1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Em bảo tớ "Em ko nghĩ là chị lại nặng nề đến thế này, dù hồi anh ấy còn ở P, em đã biết là có vấn đề nhưng em không nghĩ là chị lại bị ảnh hưởng đến thế". Chị thì bảo "Em có thể thay đổi nhiều, nhưng cái duy nhất em ko thay đổi được đấy là em thà mất đi một ng yêu chứ ko bao giờ chịu mất đi một người bạn, nhất là khi em ko biết được nguyên nhân". Đúng là như vậy, ấy à, tớ ko nghĩ là tớ lại có thể yếu đuối đến thế này vì ấy đâu, yếu đuối vì tớ thấy mọi thứ đang đi ngược lại những gì tớ muốn hay là vì tớ ko hiểu chuyện gì đang xảy ra với tớ, tớ ko hiểu tại sao ấy lại làm thế với tớ? Tóm lại là càng gần đến tháng 7, tớ càng cảm thấy u uất, tớ ko hiểu rồi sau cái tháng 7 chu du khắp nơi để khuây khỏa đó, tớ có khuây khỏa được ko hay khi tớ về, khi cuộc vui tàn, tớ lại còn u uất hơn, tớ ko còn là tớ cách đây hai năm nữa, tớ ko cần thiết phải nhảy nhỏm lên rồi goi ấy ra, nói ào ào vào mặt được nữa, tớ đã thận trọng và lạnh hơn, điều này tớ chả lấy làm sung sướng đâu vì nó luôn khiến tớ ấm ức nhưng với cái vị thế của tớ hiện giờ và con ng tớ đang đối mặt là ấy, thì việc tớ nhảy nhỏm lên chỉ làm cho tớ thất bại mà thôi, Chờ đợi ư, đến bao giờ? Em bảo "Chị lại sắp phí mất 1 năm rồi, mà có khi là cả đời ấy". Tớ ko chấp nhận đâu
  2. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng của ngày trước khi đi, em đổ jazz, RnB vào cốc, khuấy đều cho một ly ****tail không mang tên Tình Yêu. Và lắng nghe, nghe ?omình nói?
    25 tuổi, thật khó để biết rằng cái gì cần mang theo và cái gì cần để lại. Thậm chí khi chuyển số điện thoại từ sim sang máy, em còn chẳng biết mình sẽ phải chuyển những số nào. Đặt chân lên một đất nước khác, em sẽ gọi cho ai để báo rằng em đến nơi, liệu có ai chờ điện thoại của em gọi về. Cellphone, nó kéo người ta lại thật gần và cũng đẩy người ta đi thật xa. Anh thì sao? Anh sẽ đợi em gọi về hay sẽ đưa máy cho một cô gái khác?
    Em ngồi nhìn cô bạn gái xếp đồ trong một nỗi Vu Vơ. Balô cô ấy chật căng những áo, những váy và đồ trang điểm. Còn em? Hai bộ quần áo, thuốc men, ít đồ cá nhân lặt vặt và một sợi dây chuyền bằng bạc.
    Chuyến đi của em. Đó sẽ không phải là một chuyến đi điên loạn như anh và cô ấy gọi tên chuyến đi của mình. Em đi, nhẹ nhàng như con người của em vậy, thấy sự đời:
    "Họ lịch sự như tiên, phú quý như giời, quất con ngựa rong chơi ngoài ngõ liễu
    Ta trồng cỏ sau vườn, vãi hoa đầy đất, gọi hề đồng pha nước trước hiên mai"
    Em xếp lại đồ đạc cho gọn, đánh dấu trang cuốn sách đang đọc dở, dán tờ giấy nhỏ ghi những việc cần làm khi về lên máy tính. 7h tối nay, em lên đường.
  3. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Và thế là Anh lại ngồi ở sân ga. Đón hay tiễn thì cũng sẽ chỉ còn Anh 1 mình. Ai trong số chúng ta cũng chọn cho mình 1 chuyến đi, có chuyến đi 1 chiều, để quên, để khóc và để hận. Có chuyến đi để thấy mình thay đổi, để thấy mình mới, để thấy mình hoàn toàn khác. Cũng có chuyến đi để nghĩ suy, để đắn đo và để chọn lựa. Cũng có chuyến đi với hy vọng 1 ngày quay lại. Có chuyến đi mơ hồ, bồng bềnh ngồi hát khúc lãng du.
    It sucks, ma signature!
  4. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua nhanh thật , một tuần ko lên lớp , một tuần kéo theo những cơn mưa , mưa đến nao lòng
    Một tuần đã có được thông tin , cuối tuần này chắc lại bận túi bụi lên để lo hs đây sắp ko phải đi học ở đấy nữa rùi..........uhm......đang mong và hy vọng làm xong thủ tục rùi té hí hí
    UHM.............................Cuối tuần buồn
    Được loveyouloveme sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 21/06/2008
  5. 20111704

    20111704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự hôm nay ư? Hôm nay mình cũng chẳng biết fải viết cái gì và viết như thế nào nữa. Tối wa, mình và L đã .... , dù là chỉ bên ngoài mà thôi. Nhưng...........mình đã ra máu. Mình đã mất thật rồi.
    Vào nhà tắm , ừhm, mình biết, nhưng mình nói với L như thế nào đây? Lại định viết thư để trong túi quần, nhưng rồi lại thôi.
    Mình không hiểu sao nữa, sáng ra 2 đứa vẩn đi chơi bình thường.
    Hơi tủi thân vì sau đó , gf của L gọi đến, L nói chuyện rất ngọt ngào, rùi lại lăn quay ra ngủ. Mình biết L chẳng thương gì mình, và hình như chỉ vì mình xem L như người ấy của mình nên thế chăng.
    Thôi thì kệ, đến đâu đến. mình nghĩ rất nhiều , anh ta sẽ nghĩ mình thế nào. Ừhm dễ dãi. Ừhm thì như là 1 công cụ để giải toả trí tò mò, giải toả nhu cầu mà thôi.
    Ko hiểu cái tình bạn này sẽ đi đến đâu nữa. Nhưng thật sự mình thấy L là 1 người bạn hợp với mình.TThôi thì nó đến đâu thì đến. đựơc mất thì thời gian sẽ trả lời.
  6. SungMay

    SungMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Mới trút được 1 mối lo làm mình hoang moang suốt mấy ngày, hôm nay lại là cuối tuần, nắng ấm chan hoà khắp nơi, thấy cuộc đời hôm nay thật là đẹp, chợt rùng mình khi nhớ lại những gì mới trải qua, ước gì nó chưa từng xảy ra, nhưng cũng thật may là có nó mình mới biết sợ, mới biết trân trọng cái mình đang có, mới thấy cần cố gắng nhiều hơn.
    Em ơi! anh nhớ và yêu em thật nhiều!
    ps: mượn nick ku em viết vài dòng tâm sự nhé.
    anh cầu cho ku em kiếm đủ tiền để lấy máy về mà làm việc, kố lên em.
  7. linhchi1010

    linhchi1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Biết trân trọng những cái mình đang có, điều này quả ko dơn giản, nhiều khi phải trả giá rất đắt.
  8. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz
    Nước mắt
    Phung phí quá
    Yêu thương
    Tỉnh táo hơn đê
  9. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Hôm nai thứ 7, hết tuần rồi đấy nhá
    Chủ nhật F5
    Thứ 2 là tuần mới
  10. ngaydacbiet

    ngaydacbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật F5 mấy tăng vào cho nó rì fẹt luôn, cafe, trà rồi vodka

Chia sẻ trang này