1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Kưng!
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại PV, lần này thì khác, cơ hội có vẻ tốt hơn hẳn, và quan trọng là em sẽ bàn với anh chứ k âm thầm biến đi mất
    Nhưng vẫn còn đến 2 ngày nữa đấy, Heo yêu cố lên nhé Heo nhé
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bực mình quá, mình ứ thích cho qua Bangkok 5 ngày đấy, hôm qua đã nói rồi mà hôm nay vẫn còn năn nỉ cò cưa cái vé, cái này chỉ là khi không còn sự lựa chọn nào khác thôi, chứ ko thích cho transit lại Bangkok 5 ngày đâu, chồng béo ạ! Như thế là mình lại phải book thêm một lần vé sang Bangkok nữa, đúng là cái đồ hâm, hâm ơi là hâm. Chờ đấy, mai xong việc em sẽ xử lý đến cái mớ kế hoạch vé vủng lằng nhằng của chồng béo, đã bảo phone qua Bremen nhờ rồi mà vẫn còn lằng nhằng .
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nó suy nghĩ nhiều quá. Nó lo lắng nữa. Hậu quả của những phút bốc đồng và giờ đây hình như nó đang phải chịu đựng. Hình như nó tiêu cực quá thì phải.
    Đi làm về nó ru rú ở nhà, không đi đâu cả. Nó cứ mong mỏi mọi chuyện của nó sẽ trở lại bình thường. Biết đến bao giờ đây? Nó cứ lẩm nhẩm đếm từng ngày. Cứ mãi thế này thì chắc nó ốm mất. Đang ho rồi đây!
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mình đã được tự do .
  6. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    câu nói hay nhỉ, nhưng mà chưa hiểu, lửa thử vàng để xem chất lượng vàng có tốt có nguyên chất không, trả lẽ vàng thử đàn bà để xem đàn bà có.. nguyên chất không hả?
  7. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Thế đàn bà nguyên chất và đàn ông nguyên chất nó như thế nào nhỉ?
  8. vanCom

    vanCom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, buồn chán và cô đơn. Muốn quên hết mà không được. Đành chờ thời gian xoá đi tất cả để có thể lấy lại niềm tin vào con người.

    --------------------------
    Ước niềm vui khi mở bừng con mắt
    Tất cả đều có ở bên
    Bạn, người yêu, hoa và nắng êm đềm...
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Sao lại đem con người ra so sánh với đồ vật như vậy. Vàng để thử lòng dạ đàn bà và anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân. Đó là đang đo về tấm lòng con người thôi mà.
  10. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là khó mà thôi

Chia sẻ trang này