1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi dạo với 1 người...nói chuyện vui quá....thật thoải mái !!! Định cafe mà lại chả thích....thích lượn lờ hơn ...mát giờ...." Và con tim đã vui trở lại "
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy stt , dễ dàng để vào có thể nói câu gì đó. Nhưng lại ko nói , ko muốn luôn luôn phải bắt đầu trước như thế này .
    Ko hiểu đang nghĩ gì , rõ ràng là chỉ cần nói là lại bình thường như chưa có chuyện gì , nhưng ko nói thì lại im lặng , chỉ thế thôi .
  3. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Pp cũn quen vứi điều ấy rùi nên bùn là phải nhưng pp cũn rất biết tính tớ mà
    Nên cứ yên tâm đi
  4. cool0110

    cool0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    thêm một tin nhắn ko hồi âm
    chắc nó quá vô duyên ?
  5. dangkyonline

    dangkyonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi gì nhỉ? Một thứ đã có và đã đánh mất và tự nhiên hiện về trong tâm khảm.
    Day dứt, băn khoăn.
    Ngủ không được, cắt suy nghĩ cũng không, ai đó đang chúc nhau ngủ ngon còn mình thì chỉ mong được ngủ mà không thể.
    Sao đợt này mình hay nghĩ linh tinh thật và lại muốn.......
    Sám hối chăng? Tiếc nuối chăng? Mơ mộng ư? Hay hồi ức xa vời?
    Nothing....
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    F5, quên đi nào!
    Cô muốn làm rối loạn tâm trí tôi, cô muốn làm tôi phải khổ sở. làm tôi phải mệt mỏi với tin nhắn, với những kỷ niệm của cô, với tình cảm của cô, hôm qua cô đã làm được.
    Còn hôm nay, nếu làm tôi đau khổ là niềm vui của cô, thì đó đã là quá khứ!
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày trời nắng mình mệt mỏi hơn nhiều ,mình đang dần thích ứng với cái thời tiết này ,rồi cũng quen hết thôi .mọi chuyện cũng đang trở nên tốt đẹp hơn ,gia đình ,cuộc sống ,chồng mình dường như cũng nhận ra nỗi buồn trong mình ,anh về nhà sớm hơn,luôn mang niềm vui ,tiếng cười đến cho mình hàng ngày nhưng mình lại .............fải nói như nào nhỉ ,cái cảm giác hồi hộp ,lo sợ lại có ở trong mình .........chính cái cảm giác ấy làm mình hạnh phúc hơn ,đúng là mình hơn ,cũng ko sao ,mình muốn cái gì cũng nên trở về đúng nghĩa của nó dù cho có muộn màng .

    sáng đi chợ sớm xách đồ mỏi hết cả tay,sao lúc nào mình cũng đi lâu thế nhỉ ,về thì chồng mình đã đi làm trước rồi ,cái thảo nhìn mình mặc đồ mà mắt tròn mắt dẹt sao ấy nhỉ ,có bị rách ở đâu ko nữa ,hay nó đang ngưỡng mộ mình .thật buồn cười đêm qua 10h hơn đt mình rung chuông tin nhắn ,chồng mình ngối ngay cạnh ấy ,khua ,múa tay để chờ mình đọc tin nhắn ,hohhoho mình buồn cười ko chịu được ,lão tưởng mình lại vớ vẩn gì nên bắt quả ,đã thế mình càng làm tỏ ra quan trọng ,sợ và ko dám đọc lão sướng tưởng fát này là chết mình đây ,1 fát tin nhắn được mở ra " elle kính báo đã có hàng mới về mời chị qua cửa hàng xem hàng mới ....." hahahhah nhìn mặt lão quê ko chịu được ,mình được 1 trận cười rung cả rốn .
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    uh,mấy hôm rồi mệt mỏi thật đấy
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ nếu ta gần bên nhau điều đó có xảy ra
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hnay ngồi buôn chuyện với mấy bà chị nhiều cái bùn cười quá.
    1 ông anh hỏi hôm qua sao tắt máy để gọi cafe mãi k đc. Tiếc.
    Hnay nắng và nóng, ăn cơm nuốt chẳng trôi

Chia sẻ trang này