1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn.Chẳng biết đi đâu.Sau khi mình vào mạng xong thì đi đâu đây. Hà Nội thật đẹp nhưng chẳng có chỗ nào đi cả.Thôi lại làm vòng ra Lăng Bác ngồi thôi.Nhiều khi buồn buồn ra đó mình thấy thật thoải mái.Ôi Cuộc đời,hãy vui nên đi,
  2. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đá bóng với bọn nhóc
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Gần đêm rồi, nó lọ mọ nằm trên giường. Ở nhà nhiều đâm ra lười biếng. Hết giờ làm là cứ về nhà, chả đi đâu nữa. Thế thành quen mất rồi. Giờ bảo đi chơi lại ngại. Ai lại như nó, đi chơi còn ngại. Nó lạ nhỉ? Hay tại nó già rồi? À mà nó cũng đến tuổi lấy chồng, 26 rồi còn gì nữa. Hôm nay chị cùng cơ quan kêu sẽ giới thiệu cho nó một người, nó vui vẻ nhận lời. Hi vọng đi nó ơi!
  4. Runagate

    Runagate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày này xì- trét kinh khủng.
    Hừm, hãy cứ đợi đấy nhá.
    Ông ứ thèm nhịn chúng mày nữa nhá, ông cho chúng mày nếm mùi xì -trét nhá!!!
  5. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hì hục mãi với cái phần mềm xem film bằng HDB-USB,cuối cùng thì cũng phải down bản khác về.
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mình đau bụng cả đêm ,sáng cũng vậy ,ko có ngủ được,1 cảm giác mệt mỏi vô cùng đang có trong mình ,lại phải nghỉ làm ,ko dậy sớm để làm ăn snág cho anh xã được ,hôm qua đền món canh cua rồi,hôm nay đền món gì đây ?? canh củ mình vẫn thích ăn nhưng mua củ ở đâu bây h ,chẳng nhẽ tự lái xe về hải phòng mua 1 yến củ để ăn dần ,như vậy có dồ ko nhỉ ??? mà mình thì lo cái khác cơ .mẹ biết mình mệt nên ko muốn mình làm gì ,mẹ nói fải nghỉ ngơi ngoài 3 tháng thì mới tạm yên tâm được ,mình vẫn cố nhúc nhắc đi chợ mua đồ ăn ngày hôm nay .mía là món mình ghét ăn nhất vậy mà h đây lại fải ăn nhiều nhất .thôi fải đi thanh toán nốt 1 số khoản tiền đã .anh xã nhà mình đàn cố gắng nhiều để chuẩn bị đón chào baby đầu lòng ,mình cũng vậy ,yêu và thương anh nhiều hơn .muzhaa
  7. kungiuiu

    kungiuiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải vậy đâu, có lẽ do 2 người quá bận ko có thời gian đi chun gvới nhau nữa thôi , chứ đâu htể đổ lỗi chobạn tren mạng được
  8. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Buồn thối ruột.
  9. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Không làm được cái gì cả, ngân hàng thì trì chệ, khách hàng thì ...........chán
  10. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày thứ 6, 1tuần bận rộn sắp trôi wa, mọi thứ xung quanh cứ đều đều như thế.
    cuộc sống ngày càng khó khăn, bão giá hòanh hành, làm mình ko khỏi suy nghĩ về cuộc sống sau này, công việc trong tương lai...
    và lại nghĩ tới người cách mình nửa vòng tròn...hình như chỉ khi có cái để mình so sánh mới biết đc cái nào tốt hơn, cái nào thích hợp mình hơn...nhưng đã wa rồi, wá khứ mãi mãi là wá khứ, có fải ko tốt khi mình cứ nghĩ về nó...

Chia sẻ trang này