Nên cảm giác mệt wá đi , chẳng học hành được bao nhiêu. Giờ thì lại xen lẫn 1 cảm giác nhớ nhung về 1 người, dù rằng mình đã hứa ko nghĩ ngợi nữa, sẽ ko để làm ảnh hưởngg đến tinh thần học tập nữa. Nhưgn cứ đến tối là lại cảm giác đấy, 1 cảm giác luôn nhớ về 1 người làm mình đau , yêu, và ghét nữa chứ. Thôi cố lên, tự động viên mình nào.
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua T.H có thành tích làm cháy một nồi thịt, . Tối về cũng không còn sớm, và được báo cáo và thế là mắng luôn hai đứa em, chị đã bận lại còn cứ đi chơi suốt, chẳng giúp chị một chút, rồi thì là đùng đùng bỏ về "căn hộ" riêng - kém 6m2 - của mình và ngồi thở dài thở ngắn, nghĩ ngợi suy tư hay là tự kiểm điểm gì đấy, rồi suýt nữa thì khóc lóc mà chẳng hiểu làm sao nữa, khóc với ai mới được chứ, vì oan ức gì mới được chứ, còn chưa bị khiển trách là may rồi ( mà ai khiển trách nhỉ, mà sao lại khóc nhỉ? ). Có lẽ cũng không phải vì áp lực ở cái việc ông G lề mề kia như người vui tính, bảo là em cố gắng giúp anh nhé, cố gắng xong trong tuần này, với chỉ có ... mấy chục công ty... và anh cũng chưa liên hệ với chỗ nào cả, có nghĩa là em tự vào mạng tìm kiếm và rồi thì đến hỏi thăm và phỏng vấn người ta... thế rồi bảo rằng có nhanh thì cũng khoảng thứ 2, thứ 3 gì đấy mới xong được... Nhưng mà anh sắp đi rồi. Bao giờ ạ? Ngày 10, . Ông này đúng là vui tính, thì đành rằng vừa rồi bị ốm, lên sởi như trẻ con nên hơn 1 tuần không ra khỏi nhà. Thế nhưng mà trước đó chị H đã dặn là anh sắp xếp nhanh lên không nó sắp đi học rồi nó không giúp anh được đâu. Buồn cười chứ công việc của ông ấy mà mình lại là người gọi điện để hỏi xem ông đã sắp xếp kế hoạch phỏng vấn chưa. Nếu hôm kia mình mà không gọi điện chắc là đến cuối tuần này ông ấy sẽ gọi và bảo rằng em cố gắng giúp anh, ngày 10 anh bay rồi, . Người ta thì con mọn, ông này có mỗi vợ mà còn lề mề hơn. Lại nhớ, tên S em chị H hôm nọ, hóng hớt chuyện của chị H với mình, bảo chứ G nghiện á (chả biết buột miệng hay thấy mình có vẻ như yểu điệu thục nữ mà doạ thế nữa không biết. Chị H bảo "nghiện" chứ lấy được con vợ xinh như gì đấy). Mình tự nhiên được gắn môtơ cho mà chạy và có vẻ như tưởng rằng có thể mọc cánh để bay nữa. Được cái mình là người thích giúp đỡ người khác, mình cũng thích làm việc nữa, chỉ có điều hơi buồn cười cái kiểu vui tính của ông này. Và chỉ có điều mấy hôm nay mình làm sao ấy, hay là tự nhiên thông minh ra rồi tự nhiên đôi khi chẳng giống khi nào, . Cái này để cuộc họp chi bộ lần tới sẽ kiểm điểm và tìm ra nguyên nhân. Dù sao tôi cũng có lời an ủi thay mặt chi bộ tới đồng chí tôi. Có lẽ tôi có gì không phải ở đâu, với đồng chí nào chăng? Dù sao đi nữa thì bây giờ tôi cũng lại đang nghe Mambo ltaliano. Tôi hôm nay mua một cái đĩa không lời Romantic by Francis Goya để gửi tặng chị T, ngày mai chị H bay mà giờ mới biết, cũng chẳng kịp chuẩn bị gì, hy vọng là chị T thích đĩa nhạc này. Chị đang mang bầu em bé thứ 2 rồi, mình chưa hình dung được mẹ cu Bi có một em bé gái sẽ phấn khởi thế nào. Người ta nói khi mang bầu nên nghe nhạc nhiều, .
    (Chiều nay đi trên đường Trần Phú rồi tự nhiên nghĩ về những điều rồi con tim rung rinh, rung rinh, nhớ!)
  8. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Nơi ấy có bình yên ko anh???Em đang ngồi ăn cơm,chợt ngửi thấy trên tay mình mùi của anh..GIật mình và nghẹn lại...ko ăn được nữa,lại thấy cồn cào nhớ anh...Chỉ muốn điện thoại ngay cho anh để nói rằng em nhớ anh.Em lại sợ, sợ cái cảm giác thờ ơ đấy,cảm giác đấy làm em ko còn nói được nữa...Nhớ anh lại nuốt vào trong,để nó yên lặng trong lòng thôi.Chỉ sợ đến một ngày nào đó nó sẽ lặng im mãi mãi trong em.
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ui pe
    ui mìn
    pe~mìn

    http://www.youtube.com/watch?v=404J7lNMKzE
    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 05/03/2008
  10. s34rch

    s34rch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, một ngày thật buồn. u ám, chán chường, chẳng thiết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này