1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    HN anh đợi em ở đó nhưng sao em không đi học !
  2. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả có tâm sự gì
  3. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nó đang dối lòng nó, nó mệt wá, cố vùi đầu vài bài vở,.nhưgn nó học ko vào chữ nào. Tại sao chứ, anh tại sao lại coi nó như 1 món đồ chơi như thế??Câu hỏi này biết là ko có câu trả lời nhưng nó vẫn muốn anh nói thẳng ra. dù ai cũng nói anh là 1 thằng đểu. Nhưng .................
  4. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Một chiếc nhẫn bằng đồng đơn giản sẽ chẳng có giá trị gì đối với bạn và mọi người, nhưng nếu trong trường hợp đây là một chiếc nhẫn hứa hôn, là kỷ vật của một anh thanh niên cho một cô gái thì chiếc nhẫn bằng đồng rẻ tiền đó sẽ trở thành một vật vô giá đối với cô gái. Một bức tranh với những bệt màu nguệch ngoạc hầu như chẳng có mấy tí giá trị, nhưng nếu đó là tranh của Van Goh thì có thể giá sẽ lên tới hàng chục triệu Ðô-la Mỹ. Một tấm vải gai được thấm một chút máu của ai đó sẽ bị coi là ghê bẩn, nhưng nếu mọi người bảo đó chính là tấm vải liệm của Chúa thì giá trị của tấm vải sẽ rất khác. Sẽ có những người sẵn sàng hy sinh tính mạng để có nó.
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm qua đi về nội thật mệt mỏi quá ,bắt buộc nên fải đi thôi chứ mình ko muốn đi đâu với sức khoẻ như thế này .cả đêm mệt ko sao ngủ được ,suy nghĩ nhiều điều ,buồn và buồn thật nhiều,sáng anh xã đi hải phòng từ rất sớm mình cũng fải dậy sớm làm đồ ăn cho anh rồi lại đi nằm tiếp ,anh nhớ mua cua và ghẹ cho em nhé ,ko ăn tôm đâu .ùh anh mua ,nhó rồi ,ơ anh quên ko đeo nhẫn cưới àh,ùh nhỉ anh xin mình .trời mưa to khủng khiếp ,tí thì ngủ quên ,mẹ nói mưa to con nghỉ làm ở nhà nhưng mình ko thể ,ở nhà thì làm gì chứ ,chỉ thấy nỗi buồn vay quanh mà thôi , đi xe máy đi làm thật khổ ,xe của mình thì bị sao ấy lại fải đi xe con bé em ko quen đi xe tí thì đâm nhau ,cú quá chử cho con kia vài cau mới yên ,vừa đi vừa run bần bật ,đến cửa hàng lại tiếp tục bực mình ,ôi hôm nay là cái ngày gì thế này .cuộc đời . 1 nỗi buồn ko sao nói hết trong long` mình cứ dâng lên , tại sao ??? tai sao thế ,tại sao lại như thế ????? .
  6. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày hôm nay sẽ khác tất cả những ngày đã qua!!!
    Được dienkeem sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 13/04/2008
  7. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã hơn mười năm...một ngày cuối cùng của niên học lớp 11...
    Được tothefuturenow sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 13/04/2008
  8. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy buồn bã kinh khủng, chỉ thế thôi.
  9. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thi xong môn thẩm định dự án rùi, giải quyết xong 1 môn, cảm giác nhẹ được 1 phần, còn 3 bài tiểu luận nữa. oa oa. vậy là 1 ngày cuối tuần trôi wa thật nhanh, còn 4 ngày nữa là tới sn mình rùi. Cảm giác sao nhỉ, ko háo hức như mọi năm mà cảm giác có 1 chút buồn , 1 chút lắng đọng trong mình. Có lẽ ngày bà ngoại mất là ngay truớ c ngày sn mình năm truớc nên mình cũng chẳng thiết tha gì mà tổ chức sn nữa cả. Oa oa, chán wá.
  10. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng giở ra đọc những thứ cũ kĩ , chẳng lâu lắm , lại thấy có người viết cho mình
    Hình như mày chả bao giờ biết buồn là gì đâu em nhỉ , lúc nào cũng cười
    Sau này mọi người đâu có thể ở mãi bên con được , con phải tự lo cho mình chứ con
    Quên mất rất lâu trước đây đã sống như nào rồi , cứ thế thôi mà .
    Để mọi thứ trôi tuột qua chẳng phải suy nghĩ .
    Giờ ol có thể kêu chán kêu buồn , mà đúng là có những lúc ko chịu nổi thật .
    Vậy mà ra ngoài thì cứ cười là cười vậy thôi .
    Ko biết phải làm sao , quen với cảm giác cứ để người khác tâm sự chuyện của người ta rồi
    Biết lắng nghe , à ừ nhỉ , mình là thế mà
    Chứ đâu có cần ai phải lắng nghe mình đâu .
    Hôm qua nói chuyện vu vơ thì có người lại nhắc đến chuyện ko muốn nghĩ đến , hoá ra người đó đã từng phải như thế , thế mà lại mình lại thế .
    Nhớ lại mới thấy đánh mất rất nhiều thứ , là vì mình ko cố giữ lại , vì mình cứ để mọi thứ mất đi rồi bây giờ mới thấy đó là những điều tốt nhất .

Chia sẻ trang này