1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, những phiền muộn, lo lắng khiến nó cảm thấy không có tí sức lực nào. Một ngày nặng nhọc trôi qua. Mệt mỏi trở về nhà, những câu nói quen thuộc, những lời than thở hàng ngày của bố. Nó thở dài ngán ngẩm.
    Điện thoại lại kêu, lại những lời mời mọc. Nó chẳng buồn nhấc máy. Những mối tình thoáng qua, những mối quan hệ không ràng buộc. Nó chẳng mấy quan tâm.
    Đêm qua lại nghĩ đến hắn. Lần đầu tiên nó bị day dứt lâu đến vậy. Nó vẫn cứ thở dài. Thời gian cứ trôi đi. Chúng nó đã không còn là bạn nữa. Vậy mà nó vẫn cứ thấy buồn.
    Trong lòng nó nhiều khoảng trống quá. Nó vẫn tự than trách mình bởi vô số sai lầm. Những khi chán nản, quá khứ lại trở về khiến nó muốn khóc. Nó luôn tự nhận thức và nói với mọi người rằng phải lạc quan mà sống, phải tích cực mà sống. Giờ đây nó phải tìm cho mình được hi vọng để phấn đấu, để có niềm tin trong cuộc sống của nó. Hãy hi vọng đi nó!
  2. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mệt mỏi quá! chả muốn làm j cả! cả ngày ngủ rồi nằm coi tv cho hết ngày mặc dù thứ 3 là phải bảo vệ sơ phác đồ án rồi
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Dạo này máu cờ bạc, tiêu hết cả tiền. Người ta nói đen bạc đỏ tình thế mà mình lại vừa đen bạc vừa đen tình, hic hic
  4. saobang0608

    saobang0608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    3h10''
    Ko ngủ đc. Đang trằn trọc suy nghĩ liệu nên duy trì cs ở đây hay nên đi share nhà ở? Có cái ý định này đã 1 tuần nay, giờ thêm tác động của 1 ngbạn đang tìm colo, coi như là 1 động lực positive. Nhưng cứ fải mãi cân nhắc, ko bit nên thế nào.
    Hình như con người càng lớn càng cảm nhận đc rõ ràng nỗi cô đơn và trống vắng khi ở 1 mình. Dạo này thấy sờ sợ, thấy mình suy sụp tinh thần, và sắp có nguy cơ trầm cảm.
    Những lúc rối bời như vầy, tự dằn dặt như vầy lại ko bit fải tìm ai để tham khảo. Có mấy ai hỉu đc mình nghĩ gì và mún gì đâu? Mình bit câu trả lời của mọi người về vđ này... Nếu hỏi ba mẹ thì chỉ là tuỳ con, bạn bè thì lại 9 người 10 ý, nên ko mún hỏi.
    Mà lạ lắm. Cứ mỗi lần thấy rắc rối thì lại chỉ nghĩ đến 1 người thôi. Chỉ mún cầm đt fone cho ngta, nghe ngta cho lời khuyên hay là kêu ngta online hỏi ý. Thì ra từ lúc xa gđ, lúc khủng hoảng lúc nào mình cũng gọi điện ngta, hỏi ý ngta, cần ngta động viên... Vậy đó, xa quá rồi. Coi như hơn nửa năm rồi ko liên lạc. Bản thân mún quên đi, ngta chắc cũng đã ko nhớ mình. Vậy mà giờ thấy mún nghe ngta cho ý kiến, mà thật ra mình cũng bit đc câu trả lời của ngta chắc chắn là ủng hộ việc mình ko ở 1 mình. Chẳng fải mình cũng đang rất fân vân????? Á.........., stress chết đc.........
  5. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh. Bít dựa vào cái giề nhỉ? Lung lay cái gọi là niềm tin. Dở hơi, vớ vẩn.
  6. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Học nhiều, làm nhiều, đi chơi cũng nhiều. Người mỏi quá. Chẳng lẽ nhận lời mời của 1 người đi chơi tennis ở Vạn Bảo cho gần nhà để bảo đảm sức khoẻ. Grừ grừ. Mỏi quá. Rụng rời tay chân ra rồi.
  7. casauhoanca

    casauhoanca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    đầu óc trống rỗng ko nghĩ được cái gì ra hồn.
    người mệt mỏi
    chán nản
    ủ ê
    bạn bè 20 năm mà sao bỗng nhạt nhẽo vô vị quá
    mình đã sai hay cuộc sống đưa đẩu tình cảm của 2 đứa đến nỗi này
  8. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu quá rồi không gặp ! Hôm nay nhắn tin kêu đi chơi xem thế nào ! Giờ Mày suy nghĩ nhiều về T quá rồi đấy ! Có gì thì cứ nói hết ra đi ! Để việc như thế này mãi sẽ không tốt đâu!
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    muốn chết quá, chán nản cực kì chắc đến giai đoạn nổi cơn rồi. Nhưng giờ ko thèm chết nữa cứ sống cho đời ghét chơi.
  10. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Mọi cái vẫn ổn. Bạn bè, công việc, học tập... mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp. Thấy cuộc sống với muôn vàn điều đáng yêu, thú vị. Nhưng vẫn thấy băn khoăn 1 điều gì đấy. Khó hình dung.

Chia sẻ trang này