1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    vẫn như mọi ngày mình dậy đúng h làm công việc nhà ,mẹ ko ở nhà mình có thể dậy muộn hơn 1 chút nhưng đã thành thói quen dậy đúng h nên có nằm thêm cũng chẳng ích gì ,chỉ thấy mỏi lưng thôi .thức dậy với 2 mắt sưng húp vì cả đêm mình đã khóc ,mình cứ ngồi đó ,ngồi cho đến khuya mặc cái lạnh ,gió ,những con muỗi cứ vô tư châm ngòi vào hút căng fồng bụng máu rồi lăn ra như đứa trẻ no sữa mình cũng ko buồn động đến ,2 hằng nước mắt cứ lăn nóng hổi bờ môi .tự hỏi vì sao mình lại bị những fút giây như này ư ?? cũng ko rõ nữa ,có lẽ vì mình quá ích kỷ ,vì mình muốn trả thù ,muốn quên ,1 chút bồng bột nên tất cả đã quá muộn cho 1 lời nói giá như .nếu được nói ,được chọn giá như 1 lần nữa mình sẽ nói jía như mình có thể chết đi được thì mình là người hanh phúc nhất trên đời .mình biết ông trời ko lấy đi ko của ai cái gì và cũng ko cho ko ai cái gì ,mình vẫn sống và chờ đợi cái giây fút ấy ,vì mình đang mang trong mình 1 sinh linh bé nhỏ ,1 mục đích sống ,niềm hạnh phúc và đó cũng là rào cản lớn nhất của mình ?????.lạnh vì cả đêm ngồi đó , đau bụng vì thai nhi thay đổi vị trí ,đau dạ dầy vì suy nghĩ quá nhiều ,nhức đầu vì khóc quá nhiều tất cả dồn vào là ngày hôm nay mình ốm ,thức dậy và lại nằm ,lại thiếp đi trong jiấc ngủ vì mệt ,nằm mãi nằm mãi bụng đói cồn cào mà sao miệng ko muốn ăn .khác hàng gọi mnhf cũng ko muốn nghe máy nữa ,mình muốn được cuộn tròn vào cái thế giới riêng của mình ,được sống vô tư ,như ngày xưa quá .vẫn biết cuộc sống ko fải lúc nào cũng là mầu hồng nhưng sao vẫn chưa sẵn sàng đón nhận cảm giác đó .ngày ngày mình vẫn như vậy ,vẫn 1 mình ,vẫn lầm lũi ,vẫn cái cảm giác khổ sở ấy vây quanh,vì sao thế ???
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    hichic cứ đủng đỉnh thế , cần đếch gì hihi ................tự nhiên thấy dở hơi thật bỏ xiền ra mua cái vớ vẩn rùi về lại bỏ xó , tìm nhà tài trợ gấp thôi ,,,,,,,,,,,,,,hihi mà có ý chứ nhưg mà lòng tham vô đáy..........chán ý mà hihi
  3. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    ôi mình thật là yếu đuối nhút nhát
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Kỳ sau chắc mình ko học ở đó nữa rồi......cũng thấy vui và cũng thấy buồn
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Có còn gì nữa ko ?
  6. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    nghĩ ra 1 cái hay lắm [​IMG] nghĩ ra phải thực hiện ngay mới đc [​IMG]
  7. cogai_hotrinh

    cogai_hotrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi làm sớm, trưa mãi muộn mới về, ăn vội cơm rồi lại vội vã đi làm, chiều lại về muộn.
    Một ngày bận rộn và mệt mỏi, cả ngày hôm nay ta cười nhiều nhưng sao ta chẳng thấy vui chút nào???
    Tự dưng ta nhận thấy ta đang thiếu thiếu một cái gì. Ta thấy ta đơn độc quá.
    Có lẽ tối nay ta sẽ ngủ rất ngon đây. Ngày mai chắc chắn bận hơn hôm nay rồi - Ta thấy vui vì điều đó
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày tồi tệ ...... cực kỳ tồi tệ !
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ, ghen tỵ. Càng ngày càng xấu tính. Vì ai???
  10. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hic....buồn đời quá .....Chẳng biết đang nghĩ gì nữa cơ

Chia sẻ trang này