1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bậc cao của cảnh giới vô=có:cảm: rau đậu hàng ngày, k rượu bia, thuốc lá, Hay đi TU nhờ
    Được toAmor sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 01/06/2008
  2. ohculy

    ohculy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin phep moi nguoi trog box cho em dai bay phat.(chua dang ki thanh vien)
    Di choi ve tu dung thay buon,chang thiet mot cai j.chang biet vi sao minh buon?
    Buon nhu trong mot ngay khong co ruou de say...
    Oi noi buon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????
  3. phuongtimHN

    phuongtimHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bit, bit, bit, bit...................thì sống nhưng k bit j >>>bị động>>>k thể chủ đông >>>lo lắng, bất an...>>>....................>>>...............
    iu, iu, iu,iu.................... thì......................>>>......>>>......>>>......
    tin, tin, tin, tin.................thì .....................>>>......>>>......>>>.......
    mit,mịt, mít<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<WHY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  4. caspernhobe

    caspernhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ức chế Ức chế Ức chế Ức chế Ức chế Ức chế Ức chế Ức chế
    Chán đời Chán đời Chán đời Chán đời Chán đời Chán đời
    Muốn phá Muốn phá Muốn phá Muốn phá Muốn phá Muốn phá
    Ai cho mình hư hỏng bi h
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con đứa thì hào hứng, đứa thì lo lắng, một dãy stt hồi hộp chờ đến giờ G mà mình cứ thấy vô cảm sao đó. Bắt đầu đến giai đoạn mất cảm giác, mất cảm giác sợ, mất cảm giác lo lắng cũng như hồi hộp. Chỉ có đúng chiều nay khi bước chân lên cầu thang nhà C9 tự nhiên thấy cái không khí làm cho mình lạnh hết cả gáy. Thế thôi, còn giờ thì cũng chả có cảm giác gì nữa, nửa muốn đổi lên bảo vệ thứ 2 buổi sáng, nửa muốn để nguyên vị trí nhưng có lẽ sẽ xin đổi vì mình ghét cái cảm giác chờ đợi, hồi hộp, ngay cả những bài presentation ở lớp mình lúc nào cũng xin cho nhóm được present đầu hoặc thứ 2, ngồi chờ sốt ruột lắm, mà rồi thấy các chú hy sinh mình lại nhụt chí, thôi thì đằng nào chả chết . Làm xong sớm còn take care hội đồng, công việc và trách nhiệm của mình có phải chỉ có mỗi vụ bảo vệ xong là rung đùi đâu cơ chứ, mà mình còn ngồi đếm giờ thì lấy đâu ra tâm trạng mà lo cho những đứa khác.
  6. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm thấy vui vì spam được khá nhiều bài,hị hị
    @ông gì đó : C9 có phải ở Bách Khoa không nhể ?
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    "Nếu chinh phục được em rô?i, anh bye..."
    ...
    "em sef không bao giơ? đê? anh chinh phục đâu, vi? em không muốn anh rơ?i xa em..."
    ...
    .... Đô? ngốc...
  8. gemi8x

    gemi8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    K có quá nhiều sự lựa chọn nhưng mệt mỏi vì phải nghĩ mình nên đi theo hướng nào.
  9. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Được rainbow7Cs sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 03/06/2008
  10. xBrokenx

    xBrokenx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    lại trục trặc
    mún ném thẳng vào hắn 1 câu : anh biến đi cho khuất mắt tôi ...
    nén trong lòng
    ức chế

Chia sẻ trang này