1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bữa nào anh rảnh chỉ em đánh romance nhe anh. Em dốt quá học hoài ko hiểu, nhưng lại thích chơi guitả cổ điển. Em muốn học để buồn buồn lôi đàn ra đánh hai vợ chồng cùng thưởng thức.
  2. chibarua

    chibarua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mở blog của anh em cũng được nghe Bình yên...
    Bình yên một thoáng cho tim em...Liệu em có bình yên được ko anh?Lòng em cồn cào nhớ anh..."Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên.."
    Chiều đi với anh mà lòng em xáo trộn.Trưa nay anh liên hoan với đội.Anh đi với em mà vẫn còn nồng mùi rượu...Em phải làm gì đây??Hạnh phúc ko còn long lanh trong mắt em nữa rồi,em ko còn cái vẻ háo hức,ko còn cái vẻ hớn hở của ngày ấy.Em chợt nhận ra anh đã dập tắt nó mất rồi.Em thấy tình cảm của mình dần chết khô trong sự thờ ơ ấy...Mình rời xa nhau anh nhé...Em muốn nói câu nói ấy mà sao khó quá.Khi gặp anh em chẳng còn tỉnh táo nữa....buồn..
  3. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Thế là T.H đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả giúp ông G "nghiện". Chiều nay tự dưng nặng đầu và thấy lành lạnh, lại triệu chứng con virus hỏi thăm thì phải, thật may là cũng đến lúc hoàn thành công việc rồi. Có thể nói là mình cũng khá may mắn trong đợt "công tác" này, vì thực ra cái việc này chỉ mang tính chất làm phiền người ta nên xong được một nơi có thể coi như là một thành công. Mình thích thú với công việc này, mình muốn giúp cho ông ấy và mình cũng không đến nỗi bất lịch sự để những người mình phải "làm phiền" không thể nở một nụ cười gần gũi, . Có người lại còn khen chứ: ông anh nào có cô em gái thế này thì sướng quá còn gì, ( gặp lễ tân nhờ cho gặp người nọ, người kia, được trả lời qua điện thoại là không được, thì xin cho gặp vài phút để trình bày, rồi thì là tạo không khí thoải mái, vui vẻ để người ta có thể giúp mình mà không cảm thấy khó chịu vì mất thời gian vào một việc không có ích gì cho người ta cả). Thế là cuối cùng T.H cũng hoàn thành tốt công việc này vào những ngày củ chuối vừa qua. Và tất nhiên mình cũng được nhiều cái thú vị như cái đợt đi phỏng vấn nông dân ngoài Đông Anh cùng chị H. Những con người và những suy nghĩ, những nhận thức, những công ty với những cách thức làm việc và quan niệm hoặc mới mẻ hoặc vẫn còn rơi rớt tàn dư tư duy cũ...
    Ngày của phụ nữ. Đi đường thấy một không khí thật là nhộn nhịp, hoa thật đẹp và thấy chị em phụ nữ như xinh tươi hơn, dễ thương hơn, . Thấy một ông bố trẻ chở một bé con đằng trước, dừng lại mua hoa, chắc là về tặng mẹ cháu, hỏi: bó hoa này được không em? ( nghĩ thầm, người phụ nữ hạnh phúc ấy giờ đang làm gì ở đâu ấy nhỉ? Chắc là hôm nay anh chồng đi đón con dùm đây, )
    Hình như là chỉ còn lại một cảm xúc cuối cùng là buồn ngủ,
    Chúc T.H ngủ ngon!
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tặng em nhân ngày 8/3
    http://youtube.com/watch?v=rDcGVQFkPFQ&feature=related
    La tendresse
    Là khi không còn yêu nhưng vẫn hạnh phúc
    Là khi thấy mình như chưa bắt đầu
    Là khi lại tìm thấy tình yêu
    Trong mắt thật xanh
    La tendresse?
    La tendresse
    Là khi nói lời xa cách mà chẳng cần suy nghĩ,
    Chẳng hối tiếc, chẳng buồn
    Là khi mình chia tay mà chẳng lời trách móc
    Chẳng giận hờn, chẳng hề luyến lưu
    La tendresse? La tendresse?
    La tendresse
    Chỉ là 1 nụ cười thật nhẹ khi ta quên
    Khi mình đã thay đổi
    Là khi Anh nói yêu và rồi Anh quên
    Và 1 ngày hôm nay hay ngày nào đó
    Chẳng còn yêu
    La tendresse?
    La tendresse?La tendresse?
  5. truongthidieulinh

    truongthidieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8/3!
    Alo!
    Alo, bố à, con đây
    Ừ con, hôm nay ngày 8/3, bố chúc con vui vẻ!
    ...
    Mẹ à, hôm nay con dạy trẻ con viết văn, và con nhớ ngày con còn nhỏ, mẹ đã dạy con làm những bài văn khó của đợt ôn thi học sinh giỏi. Mẹ rất bận việc cơ quan rồi bìu ríu với những bữa ăn dài lê thê vì 2 đứa nhóc lười ăn hơn ai hết, lại còn phải hướng dẫn con làm văn nữa... Ừ những bài văn ngày đó của mẹ cũng hay đấy chứ con nhỉ... (Lúc đó con không biết rằng đấy là một sự cố gắng rất lớn của mẹ trong khi bố lại còn công tác xa và thỉnh thoảng mới về thăm mẹ con được vài ngày ngắn ngủi, để đưa 2 chị em đi ăn các món ăn ngoài hay cho hai đứa ngồi lên chân cưỡi nhong nhong ngựa ông đã về, bứt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn, )... và con suýt khóc nhè đấy, kỷ niệm đôi khi bị lãng quên đến là tội nghiệp, con thật là hư khi đòi hỏi cả những ngọt ngào ấy vào những năm sau này, khi con đã lớn hơn và mẹ thì bận rộn hơn và cuộc sống không còn như trước... Giờ thì con đã lớn rồi, và bố bảo rằng dạo này bố khoẻ lắm con ạ, rau trong nhà ăn thoải mái, còn cho mọi người đến hái về ăn nữa và hôm nay bố mẹ cũng làm các món ăn để mừng ngày 8/3. ( Mấy hôm Tết, dọn dẹp nhà, con lại nhìn thấy những cái thiếp rất đẹp in hoa nổi, bố gửi chúc mừng mẹ và con gái trong những ngày 8/3 hồi bố còn làm xa, bố viết: Tặng H.T vợ hiền yêu dấu của anh... rồi thì là những lời chúc ngọt ngào, yêu thương cho mỗi năm, mỗi ngày kỉ niệm. Con gái T.H khi mới được 1 tuổi, 2 tuổi cũng có thiếp chúc mừng, ... có lẽ vì thế mà con sinh ra có cái tính thích nhõng nhẽo (đôi khi thôi, )... Con gái sẽ không làm bố phải thất vọng. Con mong bố mẹ hạnh phúc và luôn khoẻ mạnh giống như con vẫn thường ước cho mình sẽ có một tuổi già khoẻ mạnh, hạnh phúc và thanh thản ( hơi bà cụ một tí nhưng mà thật đấy, rút ra từ cuộc sống đấy, ).
    8/3 vui vẻ, hạnh phúc cho tất cả phụ nữ ( và cả những người đàn ông của những người phụ nữ, )!
    Thay mặt chi bộ, em cảm ơn đồng chí Anh với bài hát tiếng Pháp mà em chỉ nghe giai điệu thôi ( giống như em vẫn thường chỉ nghe giai điệu các bài hát vậy, )
  7. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1

    em thích đọc tâm sự của chị
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=26213&iType=20​
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Em: Anh sẽ YÊU Em bao lâu? Anh: 4 ngày. Em: Ngày nào? Anh: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Em: Thế thì nhiều quá! Anh: Vậy thì 3 ngày! Em: Ngày gì? Anh: Ngày hôm qua, Ngày hôm nay, và Ngày mai. Em: Thế thì vẫn nhiều. Anh: Thế hai ngày thôi: Ngày chẵn và ngày lẻ! Em: Có thể ít hơn không? Anh: Vậy thì một ngày vậy! Em: Ngày gì vậy? Anh: Ngày Em hết yêu Anh!!!
    (Theo YM)
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=14404&iType=20​
  10. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mẹ học trò cười cười bảo rằng: hôm nào chị nhờ em một việc nhé... Vâng ạ, ban ngày được ạ. Ừ, (thì thầm) đi uống cafe, cái thằng phòng chị (lại cái thằng phòng chị, )... nhưng mà chị này, con người ta bây giờ thực tế lắm, chị có nói là công việc em chưa ổn định không đấy, chỉ cần biết thế thôi là người ta tự ngừng mọi ý định ngay ấy mà ( chứ lại chẳng chỉ vì có mỗi vấn đề này mà vẫn còn ngồi đấy để đợi đi uống cafe với " cái thằng phòng chị"... ). Có, tất nhiên là chị nói với nó về thực tế công việc của em, rằng em đang đi học thêm và đi dạy chứ chưa ổn định công việc, nó bảo rằng công việc thì chị em có thể xin được dễ dàng mà... Mộng du cười cười, có lẽ là hơi buồn cười một tí với cái sự nhiệt tình một cách thú vị của chị L và cũng là vì cái sự thầm nghĩ: chẳng hiểu có ông nào nào hơn mình mấy tuổi, công việc ổn định và... ế rồi hay sao mà chấp nhận cả cái sự: công việc chưa ổn định, rồi lại còn "chị em có thể xin cho dễ dàng"... hay là bà chị L có nói những gì gì về mình mà người ta lại "chấp nhận" nhiều thế chứ,. Tết về nhà, ai cũng dục: lấy chồng đi. Làm cứ như là muốn lấy chồng là lấy, là lấy được ấy. Dù vậy đi nữa thì T.H vẫn sẽ yêu đúng người. Dù cho những lời hỏi thăm tháng 5 một câu, tháng 10 một câu rằng: công việc em (H, bạn) thế nào rồi...
    Mộng du lại bước đi trên con đường của những giấc mơ về tháng ngày hạnh phúc bên người ấy ( con người hạnh phúc vì sẽ đem lại hạnh phúc cho T.H giống như được hạnh phúc khi có T.H với tình yêu đẹp nhất có cái giá đắt nhất là chính con tim ngốc nghếch của cô ấy, )
    Tâm sự một tí, để sau này, có gì đọc lại cho vui,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này