1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Ko biết cô bé đấy là ai, đột nhiên thấy lo cho cô bé. Chỉ bằng tuổi đứa em gái thứ 2. Mọi suy nghĩ ở độ tuổi đó, tình cảm, học hành. Bao nhiêu thứ. Mình có thể chia sẻ tất cả với em gái nhưng với cô bé mình có cảm nhận khác. Mong là cô bé sẽ từ bỏ được. Bé hỏi chị có buồn ko à? Tình cảm ra đi ai ko buồn. Đau nữa là khác ấy chứ. Nhưng chị ko thể buồn mãi, cũng ko thể đau mãi vì như vậy là hành hạ bản thân. Cái thời gian ấy đã trôi qua lặng lẽ. Ko ai biết, ko ai hay. Bản thân đã vượt qua nó bằng tất cả cố gắng. Vì cuộc sống luôn chuyển động từng giây, chị ko thể thả nổi bản thân trong những nổi buồn, đau khổ mà tình cảm đem lại. Và bây giờ thật sự chị ko thấy đó là điều đáng buồn mà nó là điều tốt. Nó cần xảy ra để chị sớm hiểu được yêu là thế nào. Có lẽ chị quá lạc quan, mặc dù chị từng nghĩ trái tim sẽ trở nên đóng băng. Cái nhìn tích cực trong mọi việc giúp chị vượt qua, dù khoảng thời gian đó ko dễ chịu chút nào. Mong là bé sẽ sớm nhận ra để dừng mối quan hệ đấy mà tìm cho mình tình yêu đích thực.
  2. coi507

    coi507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết sự lựa chọn của mình là đúng hay sai nữa.Nhiều lúc mình thấy chán nản thực sự.
  3. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu mình đang luyến tiếc hay cảm thấy thoải mái nữa.Đôi khi thấy lòng thanh thản nhưng đôi lúc lại thấy quay quắt.
  4. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế
  5. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    "hôm nay cảm thất như thế nào nhì??????????''............1 chữ..............." mệt".hôm qua đi hiến máu nhân đạo.................thì lo ko đủ kí người ta ko cho hiến............may vừa đủ 45 người ta cho hiến.............mấy đứa bạn khen " có cử chỉ cao cả" ...........về nhà mẹ cho 1 gáo nước lạnh vào mặt " hiế ncho cố vào rùi đổ bệnh báo tui".....................mẹ có biết đâu đây ko fải lần đầu con hiến máu..........lúc này con còn khỏe mạnh đi hiến máu ......để lở mai bị thiếu máu sẽ dược cho lại miễn phí lượng máu đã cho................đời khó lường trước mà................
    nhưng hiến hôm qua xong hôm nay mệt qua.............mà còn fải đi làm.............muốn ngủ thui
  6. Auldlangsync

    Auldlangsync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ui dui ui
    lễ hội hoá trang mà có thể biến ... thành ... thì ... hihi chỉ mơ k hột thui.
    cả thế giới chỉ có mội... thì may quá, vui quá....yên bình quá, thanh thản quá...
    Đến lượt mình chắc.. my God buồn ngủ quá ...nên ... thay vì một nhát từ trên xuống lại phạt ngang một đường...
    my GOD
  7. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chả khác bẩu gì mấy ngày trước.Cuộc sống vẫn tẻ nhạt vậy.Tự hứa sẽ thay đổi mà vẫn vậy.Cứ như một lối mòn mà không thoát ra được tình trạng đó .Tự nhiên chợt nghĩ về nhưng thứ đã qua.Có lẽ những gì về em không còn đọng nhiều trong tôi nữa.Mọi chuyện đã không còn lại nhiều giá trị.Tự nhủ là phải tránh xa em vì cứ lại gần thì cảm giác ức chế lại cứ thế ,cứ không thay đổi.Em yêu tôi nhưng ngay cả lúc yêu em nhất ,tôi cũng không thấy có hạnh phúc và thoả mãn .Có lẽ tính cách chúng ta quá xa nhau .sẽ không bao giờ có hạnh phúc nếu ở bên nhau.Xa nhau là tốt hơn cả
    Có những thứ đã qua khiến tôi hối hận và day dứt.Luyến tiếc vì mình đã đánh mất cái mình cần nhất trong đời .Cuộc sống chỉ là một chữ duyên mà thôi .Tôi cũng xứng đáng để có được chữ đó và sẽ không để ra khỏi tầm tay của mình nữa .Bởi vì tôi cần họ cho cuộc sống của mình.Em hãy đi đường em chọn nhé.Tam biệt

  8. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cũn đang cầu GOD thì đọc đc bài nầy , đồng cảm , hi hi ...
    một j vậy... mà thì may quá, vui quá....yên bình quá, thanh thản quá.. vậy chị Hà Giang
    Tò mò...
    1w Hunter..., uhm, nhìu&dai như loài cỏ dại ,,,
    2w Killer... , ui ùi, chắc cũn hok thiếu, ...
    3w Cheater... , chit dở, nhan nhản,...
    ....
    Thía NGUY TAI...
    1w người ta hay bị hoa mắt vì DANH , LỢi,,,
    2w người ta hay bị hoa mắt vì ....
    3w người ta hay bị hoa mắt vì ...
    ...w. người ta hay bị hoa mắt vì ...
    OH MY GOD (bắt chiếc :D)
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thiệt nguy hok dzậy pé, dạo lày lói tiếng BẮC tốt à nghen
    gớm lói thiệt cũn ra vẻ bit lém, dưng nhìu khi ngốc ...nhầm ngốc đột xuất bỏ xừ
    Vừa thơ ngây, vừa nớn khôn, khóc bao nhiêu cho vừ mơ ước
    papa địn hủi điều j ý...
  10. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    k biết sẽ thế nào đây, a nhỉ?!

Chia sẻ trang này