1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa. Nó thấy trống trải lắm. Cả ngày chủ nhật chẳng đi đâu. Trưa định đi thì nắng. Chiều định đi thì mưa.
    Thời gian này, anh ngày nào cũng nhắn tin, rồi gọi điện nữa. Hồi nãy gọi điện, anh lại nói rằng, hình như ngày nào anh cũng phải nghe giọng nói của em. Nó và anh đều đã đến tuổi lập gia đình. Anh quan tâm thì nó đón nhận. Nhưng nó thấy lòng thờ ơ. Nó sợ cảm giác đó lắm. Nó đang cố gắng. Nó cố gắng lấy lại nhiệt tình trong nó, để nó còn biết yêu thương hay ghét bỏ ai đó. Nó không muốn đi bên cạnh cuộc đời của nó.
    Liệu anh có phải là người sẽ đi cùng nó sau này không? Với anh, nó chưa nhận thấy tình yêu. Hay là vì nó đã không còn biết yêu nữa.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa, ngồi ở nhà thì tự dưng ông em rể (hờ) mang bánh và nước lên cho ....
    nhem nhem nhem....^^ thích thật , trời mưa mà ngồi nghe nhạc và ăn bánh thì thú vị thật, gió mát quá...
    quay lại bảo nó: H à mày đừng yêu cái H nhà anh nữa, tìm đứa tốt hơn đi em.
    - Em ko làm được , anh ạ.
    - Mày ....dại và yếu đuối quá....thôi kệ xác chúng mày.... à rửa dùm anh cái.
    ....Tình yêu...còn nhiều chuyện khó hiểu thật, chả muốn nghĩ nữa....
    @chị mean: hic, buồn quá, uống (bia) rượu giải sầu nhé
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa to quá...
    +) Ngày bé...mưa to làm nhà mình dột...nước chảy lênh láng, giữa cơn dông mẹ phải bế mấy chị em qua nhà hàng xóm ngủ nhờ...hức hức ...
    +) Ngày thi ĐH...bố đưa mình đi công viên nước...về gặp cơn dông, cũng trong đêm tối, 2 bố con đi taxi nhưng bị lạc, xuống kô đúng điểm...lại kỳ cạch áo mưa lội nước...đôi giầy của bố ướt sũng cố đi từng bước...2 bố con dắt tay nhau...chẳng biết nên cười , hay khóc ...
    +) Ngày....Mình và anh đi chơi...mưa cũng lớn như ngày hôm nay...và đó là lần cuối mình đi chơi riêng với nhau...em còn nhớ em đã nói " lần nào mình gặp nhau, hình như trời cũng mưa, nhưng chưa bao giờ mưa lớn thế này anh nhỉ..."
    ...Và mình xa nhau thật ...
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc kết thúc.
    Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những cuộc điện thoại của anh. Có lẽ nó không cố được. Nó tự hỏi, tại sao khi nói chuyện nó chỉ vâng rồi ừ, rồi dạ, vậy sao anh cứ ngày nào cũng phải gọi cho nó. Cả ngày nay nó chẳng buồn nghe máy.
    Mấy chị em trong phòng buôn dưa lê với nhau. Giờ nó mới thấy quý nụ cười. Những tiếng cười thoải mái khiến mệt mỏi bị xua tan bớt đi. Cũng phải. Lâu rồi nó không hay cười.
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo đi ngủ sau khi dập máy. Nó tính ngủ sớm để ngày mai còn rất nhiều việc. Lại giật mình vì tin nhắn của anh. Nó bực bội với câu hỏi liệu việc anh hàng ngày phải nghe giọng nói của em có làm phiền em không. Nó khó chịu trả lời có, và hi vọng anh sẽ ý thức hơn. Rồi nó tắt máy, nó chả muốn quan tâm đến anh nữa. Anh chỉ khiến nó thấy cuộc sống mệt mỏi hơn. Và nó quyết định kết thúc, điều đó chắc chắn sẽ tốt hơn cho anh. Vì nó thật sự không có tình cảm với anh.
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    còn lại trong anh là những tâm tư trọn đời khó quên.......
    vì anh còn yêu.. yêu em vô vàn.....
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Cop văn bản về nhà làm xong mang lên ct ếch save được vào máy
    Sáng thì đi làm muộn
    Chiều lại về sớm đi thi
    ......................
    Được 2109 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 26/05/2008
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn man mác trong lòng nó. Hôm qua nó gặp hắn đang ôm hôn tạm biệt một người con gái khác. Hắn luôn nói hắn yêu nó lắm, nó chỉ cười. Nó chẳng bao giờ nói yêu hắn, nó gọi mối quan hệ đó là cặp kè, đúng là thế vì nó chưa bao giờ thấy yêu hắn.
    Có lẽ nó cũng chẳng có tư cách gì để đòi hỏi những thứ tốt đẹp, hay đơn giản chỉ là sự chân thành từ người khác. Nó thở dài, nó chỉ nhắn 1 cái tin ngắn gọn, nó và hắn kết thúc thôi. Nó biết phản ứng của hắn, lẽ dĩ nhiên đúng với con người hắn.
    Nó thật sự muốn có 1 ai đó để nó có thể dựa dẫm, ở bên cạnh nó. Nó vẫn hiểu muốn người tốt với mình trước tiên mình phải chân thành với họ đã. Nhưng nó làm không được, nó hờ hững quá, nó thờ ơ quá. Người đến rồi người đi qua cuộc đời nó, nó vẫn sống một mình.
  9. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    In love
    [:-j]
    Được traixamminh sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 01/06/2008
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Bình thường như mọi ngày, cố gắng để có chút gì đó đau buồn... nhưng ko có cảm giác đó. Do mình đạt tới bậc cao nhất của cảnh giới vô cảm hay là do mọi thứ với mình đã chẳng còn tí giá trị gì nữa

Chia sẻ trang này