1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều việc quá , h mới đc vào spam tý
  2. rabbit11906

    rabbit11906 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    e sed ko giận nữa em cũng quá mệt mỏi rồi cám ơn những ng` bạn bên tôi
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới thật khó chịu. Nó có cái hẹn gặp mặt. Nó thấy lòng hững hờ thế nào ấy. Nhiều lúc tự hỏi, liệu có bao giờ nó sẽ thực sự yêu ai không? Đã đến tuổi lấy chồng, với những lời nói xa gần của bố mẹ, nó cũng cố gắng tạo cơ hội cho mình. Liệu rằng để đến được với nhau, cần phải có cái gọi là duyên số không? Bản thân nó dường như vẫn chưa trưởng thành, nó cảm thấy chưa đủ sẵn sàng để có cuộc sống gia đình riêng. Nó lười biếng đi chơi, lười biếng tìm hiểu, lười biếng nhiệt tình. Nó muốn thay đổi nó.
  4. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sáng lão đưa đi làm nên lão bị làm muộn ,cằn nhằn với mình khó chịu quá đi ,chiều lại về muộn rồi ,lão fải 10h mới về .. hôm nay sinh nhật thằng ku nữa chứ ,lão ko ở nhà thì có gì là thú vị đây ,chẳng biết mua quà gì cho nó nữa .sao mà cứ thấy trong lòng 1 cảm giác buồn ghê ghớm ,sáng thức giấc điều đầu tiên mình nghĩ đến lại là như vậy ?? thực lòng mình đâu có muốn ,chán cái kiểu như bây h ,chán cái cảm giác này cứ tồn tại trong mình .
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Được twenty_f sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 10/04/2008
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ngày trc mấy tên bạn thường bảo : thấy khó đoán phản ứng , tưởng ...nại..., mà nghĩ ...nại...
    Cừi , nghĩ nàm j mừ đến nỗi khác ngừi thía , cũn bìn thường như những n khác thui mừ
    Dưng mừ có nẽ cũn có phần đún
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Si fam nut 1 phát lữa
    thía nà tròn 4.5 tiếng online, phủi hok nhỉ
    tức cũn nà 255 fát si fam =quote 45 bài của chính mìn
  8. TAKESUKO

    TAKESUKO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải là một ngày buồn vì mới nhận được một công việc mới và đêm nay sẽ lại phải thức khuya để làm cho xong. Công việc thì nhiều mà chẳng biết có làm nên nổi không, cũng buồn vì trước đây mình không chịu học hành cho nên nổi bây giờ đành phải học theo cách mà mình cho là tốt nhất, đó là học vào bất cứ lúc nào, học bất cứ cái gì mình cần cho công việc bây giờ và cho tương lai về sau.
    Mình về nhà sống với bố mẹ được 5 năm rồi, biết sống với họ là gánh nặng nhưng từ ngày bỏ công ty, không làm nữa thấy cũng buồn vì không được làm công việc đó nữa lại phải xa người bạn thân. Nhưng thú thực công viẹc bay giờ tuy không kiếm được nhiều tiền và vẫn phải sống dựa vào bố mẹ nhưng mình vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ làm nên sự nghiệp của bản thân, mình tin là mình làm được.
    Còn với chuyện yêu đương, mình vẫn chưa nghĩ tới mặc dù đã gần 30 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ gì nữa nhưng cứ nghĩ đến công việc và những gì mình chưa làm được, mình lại không dám yêu .... hic hic, mà thú thực là chẳng ai yêu mình, vì mình chưa làm đuợc gì, mà công việc hiện tại cũng chưa ổn định. Đôi khi cũng cảm thấy cô đơn, nhìn bạn bè bên gia đình yên ấm, hoặc bên người yêu thì mình lại .... Cũng buồn nhưng biết làm sao đuợc, giá ai yêu mình nhỉ ( chỉ biết nghĩ thầm như vậy) ..........
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thía 40...70 tủi cv chứ như mong mún thì cha nội nầy hok iu đương chắc
    chae len tranh nuận vè cúi vấn đề đã rõ ràng như vầy. chít cừi
  10. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó thấy vui. Nó đã trút được gánh nặng trong lòng. Mọi chuyện đã tốt đẹp hơn. Công việc vẫn đều đều, mỗi tội tiền không đều. Giờ không được lĩnh lương đầu tháng nữa rồi. Phải đợi đến cuối tháng cơ.
    Mở quyển sổ mà nó sưu tầm các câu danh ngôn ra đọc. Đó là một sở thích từ rất lâu rồi, từ hồi còn học cấp 3 nó đã bắt đầu quyển sổ này. Nó thích đọc và suy ngẫm. Nó chịu ảnh hưởng nhiều của các câu triết lí, từ cách sống đến tính cách.
    Mai đã là thứ 7 rồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Chia sẻ trang này