1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    nơi ấy có mưa
    chỉ 1 câu cũg ko dám nhắn
  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi cty, mún đi tâm sự nhưng quên mất cái card ra vào, trong khi khu anh William thì ở fía bên kia cơ....
    May mà năn nỉ ỉ ôi em bảo kê, rồi em ý dòm cái mặt tái mét, sắp... em ý cũng thương tình cho ra
  3. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi bộ 5 cây số chỉ để nhìn thấy Nó mà không thấy đâu ! sao thế nhỉ Mày có ngu lắm không ! ...
  4. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!uống hết mấy lon bia mà ko thấy say,chẳng biết là vui hay buồn,hay là 1 cảm giác lẫn lộn nào đó,ngày mai mọi người đc nghỉ thì mình vẫn phải đi cày
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    ngù? thĂi
    Được luckyman6 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 15/04/2008
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sáng nằm nướng thêm 2 vợ chồng chuyện trò cười rung hết cả rốn , nấu ăn sáng cho anh xong mình ngồi chuyện với mẹ 1 chút rồi đi làm .canh cua ăn cà mình chén cho 3 bát liền khoái quá .lại nói chuyện hôm qua đi ăn thật là vui và ngon miệng ,lâu lâu rồi mình mới ăn 1 bữa ngon như vậy ,2 vợ chồng vừa ăn vừa nhắc lại kỉ niệm cũ ngày mới quen nhau .nhiều cái buồn và cũng nhiều cái vui ,ko vì cái ánh mắt ấy ,cái bộ vest rất bắt mắt chắc gì đã có ngày hôm nay ,mình thì đổ tội cho bộ vest ,lão thì đổ tội cho mái tóc xù thời thượng và dáng người nhỏ nhỏ cao cao cùng chiếc áo dài ,đặc biệt là ánh mắt sâu hút hồn luôn nhìn xa xăm như có nhiều tâm sự ,ùh cũng đùng thật ,thời điểm đấy mình buồn ,buồn thật nhiều và luôn nghĩ về tình yêu của mình ,mình đâu có để í lão già làm gì chứ . ,thôi tranh luận mãi thì kết luận lại là đổ cho duyên số .ngày quốc lễ mà lão vẫn lao ra đường vì khách hàng mặc vợ ở nhà chờ mỏi cả mắt ,mình thương lão nhiều chứ ,vì cuộc sống ,vì mình ,ko muốn fải kém bạn bè ,con cái sau này nữa nên mình cũng thông cảm và hiểu cho anh .cái giây phút ấy làm mình nhớ mãi ,hay nhỉ ,chẳng ai bảo ai lên giường cùng quay vào nhau ,nhìn nhau 1lúc lâu rồi cùng cười và cũng bối rối quay đi ,cái giây phút ấy làm mình hp ,mình ko biết anh đã nghĩ gì trong lúc ấy ,mình thấy cái cảm giác như ngày mình mới yêu nhau và chỉ có ở những đôi tình nhân đang lúc hp nhất mới có . .sáng đi tắc đường ko mua được đồ ăn jì cả ,quên cả thuốc để uống nữa,may mà ko thấy hiện tượng gì của mệt mỏi quá .nắng như thế này chắc tí nữa mới oải ,ăn xong là fải đi ngủ ngay mới được .
  7. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em đang ngồi đây với nỗi nhớ anh ko sao tả được dù em biết giờ anh chẳg là của em nữa rồi.Mà ko fải là bây giờ mà ngay từ đầu đã ko là của em nữa rồi. Em nhớ anh lắm anh biết ko?
  8. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ làm mình ốm mất roài
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng hồi tối mắt đã díp lại, vậy mà giờ đây nó lại không thể ngủ được. Hắn lại trở về, lại quấy rầy nó. Tâm trạng không kiên định lại khiến nó bức bối. Nó thấy buồn. Đôi khi nó cũng không biết là nó muốn gì. Tự nhủ rằng nó với hắn chẳng còn gì đâu. Nó cho mình cái quyền tự quyết định các mối quan hệ của nó mà chả cần quan tâm đối phương nghĩ gì. Với hắn cũng vậy. Quả thật với hắn nó không phân biệt được rõ ràng, là người yêu, là bạn bè, là người tình, là người quen? Đến bây giờ, khi nghĩ về hắn, một cảm giác kì lạ vẫn cứ thôi thúc nó đến với hắn. Nó nói chấm dứt, hình như là nó đang chờ đợi. Nó nhếch mép với chính nó.
  10. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    1 ngày dài chậm chạp trôi qua với bao suy nghĩ trong đầu ,liệu có chữ NHẪN ở trong ta ?????

Chia sẻ trang này