1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Liệu nó có bứơc đi tiếp tục đựơc nữa ko? Nó đã bất lực rùi. ko biết bao nhiêu lần nó buồn rùi tự nhủ chuyện gì cũng sẽ qua hết mà, thế mà giờ đây, nó thật sự nghĩ rằng nó đã wá mệt mỏi để có thể bứơc đi tiếp trên con đường mà nó đang cố gắng đi. Nó sẽ sao đây, câm lặg để rùi cố từng bứơc đi trên con đường mà nó đang đi để hy vọng 1 ngày nào đó sẽ sáng sủa hơn hay là nó sẽ bỏ cuộc, sẽ buông xuôi tất cả đây.
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn mưa, nó lẩm nhẩm hát.
    Người nhớ không người
    Ngày quen nhau tha thiết tình đầu
    Người nhớ không người
    Ngày quen nhau em luôn thầm mong
    Người biết không người
    Thầm mong mai sau em có anh
    Người luôn luôn bên em chở che
    Vượt qua bao phong ba giông tố
    Người nhớ không người
    Ngày chia tay em khóc thật nhiều
    Người nhớ không người
    Ngày chia tay quán vắng tịch liêu
    Người biết không người
    Trời mưa bên sông xưa hắt hiu
    Đèn khuya lưa thưa trên lối về
    Mình em đi trong mưa tái tê
    Một tình yêu đó đi về trong giá băng
    Một tình yêu đó trong mưa giăng nín lặng
    Đợi chờ nhau mãi nhưng rồi ai đổi thay
    Đợi chờ nhau mãi chân tình anh có hay
    Một màn mưa ấy vô tình trên phố xưa
    Một người con gái đi về không đón đưa
    Tình ai xa vắng ngỡ là em đã quên
    Và rồi nhìn mưa biết tim mình vẫn yêu
    Thèm hát karaoke quá nhỉ!
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lạ, lần đầu tiên trong đời ún đến căng cả bụng thế mà đêm lại mất ngủ!!! Đúng là bùn cười, chẳng nhẽ bia đấy fa cafe??? Chết mất T__T
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác buồn man mác cứ len lỏi vào tâm hồn nó. Đột nhiên nó thấy cuộc sống thật mệt mỏi. Cứ phải bon chen với công việc, tìm kiếm với tình yêu. Còn điều gì ý nghĩa hơn không? Mỗi ngày cứ trôi qua như thế, nó tồn tại với những thói quen. Hôm nay tự nhiên nó muốn buông xuôi tất cả, không còn muốn cố gắng gì nữa. Thật là tệ.
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ lại có điện thoại kêu. Dạo này cứ quay cuồng với công việc. Sao nó lại nhiều việc đến thế nhỉ. Tiền thì chả thấy đâu. Hôm nay đã lại là thứ 7 rồi, thời tiết khá mát mẻ. Nó thấy cũng muốn đi chơi. Nhưng mà lại chả nghĩ ra là đi chơi với ai. Trí nhớ của nó ngày càng tệ đi. Hình như nó chỉ nhớ những việc hàng ngày, nó bỏ qua những gì không đáng nhớ. Tự dưng lại vô tâm thế. Chắc là già rồi!
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    mà thôi...
    thôi nhé..............
    dạo này ngủ toàn gặp ác mộng...
  7. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Một ngày chủ nhật trời thật đẹp, nhưng trong lòng thì thật trống trải, thấy buồn, thấy nhớ quá mà ko dám cầm cái điện thoại lên.
    Điện thoại, tin nhắn nhiều mà sao không phải của anh?
    Anh gọi, để hỏi em về công việc và không gì nữa...
    Em nhớ anh lắm anh có biết không??????
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu là quá khứ, mọi việc đã có thể kết thúc đc rồi đấy.
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    sài gòn nóng nực và đông quá ,chỉ mong đến h nghỉ chồng về để được đi chơi thôi .
  10. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày túi bụi làm việc, ko có thời gian mà ngẩng đầu lên nữa. Tối lại gặp anh, vẫn không thể dừng lại được, biết làm sao bi giờ

Chia sẻ trang này