1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự hôm nay

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mean_girl, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    thấy ghê ghê!
    thật đấy!
  2. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    chán wá...mưa suốt thôi....mưa bão trong lòng í...
  3. dinosa

    dinosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    hnay thức cả đêm mà tối phải đi thi chứ....mk bực minhđêm qua đang ngủ thi gọi ông hát chả hò...điên hết cả tiết...ông đã tắt đt rồi còn cố đạp cửa...mk...****** điên
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Công việc nhiều quá. Được tháng rảnh rỗi, từ giờ đến cuối năm là chỉ có cắm đầu cắm cổ thôi. Con người sao cứ phải chăm chăm đi kiếm tiền nhỉ. Mệt chết đi được!
    Hôm vừa rồi định bụng từ bỏ, ấy thế mà vẫn chưa đành lòng. Nó cười chính nó, nhiều khi biết là sai vẫn cứ làm. Để thoả mãn cái ham muốn nhất thời của bản thân. Việc này sẽ dẫn đến đâu. Nó lại để tình trạng đến đâu hay đến đó. Rõ trẻ con thế đấy!
  5. Saobang72

    Saobang72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chán nản
    Em chán thật rồi
    Chán lắm rồi.
    Thôi nhé
    Thôi đấy
    Em chẳng thể cảm thông được, em .......
  6. worngquest

    worngquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    1 phút bình yên ...
  7. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bâng khuâng, trống trải trong lòng khiến nó cứ ngơ ngơ cả ngày. Hôm qua nó uống, rượu khiến nó thấy buồn. Nó lại suy nghĩ về cuộc sống của nó. Nó chẳng có ước mơ gì, chẳng có định hướng gì. Nó chẳng muốn nghiêm túc, nó chẳng muốn gương mẫu. Nó cứ thế đấy.
    Ai có thể giúp nó thay đổi không nhỉ? Nó cười nhạt, bản thân ko thể làm được thì mong gì có ai đó quan tâm.
  8. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên... Nếu mình làm được... thì mình sẽ được rất nhiều thứ... công danh sự nghiệp và tình yêu... còn ngược lại... mình chả mất j cả... nhưng mình sẽ làm phụ lòng rất nhiều người xung quanh mình... và ngay bản thân mình cũng cảm thấy xấu hổ nữa... cái tôi trong mình thật lớn... mình sẽ cố gắng...
    ... nếu giả sử mình kô được thì sao nhỉ???
    ... uhm...
    ... chỉ phụ lòng thôi...
    ... uhm...
    ... bây giờ kô nên ngồi đây than vãn nữa...
    ... tập trung vào công việc đy nào...
    ... Mình tin là mình sẽ làm được...
    ... Cố lên nào Huy...
    ... Tao tin mày làm được mà...
    ... 5 năm học ĐH cũng đạt được mục tiêu rồi...
    ... cố lên...
  9. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu anh là phải thế này phải thông cảm nhưng mà em còn ít tuổi em ko nghĩ là yêu anh em fải đến mức thế.
    Em có người yêu ư?
    Em là gì của anh?
    Anh coi em như thế nào?
    .........................................
    Vô vàn câu hỏi em đặt ra đến khi gặp anh em chẳng hỏi vì thấy chán nản cũng ko muốn thời gian gặp nhau ít ỏi lại chỉ để hỏi han những chuyện đó nhưng mà.........cứ thế này thì em chẳng biết được là liệu em có..........
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Lo cho một người bạn
    Tin nhắn của em làm mình vui, dù đọc tâm sự của em là biết em vui rồi, dưng mà em còn nhớ thông báo đến mình nên vui lắm
    Đang bước đi từng bước, bước lại từng bước, nhờ

Chia sẻ trang này