1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzzz
    Let bygones be bygones
    Bé Kool bảo mình thế
    Normalize rồi mà. Cũng chưa hẳn đâu, chỉ mình mình biết.
    Bạn thì bảo "cái gì cũng phải có thời gian, sao mà bắt ng ta phải quen ngay được".
    Ai bắt gì nào, tự nhiên nhét đầu mình vào mớ bòng bong xong bây giờ thấy khó xử.
    Hopefully everything fine!
    ------------------------------------------
    Thời thế này ....
    Không phải là CCCCC thì khó sống quá.
  2. hayek

    hayek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kinh lên được......thèm được anh gọi điện hàng ngày như thế...ảo qua...
  3. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    PV xong roài, tốt hơn cả mong đợi, hôm í 13.6 và tâm trạng thật tệ nên đã quên mất là còn có vụ này.
    Mẹ thì nói nhà cửa có vẻ ổn, thậm chí trên mức ổn.
    Thế nghĩa là ra đi cũng là ổn à
    Tự nhiên sững lại, cty cũng đang không tốt lắm, chưa nỡ.
    Và nếu để lẩn tránh or chạy trốn, hoá ra mình chưa lại là mình.
    Những ngày qua, cái giúp mình trụ lại chính là tình thân, giờ mất đi một nửa nếu ra đi, chẹp, không đáng
    Tự nhiên lại cứ muốn ngạo nghễ ngay trước mắt, để không phải than thầm khi nhìn vào gương
  4. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác chán nản, mệt mỏi kéo dài suốt mấy ngày. Đến giờ vẫn chưa hết!
  5. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy muộn thế là ko đi Be club được. Ở nhà chat chit và nghe nhạc nhẽo. Tâm trạng trống rỗng nhưng vừa mới đưa ra một quyết định quan trọng và đang tự ru lòng mình rằng đó là quyết định đúng. Cố gắng phải làm cho bằng được. Chân trời mới. Cố lên!!!
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ngồi thơ thẩn chờ đến giờ đi chơi. Nó suy nghĩ vẩn vơ lắm. Đó là tình yêu chăng? Nó lơ mơ nhận ra hình như là cảm nắng. Nó vẫn bám riết cảm giác đó. Cũng bởi vì anh giống nó. Anh chẳng rõ ràng mối quan hệ theo chiều hướng nào.
    Hàng ngày vẫn gọi điện, vẫn nhắn tin, vẫn chat chit, vẫn gặp nhau. Nó buông thả cảm giác, để bản thân làm theo những gì mình muốn. Nó khẽ cười. Nó lại trẻ con quá rồi.
  7. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm mới tắm , sáng dậy ng nặng như trì ............lại nghe bài ca , rùi lại bị hỏi đã làm xong hồ sơ chưa.............thật ra sốt ruột lắm lắm rùi dưng mà bói đâu ra ngày nghỉ để đi làm cho xong xuôi huhu.Đt của cậu bạn gọi ,,,,,,,,hỏi han tý , mắt cứ díu vào ko thể nghe nổi được nữa , sorry hí hí
    ....................Ngày cuối tuần ko yên , cứ bị nghe lảm nhảm mãi xong chưa .......................mệt phờ
  8. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bạn đúng là tâm tính thất thường, lúc nói thế này, lúc nói thế khác, chả biết đâu mà lần. Thôi thì cứ nghe theo những gì bản thân mình nói vậy, chứ kiểu nghe thế đau tim lắm. Đằng nào thì mọi thứ cũng vẫn cứ phải chờ đợi mà, mình biết, cái người mình cần biết cũng biết, có điều cái biết và cái chấp nhận có giống nhau ko thôi, cái đó thì phải có time. Mệt đầu!
  9. loveyouloveme

    loveyouloveme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà và việc riêng bao nhiêu việc chưa làm xong , muốn nghỉ làm quá mà ko nghỉ được , rối tung hết cả lên thế này ,nh khi ko ôm vào thì lại kêu ko có x , ôm vào bn là việc rùi cũng làm ko xủê......cuối tuần lại lịch hẹn lên viện nữa ....giá được chia làm mấy mảnh nhỉ hix
    Máy tính thì virus die hoàn toàn ..........................trời ơi là trời,đau thế ko biết
    Được loveyouloveme sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 23/06/2008
  10. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Ôi nó lại thấy buồn vu vơ rồi. Nó chẳng thể từ bỏ nổi anh. Vì lý do gì nhỉ? Thói quen chăng? Nó và anh cứ thế. Nó ngủ không nổi. Mới đây còn thoải mái lắm. Chỉ một thoáng thôi, lòng nó gợn sóng. Suy nghĩ linh tinh lại chiếm hết chỗ trong đầu nó rồi. Nó thấy sợ hãi bản thân nó, nó dễ dàng chấp nhận đến không ngờ

Chia sẻ trang này