1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 23/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ở 1 thôn nọ người ta ra lệnh cấm nấu rượu. Trong 1 lần kiểm tra 1 tên lính phát hiện trong nhà 1 cô gái có dụng cụ nấu rượu...anh ta quyết định phạt cô gái, cô gái bất bình: ?otôi tuy có dụng cụ nấu rượu nhưng tôi đã nấu rượu đâu??.....tên lính nói: "cô tuy ko nấu rượu nhưng có dụng cụ nấu rượu và sẽ chắn chắn nấu rượu...." cô gái nghe đến đây bèn la lên: ?ohiếp dâm! hiếp dâm!?....tên lính hoảng hốt - sao cô lại la như thế, tôi có hiếp dâm cô đâu??? cô gái bình thản: ?otuy ông ko hiếp dâm tôi nhưng ông có dụng cụ hiếp dâm và chắn chắn sẽ hiếp"
    ( Theo YM )
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Một người có đang giống như tôi không? Một người có vui không? Đang làm gì?
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    k bao giờ muồn hỏi chuyện tư n khác
    n muốn hỏi thì chẳng chịu nói j
    >
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sau khoảng thời gian khá dài, nó gặp lại hắn. Cảm xúc của nó và cả của hắn thật là dửng dưng. Hắn trách nó đã phũ phàng với hắn, vì nó đã nói rằng 2 đứa không còn là bạn nữa. Đôi khi nó tự hỏi có phải chính nó đã đánh mất tình bạn này. Đôi khi nó lại suy nghĩ tại sao nó coi trọng quan hệ với hắn đến thế. Ôi nó nhận ra nó vẫn còn quan tâm đến hắn. Ôi nó!
  5. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    theo cảm giác ở chính thời điểm này: Bel 8
    thôim đi ngủ đây
  6. worngquest

    worngquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 0h ngày 13 tháng 3, từ Google earth bạn có thể rõi về phía bắc Hà Nội ... nơi gần cầu Khỉ, tôi buồn tôi hay đi lang thang, lang thang một mình ( nếu ai có nhu cầu lang thang...Y! robinhud446 )
    ... buồn thiu
  7. Xubu

    Xubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, cũng như hôm qua, em nhớ anh, một người chẳng biết em là ai cả...
  8. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Đang cố gắng tìm cảm giác bình an trong lòng. Mình đừng có khó tính, đừng có nghiệt ngã với chính bản thân mình như vậy. Thỉnh thoảng sống AQ 1 chút đi, sẽ không cảm giác fall và khủng hoảng nữa.
    Vừa nhận được 1 đống ảnh từ Tip, đứa bạn người Sing chụp hôm mình ở Thailand. Hik, loạt 1 toàn ảnh chụp trộm mình đang bikini màu đỏ tắm nắng, chơi bóng chuyền, di thuyền chuối... trên bờbiển của khu resort. Zoom in, zoom out với đủ các kiểu comment nhắng nhít, hài hước. Ấn tượng nhất vẫn là comment về form và leg của mình. Hihi, đó cũng là phần mình tự hào nhất trên body. Tip, Chang, Ni đứa body ngon lành hơn mình thì lại da ko trắng bằng, đứa da trắng hơn thì lại tròn xoe tròn. Cuôí cùng thì mình vẫn được 8.5 điểm về độ " ngon", tự hào phết, hehe.
    Loạt 2 là serries đêm dạ hội hoá trang. Ko ngờ hôm đó mình có thể dance bốc và nuột đến như vậy. Bạn thân dạy mình dance ngày cấp 3, vào ĐH thì trường GT làm mình thui chột đi mọi thứ, ko rủ được ai dance, bơi, thể thao.. hay gì cả. Đi làm thì bân rộn với công việc và học hành. Vậy mà không ngờ gần 10 năm k nhảy mình vẫn nuột đến thế. Có lẽ mình có năng khiếu nhảy múa :P. Không khí buổi party quá sôi động, kéo dài suốt từ 6h tối đến 12h đêm. Tất cả đều vui và mệt kinh khủng khiếp. Đã thế khi về phòng, ko ngủ, Chang và Ni sang phòng mình, Tip buôn chuyện. Buôn suốt đêm về 1 chủ đề duy nhất cho đến đúng giờ mình phải thay đồ lên xe về BK. Báo hại mình ngủ như chưa bao giờ được ngủ, Chẳng đi shopping được gì cả. Ra đến sân bay cũng gà gật, chẳng mua nưóc hoa và tinh dầu nổi. 2 đêm ko ngủ do công việc, ăn chơi nhảy múa đã "tàn phá" mình dã man, đúng là piggy đã khác.
    Loạt 3 chỉ có vài tấm hình, chụp mình đang ngồi bó gối trước biển đêm của hôm trc dạ hội. Nhớ ko nhầm thì mọi người đàn, hát rất vui vẻ, mình cũng go go bài Babilon river rồi đi lang thang dọc biển. Cảm nhận sự cô đơn đến tận cùng, có thể sờ đưọc vào nỗi cô đơn trưóc sụ mênh mông, thăm thẳm của không gian biển. Trưóc tiếng sóng vỗ rì rào của sóng, duoi ánh trăng mềm mại và có phần ma quái. Với tiếng hát hò, cưòi đùa rất vui vẻ của mọi ngưòi phía xa. Tất cả gom lại để mang trong mình sự cô đơn, cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Nhìn lại mấy tấm hình này mìh thấy sự stress trong mình hiện giờ chẳng thấm vào đâu cả. Encourage mình nhiều:). Nhưng vẫn delete hết chỗ ảnh này, mình ko thích chụp ảnh và cũng chẳng thích lưu giữ ảnh bản thân bao giờ. Vui vẻ lên thôi. Piggy nhé.
    (Tự dưng trong đầu lại đang từ tù quay lại cảnh 1 live show hôm đó mình vô tình chứng kiến 1 cách bất đắc dĩ:P).
    Được piggy2612 sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 13/03/2008
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ thấy không thoải mái thế nhỉ mk sao phải thế chứ,biết là không có cái gì hoàn hảo ,cứ gắng làm một điều không thể ,lúc này lúc khác chán thật rồi thì cũng .........
    làm người khó thật
  10. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tự hỏi trong lày có n lào nà man nhựng nại học đòi nàng ChâuLong ngày xửa hok
    níu có thì đi hok đúng nẻo đó
    hậu quả hok nường ,
    mong nà hok phải

    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 13/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này