1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Em GHÉT anh. Ghét không thể nào chịu nổi....Thật sự. Anh coi thường người ta quá thể...Nếu không đồng ý thì cũng phải nói chứ. Sao lại im lặng. Con người quá đáng. Anh tưởng anh là ai mà có thể đối xử với người khác như thế hả?
  2. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất lúc đy bên anh mà em vẫn nghe điện thoại từ người khác gọi cho em... Buồn lắm... Nếu một lúc nào đó em đy chơi với người ta và bất chợt anh gọi điện cho em... và em cũng nói dối anh như thế... thế đấy...
  3. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Sắp được về Hà nội rồi
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng, nó click vào 1 box. Bất giác nó lại nhớ tới hắn. Hắn là mod box này. Nó từng rất thích hắn, tình cảm này khiến nó thấy yên lòng lắm. Nó cũng không nghĩ từng tuổi này rồi mà nó còn yêu thầm. Có lẽ tại nó biết rằng tình yêu không thể tồn tại giữa chúng nó. Thế nên nó cứ giữ tình cảm ở trong lòng mình thôi. Nó lặng lẽ mỉm cười khi gặp hắn, được trò chuyện trong cả 1 đám bạn. Nó hài lòng với niềm vui nho nhỏ đó.
    Giờ thì chúng nó không còn gặp nhau nữa. Mỗi đứa một công việc, một cuộc sống. Nó cũng bận bịu và khép mình hơn trước. Hôm nay nó chợt nhận ra, bây giờ khi gặp lại hắn, nó vẫn sẽ đối với hắn như vậy. Hình như hắn đã có 1 vị trí nào đó trong lòng nó. Nó lại mỉm cười.
  5. usagi87

    usagi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ hôm nay anh iu sẽ rủ đi chơi, thế mà lại không thấy gì. Bùn ghê!
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh nói hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, uhm...yeap em đồng ý, cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nhưng mà sao em thấy tất cả mơ hồ thế nhỉ?
    Lần sau em sẽ fải e*** là mỗi ngày anh fải nhắn cho em 1 cái tin, 1 tuần gọi cho em 3 lần nhắn gì ư? Em ko quan tâm, miễn là fải nhắn Gọi điện nói gì ư? Em ko biết, miễn là fải gọi hừm!
    Lười xế ko biết!
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn, ngày ngày đối diện, chẳng đủ can đảm để chấp nhận sự thật, thì cũng đừng chối bỏ là đang tìm cách lẩn tránh nó chứ nhỉ
    Hôm nay vẫn chẳng vui, vì có được gặp đâu mà vui được
    Hôm nay điên điên
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Trông thằng bé cũng giống giống anh, chắc nó là con anh thật,haha....Dạo quanh 1 vòng các blog, cảm thấy cuộc sống xung quanh mình dường như đang chững lại...Bạn bè một số đã có gia đình và đang tận hưởng những ngày tháng còn rất ngọt ngào...Nhưng một số bắt đầu lờ mờ cảm thấy mình vô tâm với cha mẹ...Ừ, con gái đi lấy chồng rồi muốn nấu 1 bát cháo cho bố mẹ đẻ cũng đâu có đơn giản...trong khi thằng chồng nó ốm ra đấy 1 cái thì phải hầu như hầu vong...Nấu cho bố mẹ chồng thì bị vứt xó rồi mai đổ đi...Vậy mà chưa bao giờ chăm được cho bố mẹ mình như thế...
    Chưa lấy chồng mà đã thấy cuộc sống sao mà đáng sợ...Và sẽ đáng sợ hơn khi lấy 1 ng mà mình không yêu...Tự nhiên muốn cuộc sống dừng lại để mình có thể mãi mãi giữ được khoảng khắc hiện tại : TỰ DO!
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    khổ thân mình, hết phải chấp bút cho pé nầy nại phải no vực pé kia rậy ....
    mịt trưa dzậy..., mún ai dúp hok
    lói dồi, lói đi, lói lại...he he
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Sao tâm trạng lại chằng chéo thế này

Chia sẻ trang này